
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
————–
Suy niệm Tin Mừng – Mt 11, 28-30: Trường Học Của Trái Tim Chúa
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Có lẽ trong mỗi chúng ta, không ai xa lạ với cảm giác mệt mỏi. Không chỉ là sự mệt mỏi của thân xác sau một ngày lao động vất vả, mà còn là sự mệt mỏi của tinh thần, của cõi lòng. Đó là gánh nặng của những lo toan cơm áo gạo tiền, là áp lực của công việc, là những xung đột trong gia đình, là nỗi buồn của bệnh tật, là sự cô đơn giữa dòng đời, và sâu xa hơn cả, là gánh nặng của tội lỗi, của những yếu đuối mà ta không sao thoát ra được.
Những gánh nặng ấy, dù vô hình, nhưng lại có sức đè bẹp tâm hồn chúng ta, làm ta kiệt sức và đôi khi muốn buông xuôi tất cả. Chính trong những lúc mỏi mệt như thế, Lời Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay vang lên như một tiếng gọi dịu dàng và đầy quyền năng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
- Lời Mời Gọi Của Lòng Thương Xót: “Hãy đến cùng Tôi”
Đây không phải là một mệnh lệnh, mà là một lời mời gọi tha thiết xuất phát từ Trái Tim đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu. Ngài không đứng nhìn chúng ta từ xa, nhưng Ngài mời gọi ta “hãy đến”. Đến đâu? Đến với chính Ngài. Chúa Giêsu chính là nơi chốn, là bến bờ bình an cho những tâm hồn đang vật lộn giữa biển đời.
Ngài không phân biệt ta là ai, gánh nặng của ta lớn hay nhỏ, tội lỗi của ta nhiều hay ít. Ngài chỉ cần một điều: chúng ta can đảm nhận ra sự mệt mỏi của mình và khiêm tốn bước đến với Ngài, mang theo tất cả những gì đang đè nặng trên vai chúng ta. Cha mẹ lo cho con cái, người trẻ lo cho tương lai, người già lo vì bệnh tật… tất cả, Chúa Giêsu đều mời gọi: “Hãy đến cùng tôi”.
- Sự Nghịch Lý Của Tình Yêu: “Hãy mang lấy ách của Tôi”
Thưa cộng đoàn, nghe đến đây có lẽ chúng ta sẽ thấy hơi nghịch lý. Ta đang mệt mỏi vì gánh nặng, tại sao Chúa lại mời ta mang thêm một cái “ách” nữa?
Chúng ta cần hiểu “ách” theo cách của Chúa Giêsu. Cái ách ngày xưa thường được dùng cho hai con vật để cùng nhau kéo cày. Khi Chúa mời ta mang lấy ách của Ngài, Ngài không bắt ta phải gánh một mình. Trái lại, Ngài mời ta đi vào một sự kết hợp mật thiết: “Hãy mang ách CÙNG VỚI Tôi”. Trong cặp ách đó, Chúa Giêsu sẽ luôn đi bên cạnh, và chính Ngài sẽ gánh phần nặng hơn, kéo phần khó hơn cho chúng ta.
“Ách” của thế gian là ách của kiêu ngạo, ghen ghét, hận thù, danh vọng… những thứ đó thực sự làm ta kiệt sức. Còn “ách” của Chúa là ách của tình yêu, của sự tha thứ, của sự phục vụ. Khi ta yêu thương, ta sẽ thấy mọi hy sinh trở nên nhẹ nhàng. Khi ta phục vụ, ta sẽ tìm thấy niềm vui. Đó là lý do tại sao Chúa nói: “Ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” Ách của Ngài không phải là gánh nặng của sự nô lệ, mà là sự ràng buộc ngọt ngào của tình yêu.
- Bí Quyết Của Sự An Nghỉ: “Hãy học với Tôi”
Vậy làm sao để cảm nhận được sự êm ái và nhẹ nhàng đó? Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta bí quyết, cũng là bài học quan trọng nhất: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Sự nghỉ ngơi đích thực không đến từ việc không làm gì cả, nhưng đến từ việc có một tâm hồn bình an. Mà bình an chỉ có được khi ta trút bỏ được gánh nặng lớn nhất là “cái tôi” kiêu ngạo của mình.
- Học bài học “hiền hậu”: Hiền hậu không phải là nhu nhược, mà là sức mạnh được kiểm soát bởi tình yêu. Đó là sự dịu dàng trước những lời chỉ trích, là sự kiên nhẫn với những người làm ta tổn thương, là không nuôi lòng oán giận. Chính sự nóng nảy, giận dữ mới là thứ thiêu đốt tâm hồn ta và làm ta mệt mỏi.
- Học bài học “khiêm nhường”: Khiêm nhường là nhìn nhận sự thật về mình: mỏng giòn, yếu đuối và luôn cần đến Thiên Chúa. Khiêm nhường giúp ta thôi không còn gồng mình lên để chứng tỏ, để hơn thua với đời. Khiêm nhường giúp ta biết tín thác, phó dâng cuộc đời mình cho Chúa. Chính sự kiêu ngạo muốn tự mình định đoạt mọi sự mới là gánh nặng không ai mang nổi.
Kính thưa cộng đoàn,
Mỗi khi chúng ta đến tham dự Thánh lễ, đặc biệt là khi chúng ta tiến lên rước Mình và Máu Thánh Chúa, chính là lúc chúng ta đáp lại lời mời gọi của Ngài cách cụ thể nhất. Chúng ta “đến với Chúa”, mang theo những gánh nặng của cuộc đời. Và Chúa Giêsu, qua Bí tích Thánh Thể, ban cho chúng ta chính Ngài làm của ăn “bồi dưỡng”, làm sức mạnh để ta có thể vác thánh giá mình theo Ngài.
Trong thinh lặng của tâm hồn, giờ đây mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: Gánh nặng nào đang đè trên vai tôi? Tôi có sẵn sàng mang nó đến cho Chúa không? Tôi có dám từ bỏ cái ách nặng nề của tự ái và kiêu ngạo, để mang lấy cái ách êm ái của tình yêu và sự khiêm hạ mà Chúa trao ban không?
Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, ban cho tâm hồn mỗi chúng ta tìm được sự nghỉ ngơi đích thực nơi Trái Tim yêu thương của Ngài. Amen.