
(ANS – Nazareth) – Toàn thể gia đình Salêdiêng vùng đất Thánh và tỉnh dòng Trung Đông (MOR) đã khai mạc lễ kỷ niệm 100 năm thánh hiến Vương cung Thánh đường Chúa Giêsu thời niên thiếu ở Nazareth, vào thứ Bảy và Chúa nhật ngày 2 – 3 tháng 9 năm 2023. Cha Bề Trên Cả Angel Fernández Artime đã chủ tế thánh lễ này với sự tham dự của rất nhiều thành phần trong gia đình Salêdiêng, trong đó có Cha Juan Carlos Pèrez Godoy, cố vấn vùng Địa Trung Hải, Cha Alejandro León giám tỉnh MOR. Cùng hiện diện còn có Cha phó giám tỉnh tỉnh dòng Trung Đông, Cha Emanuele Vezzoli quản lý tỉnh, Cha Pietro Bianchi, các Giám đốc và đại diện của các cộng đoàn Salêdiêng ở Jerusalem, Bethlehem, Cremisán và Bethgamāl, các chị em dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, các cộng tác viên Salêdiêng và cựu học sinh.
Đêm canh thức cầu nguyện tối thứ bảy, được sinh động bởi nhóm các bạn trẻ trong bầu không khí cầu nguyện, kết hợp với các bài thánh ca đã được dàn dựng như một chuỗi suy niệm ngắn gọn về các nhân đức nổi bật của Chúa Giêsu trong những năm Người ở Nazareth (cầu nguyện, lao động, khiêm tốn, vâng lời, trong sạch).
Cha Bề Trên Cả đến trễ nên chỉ có thể chào nhanh tất cả những người có mặt. Sau buổi canh thức, cha đã dùng bữa tối và chia sẻ với các Salêdiêng một cách rất thân tình.
Trong buổi huấn từ sáng Chúa nhật, cha BTC đã đề cập đến những điểm sau: chúng ta hạnh phúc khi được hiện diện ở đây, hãy tạ ơn Chúa, cảm ơn những tu sĩ nam nữ và giáo dân đã trở thành những thừa tác viên và công cụ của Chúa trong 127 năm Salêdiêng hiện diện tại Nazareth.
Cha Bề trên Cả chia sẻ thêm: “Khi cha còn là sinh viên thần học ở Santiago de Compostela, cha Bề trên Cả Egidio Viganò đã đến thăm và nói rằng Tu hội sẽ luôn làm mọi điều có thể để duy trì sự hiện diện của mình ở ba nơi có giá trị tuyệt đối: Giêrusalem, Roma và Santiago. Hôm nay cha muốn có mặt ở đây giữa anh em để nhắc lại cùng một quyết định đó. Cha muốn nói thêm điều nữa, đối với chúng ta, ở Viedma hay ở Argentina mộ của Hồng y Giovanni Cagliero và mộ Thánh sư huynh Artemide Zatti cũng có một giá trị tương tự.
Thánh lễ đồng tế diễn ra hết sức long trọng tại Vương cung Thánh đường. Ánh nắng sáng rực làm nổi bật bức tượng màu trắng Chúa Giêsu thời niên thiếu và những ô cửa kính nhiều màu. Những bài hát và lời cầu nguyện được phát ra từ những cây cột trắng của Thánh đường và đã vang vọng lên những mái vòm nhọn.
Cha Bề trên Cả đã có một bài giảng rất lôi cuốn, vui tươi và giản dị đánh động đến mọi người. Cha đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc chúng ta hãy luôn ở bên nhau như một gia đình Kitô hữu vĩ đại xung quanh Chúa Giêsu thời Thiếu Niên.
Trong bài đọc thứ nhất (1 V 7-12), vị vua trẻ Sa-lô-môn cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan và trí thức để thực hiện nhiệm vụ của mình trong việc phục vụ Thiên Chúa và dân Ngài. Ngài nhận xét: Đây là điều mà mọi Kitô hữu, mọi người trẻ nên cầu xin trong lời cầu nguyện. Thật không may, ngày nay, nhiều nhà lãnh đạo chỉ tìm kiếm quyền lực mà thiếu sự khôn ngoan đích thực. Đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu 12 tuổi ở giữa các bậc thầy trong đền thờ (Lc 2:41-52), đã mời gọi chúng ta luôn chuẩn bị cho những điều ngạc nhiên của Thiên Chúa và trên hết, đón nhận câu trả lời của Chúa Giêsu như nói với mỗi người: “Anh em không biết rằng tôi phải lo mọi việc của Cha tôi?”, tức là “tôi phải làm theo ý muốn của Người.” Cha Bề trên Cả nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người phải tự hỏi mình trong mọi hoàn cảnh xem kế hoạch của Chúa dành cho mình là gì? “Nếu chúng ta duy trì thái độ này, chúng ta có chắc chắn rằng trong 100 năm nữa gia đình Kitô giáo, cùng với các Salêdiêng và Gia đình Salêdiêng, sẽ có mặt ở đây để kỷ niệm 200 năm thành lập nữa không?”
Sau thánh lễ, cha giám đốc Munir Al-Ra’y đã có lời cám ơn tới cha Bề trên Cả, Đức Giám mục La tinh Rafiq Nahra, Đức Giám mục Melkite, Đức Giám mục Hy lạp Yusef Matta, và tất cả những người hiện diện. Cha đã mời mọi người tưởng nhớ đến các vị sáng lập và ân nhân lớn của Vương cung Thánh đường, đặc biệt là ông bà Foäche và Abbé Caron.
Đức Giám mục Rafiq Nahra cảm ơn những hoạt động giáo dục và mục vụ của anh chị em Salêdiêng, trong đó có 5 nơi hoạt động của dòng Salêdiêng và 3 nơi của các chị em dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu tại Thánh địa. Ngài đánh giá cao sự hiện diện này và hy vọng rằng các salêdiêng vẫn tiếp tục áp dụng hệ thống giáo dục dự phòng của Don Bosco nơi đây, nhằm phục vụ giới trẻ Israel và Palestine đang gặp khó khăn. Đức cha cũng chúc mừng cha Bề Trên Cả về việc ngài được bổ nhiệm làm Hồng Y, được công bố cùng ngày với việc bổ nhiệm Giám mục Pierbattista Pizzaballa, địa phận Gesuralemm.
Vào cuối buổi lễ, cha giám tỉnh tỉnh dòng Trung Đông đã phát biểu một vài lời tri ân đến tất cả và kết thúc bằng việc nhắc đến Tông huấn Christus Vivit , trong đó Đức Thánh Cha Phanxicô nêu các vị thánh đã noi gương Chúa Giêsu thời Thiếu niên, trong đó có Teresa của Lisieux và Đa Minh Savio.
Sau đó là buổi liên hoan kết hợp với việc trưng bày bức tranh toàn cảnh của thành phố Nazaret, cùng với những bức ảnh lưu niệm, cuộc đoàn tụ đầy cảm xúc của các cựu học sinh từ những năm 70 với các giám đốc, có cha Vittorio Pozzo và Cha Gianmaria Gianazza. Trong hội trường Cançao Nova có chiếu một đoạn video về lịch sử của lễ kỷ niệm 100 năm thánh hiến Vương cung Thánh đường được dàn dựng theo cuốn sách nhỏ do Cha Gianni Caputa biên tập.
Nguồn: https://www.infoans.org/es
Chuyển ngữ: Ngọc Toản Sdb