
Cha đã nghe những chứng từ của hàng chục bạn trẻ trong thời gian cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới và lễ mừng Don Bosco tại Panama. Các bạn trẻ kể những câu chuyện của cuộc đời mình mà trong đó, họ cảm nhận được ánh mắt đặc biệt của Thiên Chúa trên họ.
Cha đã gặp những bạn trẻ tuyệt vời trong thời gian cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới. Đó là những ngày đầy cảm hứng. Đức Thánh Cha đã nói đến Don Bosco, Đấng đã biết cảm nhận và nhìn với ánh nhìn của Thiên Chúa.
Với cá nhân cha thì câu chuyện của một con người đã đánh động sâu sa vào tâm hồn. Đó là một bà mẹ trẻ, bị một căn bệnh hiểm nghèo, cô đã tự cách ly ở nhà hơn một năm rưỡi. Cô không còn muốn biết đến bất kỳ ai nữa, cũng chẳng muốn thăm viếng ai hay để ai đến thăm hỏi. Đối với cô, cuộc sống đã chấm dứt.
Những người yêu mến cô đã mời cô trải qua một thời gian ngắn tại nhà của các Sa-lê-diêng. Cô đã nhận lời với chút sức lực và không chút kháng cự, và kể từ ngày ấy (rồi sau đó là nhiều năm trôi qua), cô không rời bỏ nơi này lần nào nữa. Tại đó, cha đã thăm viếng cô ấy. Và cha đã gặp cô ấy tại đó. Trong thời điểm ấy, cha không thể tưởng tượng ra tất cả những cuộc chiến cá nhân và những đấu tranh mà cô ấy phải đối diện.
Năng động lực nơi cô, khả năng lãnh đạo của cô, khả năng cuốn hút người khác và chính bản thân của cô đã làm cho tôi liên tưởng đến một cuộc sống tăng trưởng không ngừng, trong một chuỗi liên tục các kết quả tốt đẹp và những thành công.
Cô ta đã không như thế, nhưng cô ấy có cơ hội tuyệt diệu đó. Với một chút sợ hãi và nhút nhát cha đã đến gần và gặp gỡ những con người mà họ chẳng đòi hỏi gì ngoài việc xin một nhìn ánh nhìn của Thiên Chúa”.
Cùng một cách thức đó, Cha đã nghe những chứng từ của hàng chục bạn trẻ trong những ngày của Ngày giới trẻ Thế giới và lễ mừng Don Bosco tại Panama (với cuộc rước sặc sỡ và đông vô số mà cha chưa bao giờ được thấy), những người trẻ đã kể về những câu chuyện của cuộc đời mình mà trong đó, họ cảm nhận được ánh nhìn “đặc biệt” của Thiên Chúa ôm ấp.
Hãy ôm ấp sự sống
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói về điều này cách tuyệt vời trong đêm Vọng Thứ Bảy của ngày Giới trẻ Thế giới, khi ngài xác định rằng “Hãy ôm ấp sự sống, bày tỏ nó ngay cả khi chúng ta đón nhận những thứ không hoàn hảo, tất cả những thứ không thuần khiết lẫn không được chắt lọc, nhưng không phải vì thế mà cuộc sống bớt xứng đáng được yêu thương”.
Điều này làm nên sự khác biệt trong cách chúng ta đối xử với người khác giống như con người.
Chúng ta và rất nhiều người trong chúng ta đã biết và xác tín rằng “Tình yêu thì chữa lành”, tình yêu là sự bình phục, và “chỉ có cái gì người ta yêu mến mới có thể được cứu”. Vâng, chính vì điều này mà trong tư cách những nhà giáo dục, như những người cổ võ cho lối sống sa-lê-diêng, hay đơn giản như những con người tốt lành đang tiến bước trong thế giới, chúng ta phải hoàn thành có niềm can đảm để ôm ấp sự sống như nó đến, với tất cả sự mỏng manh và nhỏ bé của nó, và thậm chí nhiều lần với tất cả sự mâu thuẫn và không có ý nghĩa (Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Đêm Canh Thức ngày Giới trẻ Quốc tế).
Người mẹ trẻ mà cha đã nói đến ngay từ lúc đầu chỉ cần tìm một không gian sống, một nơi chốn của những con người mà với đôi bàn tay, với con tim và trí óc, với toàn bộ con người, cố ấy có thể cảm nhận “mình thuộc về cái gì đó”, thuộc về một “cộng đoàn” lớn hơn đang cần đến cô, với câu chuyện cuộc đời cô. Và điều này đã thay đổi cho sự hiện hữu của cô.
Trong đêm tổ chức lễ Quốc tế Giới trẻ, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đã nói vài lời về Don Bosco, khiến cha đầy cảm xúc và cũng rất đòi hỏi, bởi vì chúng ta không thể lắng nghe những lời ấy mà vẫn dửng dưng được. Bởi vì ngày hôm nay, trung thành với Don Bosco có nghĩa là lấy chính những chọn lựa và lấy chính những quyết định mà ngài đã làm và đã lấy. Và nó vẫn càng trở nên khó khăn hơn trong những ngày này.
Quà tặng của nguồn cội
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói với chúng ta: “Don Bosco đã không đi tìm những người trẻ ở những nơi xa xôi hay đặc biệt… (Một tràng pháo tay giòn dã nổ ra) … ta thấy rằng ở đây có những người yêu mến Don Bosco… Don Bosco đã không đến để tìm người trẻ ở những nơi xa xôi hay đặc biệt; một cách đơn giản là ngài đã học để nhìn, để thấy mọi sự xảy ra quanh thành phố và nhìn vào nó với ánh mắt của Thiên Chúa. Và như thế, Don Bosco đã bị đánh động bởi hàng trăm trẻ em và người trẻ bị bỏ rơi, không được đến trường, không có việc làm, không có bàn tay trợ giúp của bạn bè tại thành phố. Nhiều cư dân sống cùng trong một thành phố, và có nhiều những chỉ trích dành cho những người trẻ đó, tuy nhiên, họ không biết nhìn các trẻ đó với con mắt của Thiên Chúa. Mà những người trẻ này cần được nhìn với ánh mắt của Thiên Chúa, và Don Bosco đã làm như thế. Ngài biết đi bước trước: Ôm ấp sự sống như nó hiện diện; và khởi đi từ đó, ngài không sợ làm bước thứ hai: Tạo dựng với họ một cộng đoàn, một gia đình trong đó họ cảm thấy được yêu qua công việc, học hành.
Trao ban cho chúng nguồn gốc mà chúng thuộc về để có thể leo lên tới trời, để có thể trở thành một ai đó trong xã hội. Trao cho chúng bộ rễ mà chúng thuộc về để không bị đốn bởi cơn gió đầu tiên ùa đến. Đây là điều Don Bosco đã làm”.
Tất cả những điều này và nhiều điều khác đã để lại cho cha trong những ngày này. Đã in lại trong linh hồn và tâm trí cha đầy những khuôn mặt, như vị Giám mục vĩ đại Pedro Casaldáliga đã nói khi ngài hình dung mình đã chết trước sự hiện diện của Chúa. Trong thời điểm đó Chúa đã hỏi ngài: “Con đã làm những gì trong cuộc sống?”. Vị Giám mục đã trình diện với đôi tay trống rỗng, những con tim đầy tên tuổi.
Các bạn hữu của tôi, độc giả báo Chuyên đề Don Bosco, tạp chí là một phương tiện truyền thông quý giá, được mến chuộng và được Don Bosco đánh giá. Ngài là người sáng lập tờ báo này, “sự cứu rỗi mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là lời mời gọi để trở nên một phần của câu chuyện tình yêu đan xen với với những câu chuyện của chúng ta; Người sống và muốn sinh ra giữa chúng ta, để chúng ta có thể trao ban hoa trái ở nơi chúng ta là, như chúng ta là và với ai chúng ta là” (Đức Thánh Cha Phan-xi-cô), dưới con mắt tốt đẹp của Thiên Chúa và của Don Bosco.
Sứ điệp của Cha Bề trên Cả
Cha ÁGEL FERNÁNDEZ ARTIME