
BÀI SỐ 1:
(ANS – Rôma) – Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu của Cha Thánh Gioan Bosco rất nổi tiếng: Vương cung thánh đường Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Rôma, mà ngài đã xây dựng với bao nỗ lực trong những năm cuối đời, là biểu tượng rõ nét nhất; nhưng ngài còn biểu lộ lòng sùng kính ấy qua nhiều hình thức khác. Chẳng hạn, trong các ấn phẩm của Nguyệt san Salêdiêng năm 1886, ngài đã dành cả một loạt 11 bài viết (từ tháng 2 đến tháng 12) để tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, qua đó nhấn mạnh vai trò trung tâm của linh đạo đặc biệt này trong công cuộc giáo dục của ngài.
Trước thềm Lễ trọng kính Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, năm nay sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 6 tới, báo ANS xin được lật lại những bài viết ấy của Cha Thánh Gioan Bosco, để cùng khám phá lại cội nguồn của một linh đạo hết sức quan trọng đối với Gia đình Salêdiêng, và như thế, được Cha Thánh giới trẻ soi sáng, chúng ta sẽ lại được nếm trải hương vị tươi mới, giá trị và – dù có những khác biệt về ngôn ngữ và cách nhìn, vốn là lẽ thường do thời thế và sự nhạy cảm thay đổi – tính thời sự bền vững của linh đạo này.
Trong bài viết đầu tiên, đăng vào tháng 2 năm 1886, Cha Thánh Gioan Bosco đã đưa ra lời mời gọi tha thiết tới các tín hữu để tôn vinh xứng đáng Thánh Tâm Chúa Giêsu qua một hình thức thực hành sùng kính đặc biệt, đó là ‘Giờ Canh Thức bên Thánh Tâm Chúa Giêsu’.
Việc thực hành này hệ tại ở chỗ chọn một giờ nhất định trong ngày, mà trong lúc đó, khi vẫn tiếp tục các công việc thường ngày, chúng ta kết hợp cách thiêng liêng với Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong Nhà Tạm để thầm thì với tình yêu của Ngài, đền bù những xúc phạm mà Ngài đã chịu, và thờ lạy Ngài cách sốt sắng. Như vậy, giờ phút ấy trở thành một thời khắc thờ lạy thánh thiêng, riêng tư và liên tục, theo tinh thần mà Thánh Mácdalêna Margarita Alacoque đã truyền lại, người đã nhận được lời mời gọi từ Chúa Giêsu để cổ võ việc sùng kính đền tạ dành cho Trái Tim bị đâm thâu của Ngài.
Bài viết của Cha Thánh Gioan Bosco về Giờ Canh Thức thiêng liêng đã được chú ý mạnh mẽ. Thành viên đầu tiên chính là Đức Giáo hoàng Lêô XIII, người đã đích thân và sốt sắng tham gia, và sau ngài là hơn ba trăm Hồng y, Giám mục, hơn một trăm ngàn linh mục, cùng nhiều cộng đoàn tu sĩ, chủng viện và cơ sở giáo dục.
Với tinh thần thực tế và đầy sáng kiến quen thuộc của mình, và để đạt được nhiều lợi ích hơn nữa cùng lúc, Cha Thánh Gioan Bosco đã đặc biệt đề nghị sử dụng một cuốn sách nhỏ được xuất bản bởi nhà in Salêdiêng tại San Benigno Canavese, toàn bộ số tiền thu được đều được dùng để hỗ trợ việc xây dựng và duy trì đền thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Rôma. Và không chỉ có thế: để khuyến khích việc phổ biến rộng rãi hơn cuốn sách, làm cho nó phù hợp hơn với các đối tượng độc giả khác nhau, Cha Thánh còn cho ra nhiều ấn bản khác nhau của cùng cuốn sách đó: dành cho các cộng đoàn, giáo dân, và các cơ sở giáo dục nữ.
Cuối cùng, bối cảnh mà lời mời gọi tha thiết của Cha Thánh Gioan Bosco được đặt vào cũng thật đáng chú ý: đó là dịp kỷ niệm 200 năm lần đầu tiên công khai dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Năm 1886, đã tròn 200 năm kể từ năm 1686, tại Paray-le-Monial, nơi Thánh Nữ Alacoque được mạc khải, hình thức sùng kính này, mà ngài giờ đây muốn tiếp tục và phổ biến, đã phần nào được công chúng biết đến lần đầu tiên.
Toàn văn bài viết của Cha Thánh Gioan Bosco đăng trên Nguyệt san Salêdiêng năm 1886 hiện có sẵn bằng tiếng Ý nguyên bản thời đó, ở cuối trang này.
Download attachments: 01-Don_Bosco_BS_02_La_guardia__d_onore.docx (157 Downloads)
Nguồn: https://www.infoans.org/en/sections/news/item/24605-rmg-don-bosco-s-devotion-to-the-sacred-heart-of-jesus-the-sb-articles-from-1886
Ban Truyền thông chuyển ngữ