
Tin Mừng
Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
10 34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. 36 Kẻ thù của mình chính là người nhà.
37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 39 Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.
40 “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
11 1 Khi Đức Giê-su ra chỉ thị cho mười hai môn đệ xong, Người rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.
—————–
Suy niệm Tin Mừng: Mt 10:34-42; 11:1
Anh chị em thân mến,
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe hôm nay thật sự là một thách thức lớn đối với chúng ta. Thông thường, khi nghĩ về Chúa Giê-su, chúng ta nghĩ đến Đấng Cứu Độ hiền lành, Đấng ban bình an, Đấng chữa lành. Thế nhưng, hôm nay, chính Ngài lại nói: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.” (Mt 10, 34). Rồi Ngài đi xa hơn, đòi hỏi chúng ta phải đặt tình yêu dành cho Ngài lên trên cả tình yêu đối với cha mẹ, con cái, và thậm chí cả mạng sống của chính mình. Ngài nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.” (Mt 10, 38).
Những lời này nghe có vẻ khắc nghiệt, thậm chí mâu thuẫn với những gì chúng ta thường biết về Chúa. Vậy ý nghĩa thực sự của “gươm giáo” mà Chúa Giê-su mang đến là gì? Chắc chắn không phải là sự bạo lực hay chiến tranh theo nghĩa đen. “Gươm giáo” ở đây là hình ảnh mạnh mẽ nói về sự phân định, sự lựa chọn, và sự thách thức mà việc đi theo Chúa Giê-su đặt ra cho mỗi người.
Khi sự thật và tình yêu triệt để của Tin Mừng đụng độ với những giá trị, lối sống, hay những ràng buộc của thế gian – thậm chí là những ràng buộc rất thiêng liêng như tình cảm gia đình – thì sẽ có sự chia rẽ. Sự chia rẽ đó trước hết diễn ra ngay trong tâm hồn chúng ta: giữa việc chọn làm theo ý Chúa hay theo ý riêng mình, giữa việc sống theo tinh thần Tin Mừng hay theo tinh thần thế tục. Rồi sự chia rẽ đó có thể lan ra bên ngoài, ngay cả trong gia đình hay cộng đồng, khi lựa chọn sống theo Chúa khiến chúng ta đi ngược lại những mong đợi, thói quen, hay quan điểm của người khác.
Nhưng tại sao Chúa lại đòi hỏi một sự lựa chọn triệt để đến vậy? Tại sao Ngài yêu cầu chúng ta phải yêu Ngài hơn cả cha mẹ, con cái? Thưa, đó là vì Chúa Giê-su là Thiên Chúa, là nguồn mạch của sự sống, tình yêu và bình an đích thực. Ngài là mục đích tối hậu của cuộc đời chúng ta. Chỉ khi đặt Ngài làm trung tâm, làm ưu tiên số một, thì mọi mối quan hệ khác, mọi giá trị khác mới có thể tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn và đúng đắn của nó trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Tình yêu dành cho Chúa không làm giảm bớt tình yêu gia đình, nhưng nó làm thanh luyện và nâng tình yêu đó lên một bình diện cao hơn, giúp chúng ta yêu thương nhau trong Chúa và vì Chúa.
Và con đường đi theo Chúa ưu tiên này là con đường “vác thập giá”. Vác thập giá không chỉ là chịu đựng những khó khăn lớn lao, nhưng còn là chấp nhận những hy sinh nhỏ bé hằng ngày: sự từ bỏ ích kỷ cá nhân, sự kiên nhẫn trong thử thách, sự sẵn sàng phục vụ, sự tha thứ khi bị xúc phạm, sự trung thành với các giới răn và luật lệ của Hội Thánh dù gặp khó khăn. Đó là chết đi cho cái “tôi” cũ để Đức Kitô được sống trong chúng ta.
Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta một cách mạnh mẽ trong bối cảnh của thế giới hiện đại. Cuộc sống hôm nay đặt ra cho chúng ta không ít những “gươm giáo” lựa chọn:
- Giữa việc dành thời gian cho Thiên Chúa (cầu nguyện, Lời Chúa, Thánh Lễ) hay dành hết thời gian cho công việc, giải trí, mạng xã hội?
- Giữa việc sống theo lương tâm và giáo huấn của Hội Thánh trong các vấn đề đạo đức, xã hội (ví dụ: sự trung thực, công bằng, bác ái, bảo vệ sự sống) hay chạy theo những xu hướng, áp lực của đám đông, của thế gian?
- Giữa việc dùng tiền bạc và tài năng để phục vụ Chúa và anh chị em, đặc biệt là những người nghèo khổ, hay chỉ để tích lũy cho bản thân và hưởng thụ?
- Giữa việc can đảm làm chứng cho đức tin khi cần thiết hay im lặng để tránh rắc rối, để được yên ổn?
Đoạn cuối Tin Mừng hôm nay cho thấy hoa trái của việc đặt Chúa lên trên hết và vác thập giá theo Ngài. Khi chúng ta sống trọn vẹn cho Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa nơi anh chị em, đặc biệt nơi những người “bé nhỏ” (c. 42). Đón tiếp một người phục vụ Chúa, giúp đỡ một người nghèo khó vì Chúa Kitô là đón tiếp chính Ngài, là đón tiếp Thiên Chúa Cha. Và Chúa hứa phần thưởng cho những ai làm điều đó, dù chỉ là “một chén nước lã”. Phần thưởng đó không phải là sự giàu sang phú quý trần gian, nhưng là chính sự sống đời đời, là sự bình an đích thực trong Chúa.
Vậy, mục tiêu sống mà Lời Chúa hôm nay đề ra cho chúng ta trong thời đại này là gì? Đó chính là: Luôn ý thức và can đảm đặt Chúa Giê-su Kitô làm ưu tiên tuyệt đối trong mọi mặt của đời sống, sẵn sàng chấp nhận “vác thập giá” của sự từ bỏ và hy sinh vì Ngài, và biến tình yêu ưu tiên đó thành hành động yêu thương cụ thể dành cho Thiên Chúa và anh chị em, đặc biệt là những người bé nhỏ, yếu thế.
Ước gì mỗi chúng ta, qua Thánh Lễ này, được Chúa Giê-su ban thêm sức mạnh và sự can đảm để sống trọn vẹn lời mời gọi triệt để của Ngài. Xin cho chúng ta đừng sợ hãi “gươm giáo” của sự lựa chọn, nhưng tin tưởng rằng khi mất đi mạng sống mình vì Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy được sự sống đích thực và vĩnh cửu trong vòng tay yêu thương của Ngài.