
Hiệp hội “Đức Mẹ Phù Hộ” (ADMA)
Đào luyện ứng sinh
GẶP GỠ 4
Bản chất và mục đích của Hiệp hội “Mẹ Phù Hộ”
(Trích Nội quy ADMA)
Điều 1
Việc thành lập Hiệp hội
Theo những dấu hiệu nhận được trong giấc mơ chín tuổi, Don Bosco tôn vinh Đức Maria bằng cách xây dựng Vương cung Thánh đường Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu ở Valdocco, thành phố Tôrinô, vào năm 1868. Một năm sau, tại thánh đường ngày, Don Bosco thành lập Hiệp hội những người sùng kính Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu vào ngày 18 tháng 4 năm 1869 để truyền bá cho thế giới lòng sùng kính Đức Trinh Nữ được cầu khẩn dưới tước hiệu này.
Đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ ở Valdocco (Tôrinô), điểm quy chiếu cho việc truyền bá sứ mệnh này trên thế giới, “đối với Don Bosco là trung tâm gắn kết các công cuộc của ngài, nguồn ân sủng và là thánh đường của ngài cho thế giới”. Hiệp hội chứng tỏ việc Don Bosco phó thác cho Đức Mẹ Phù Hộ trong việc bảo vệ đức tin nơi tầng lớp bình dân và công nhân bằng hình thức đơn giản và hiện thực nhất.
“Các Kitô hữu chúng ta phải đoàn kết trong thời điểm khó khăn này. Chúng ta ở trong số nhiều người làm điều tốt mà không cần nhận ra điều đó”.[1] Kinh nghiệm “cho chúng ta thấy thế giới rất tươi sáng mà Đức Maria đang tiếp tục từ trời và rất thành công, đó là sứ mệnh làm Mẹ Giáo Hội và Đấng phù hộ các Kitô hữu mà Mẹ đã bắt đầu trên trái đất”.[2] Sự hiện diện đầy tình mẫu tử và tích cực này của Đức Maria là nền tảng cho Hiệp hội và là nguồn cảm hứng cho sự dấn thân phục vụ Nước Thiên Chúa của các thành viên Hiệp hội ADMA.
Điều 2
Bản chất và mục tiêu
Hiệp hội Đức Mẹ Phù Hộ (ADMA) là nơi gặp gỡ của các tín hữu tham gia vào các hoạt động tiêu biểu của Hiệp hội.
Hiệp hội Đức Mẹ Phù Hộ (ADMA) là một hiệp hội công khai của các tín hữu trong Giáo Hội theo điều 298-320 của Bộ Giáo luật, và do đó có tư cách pháp nhân trong Giáo Hội. Theo luật pháp của từng quốc gia, Hiệp hội có thể được công nhận về mặt pháp lý dân sự, nhưng không tham gia các đảng phái hoặc nhóm chính trị theo đuổi mục đích kiếm lợi nhuận.
Hiệp hội Đức Mẹ Phù Hộ cống hiến một hành trình thánh hóa và hoạt động tông đồ Salêdiêng.[3] Đặc biệt, Don Bosco đã thành lập Hiệp hội để thu hút giới bình dân tham gia vào linh đạo và sứ mệnh của dòng Salêdiêng Don Bosco như nhóm thứ hai trong công cuộc của ngài.[4]
Hiệp hội cổ võ đặc biệt lòng tôn thờ Bí tích Thánh Thể và lòng sùng kính Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, dưới mọi hình thức, công cộng và riêng tư, được Giáo Hội chấp thuận.
Hiệp hội hoạt động trong sự hiệp thông và trung thành với các mục tử của Giáo Hội và cộng tác với các nhóm khác, đặc biệt là với các nhóm thuộc Gia đình Salêdiêng.
Tên gọi của hiệp hội là Hiệp hội Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu (ADMA), gọi tắt là Hiệp hội “Đức Mẹ Phù Hộ” và có trụ sở chính tại thành phố Tôrinô (nước Ý), quảng trường Maria Ausiliatrice số 32, ở Vương cung Thánh đường Đức MẹPhù Hộ Các Giáo Hữu.
Điều 3
Hiệp hội ADMA trong Gia đình Salêdiêng
Các thành viên Hiệp hội Đức Mẹ Phù Hộ (cũng gọi tắt là Hiệp hội ADMA) là thành phần của Gia đình Salêdiêng “do lòng sùng kính Salêdiêng đối với Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu theo hình thức do chính Don Bosco thành lập. Điều này giúp các thành viên cam kết tôn vinh Đức Maria, Đấng phù hộ và là Mẹ của Giáo Hội, tham gia vào sứ mệnh giới trẻ và giới bình dân của Don Bosco, đặc biệt trong chiều kích phát triển và bảo vệ đức tin Kitô giáo nơi dân chúng”.[5]
Trong Gia đình Salêdiêng, Hiệp hội nhấn mạnh và truyền bá lòng sùng kính Đức Maria cách bình dân, như một phương tiện rao giảng Tin Mừng và thăng tiến giới bình dân và giới trẻ nghèo.
Hiệp hội công nhận cha Bề Trên Cả, Đấng kế vị Don Bosco, là người cha và trung tâm hiệp nhất của toàn thể Gia đình Salêdiêng.
——————–
Ý cầu nguyện tuần chín ngày tháng 3 (15-23/3):
1) Cầu nguyện cho các gia đình, cách riêng các gia đình đang gặp khủng hoảng (ý Đức Giáo Hoàng).
2) Cầu nguyện cho Tổng Tu Nghị 29 và việc Bầu cha Bề Trên Cả của Dòng Don Bosco.
—————
[1] MB VII, 602; MB XI,540.
[2] Giovanni Bosco, Meraviglie della Madre di Dio invocata sotto il titolo di Maria Ausiliatrice, Torino 1868, 45.
[3] “Đức Mẹ muốn chúng ta tôn vinh Mẹ dưới tước hiệu Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu. Thời đại buồn bã đến nỗi chúng ta cần Đức Trinh Nữ Rất Thánh giúp chúng ta gìn giữ và bảo vệ đức tin Kitô giáo” (MB VII, 334).
[4] X. Tổng Tu Nghị 24 dòng Don Bosco, 80.
[5] Egidio Viganò, Lettera al Rettore del Santuario di Maria Ausiliatrice in Torino del 24/07/1989.