
Tân Hà, 02/05/2025 – Sau ba ngày tranh tài sôi nổi và đầy nhiệt huyết, Don Bosco Olympic 2025 tại Cộng thể Zatti Tân Hà đã chính thức khép lại thành công rực rỡ vào chiều qua [hoặc: vào ngày [Ngày kết thúc]]. Sự kiện thể thao thường niên này không chỉ là nơi tranh tài mà còn là môi trường ý nghĩa để vun đắp tình bạn, tình gia đình, tinh thần đoàn kết và những giá trị nhân văn sâu sắc theo tinh thần của Thánh Don Bosco.
Kéo dài trong ba ngày đầy nhiệt huyết, Don Bosco Olympic 2025 đã thu hút sự tham gia của khoảng 300 vận động viên là con cái của Don Bosco. Lễ bế mạc được tổ chức trang trọng với sự hiện diện của Cha Giám đốc, quý Bề trên, quý Cha, quý Thầy, đánh dấu sự kết thúc của một kỳ Olympic đáng nhớ.
Suốt những ngày diễn ra, 12 đội tuyển, đại diện cho các quốc gia, đã mang đến những màn tranh tài hấp dẫn ở nhiều môn thể thao khác nhau, từ bóng đá, bóng rổ, điền kinh đến cờ vua. Tinh thần Fair Play, sự đoàn kết và khát khao vượt qua giới hạn bản thân đã được thể hiện rõ nét trên sân cỏ, sàn đấu, đường chạy và bàn cờ, tạo nên một bầu không khí thi đấu sôi nổi và đầy cảm xúc.
Tại buổi lễ bế mạc, ban tổ chức đã trang trọng trao tặng quà lưu niệm và các phần thưởng danh giá cho những đội tuyển và cá nhân có thành tích xuất sắc nhất. Những tràng vỗ tay và nụ cười rạng rỡ đã tràn ngập khán phòng, chúc mừng cho nỗ lực và thành công của các vận động viên trẻ.
Thay mặt cho các vận động viên, một đại diện đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Cha Giám đốc, quý Cha và quý Thầy vì sự quan tâm, tạo điều kiện và luôn đồng hành cùng các bạn trong suốt kỳ Olympic. Những lời tri ân này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người tham dự.
Phát biểu bế mạc, Cha Giám đốc đã chia sẻ những lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa, nhấn mạnh giá trị của tinh thần gia đình Don Bosco, tình yêu thương và sự sẻ chia mà Olympic đã mang lại. Cha khẳng định rằng, vượt lên kết quả thi đấu, điều đọng lại quý giá nhất chính là những kỷ niệm, bài học và tình bạn, tình gia đình đã được vun đắp trong những ngày qua.
Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm với ba kinh Kính Mừng do Cha Giám đốc cùng cộng đoàn đọc, cầu nguyện cho Đức Mẹ Maria, đặc biệt trong tháng Năm kính Đức Mẹ.
Don Bosco Olympic 2025 tại Cộng thể Zatti Tân Hà đã thực sự để lại những dấu ấn khó phai và những kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi bạn trẻ tham dự, khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự kiện theo tinh thần Don Bosco. Chắc chắn rằng, những giá trị này sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy.
Bài viết và Hình ảnh: Phước Lộc, SDB