HẠNH PHÚC THẬT – HẠNH PHÚC GIẢ

Có những điều mà bản thân tôi cho là quan trọng, thì lại là chuyện rỗng tuếch, nhưng có những điều quá bé nhỏ lại đem đến cho tôi cả một chân trời ý nghĩa, một vùng trời thanh bình và dịu ngọt không quên được. Đúng là có hạnh phúc thật và hạnh phúc giả tạo. Hệt như Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nói: “Hạnh phúc là điều mà tất cả chúng ta mong muốn, nhưng một trong những bi thương của thế giới này là quá nhiều người không bao giờ tìm được nó, bởi vì họ tìm nó sai chỗ” (Biển Đức XVI).

Bạn thử nhìn lại cuộc đời mình xem nhé! Bạn cảm nhận thế nào khi bạn ân cần cầm tay một người cao niên hay một em nhỏ để dắt qua đường, đang khi mình phải vội chạy vắt chân lên cổ? Bạn cảm nhận gì khi quyết định không mua một món đồ mà mình thích khi dành số tiền đó cho những trẻ nghèo hơn được học chữ i tờ? Bạn cảm nghiệm gì khi quyết định bỏ chầu cà phê vào chiều Chúa nhật để đi tham dự thánh lễ? Phải chăng bạn sẽ gặp được bình an và hạnh phúc khi vừa mới đánh nhau xong ư? Bạn cảm nhận gì khi bạn vừa trả thù xong? Chúng chẳng mở toác ra một vực thẳm thật đáng sợ cho bạn hay sao? Đúng vậy, vì có ‘cái gì đó’ trong tôi đang “kết án” chính mình.

Như một người cha khôn ngoan, Đức Phan-xi-cô cô đọng kinh nghiệm tìm kiếm hạnh phúc chân thật trong vài hạn từ đơn giản song thật giàu ý nghĩa. Nhằm hướng dẫn mọi người hôm nay không lạc bước trên đường tìm hạnh phúc thật:

* Xây dựng sự hỗ tương. Sự thật đã rõ: Không ai tự đủ. Hạnh phúc chỉ lộ hiện khi tương thân tương ái ngự trị. Còn trèo lên đầu lên cổ người khác như chủ nghĩa bá quyền thực hiện chỉ đem lại trống rỗng mà thôi. Mà đấy lại là điều mà nhiều người muốn hiện thực. Thật vậy, “chúng ta không được phớt lờ việc sử dụng những bà mẹ đẻ thay mà ngày nay đang phổ biến cũng như sự khai thác và thương mại hoá thân xác phụ nữ trong văn hoá đại chúng hiện hành.” (Amoris Laetitia 54) Rõ lắm rồi bạn à: “Nền văn hoá kính trọng sự sống thì cốt yếu cho nền văn minh tình thương.” (Bishops’ Conference of Scotland).

* Đừng dập tắt giấc mơ của mình. Con người chúng ta không sống với cõi đất này mà thôi. Mắt chúng ta ngước lên cao với những ước mơ. Một người không có hy vọng rốt cục chỉ chết dần với thất vọng. Thất vọng nuốt trôi mọi sức lực của họ. Giấc mơ đích thực không tan bay khi mọi vật chất rữa nát. Không đâu. “Các con có thể nghĩ rằng TC của đức tin Kitô giáo một cách nào đó giới hạn tự do của mình. Các bạn trẻ dấu yêu, đừng bao giờ sợ để thử cuộc hành trình đó, để khám phá bên ngoài chính mình! Tin mừng là Lời: nó giải phóng, biến đổi và làm cho đời chúng ta đẹp đẽ hơn nhiều.” (Message for World Day of Prayer for Vocations, March 29, 2015)

* Khát khao sự chính trực và khát khao phẩm giá. Đừng chiều theo điều xấu và đừng đánh mất phẩm giá của mình, “Trong một văn hoá thường đo lường hạnh phúc dưới diện khoái lạc, thành công và tiền bạc.” (Bishops’ Conference of Scotland) Này nhé: “Các con phải cho người đói cơm bánh – đấy là một hành vi công bằng. Nhưng cũng có một cơn đói sâu xa hơn, cơn đói hạnh phúc mà chỉ Thiên Chúa mới có thể thoả mãn: cơn đói phẩm giá. Ở đâu xao nhãng những cột trụ này vốn cai quản một quốc gia, ở đó không có sự tiến bộ chân thật của thiện ích chung, không có sự phát triển nhân bản thực sư.” (Homily, July 25, 2013)

* Lòng mến thương dịu hiền thì ban thưởng hơn tiền bạc. Bạn kinh nghiệm rõ mà: con người cần được mến thương trước khi họ cần đến đồng tiền manh áo. Vì vậy, “Rộng mở với những kinh nghiệm tôn giáo đa dạng cho thấy tình yêu chân thật và kinh trọng đối với người lân cận, mọi cộng đoàn tôn giáo diễn đạt mình qua tình yêu chứ không phải bạo lực, và không bao giờ xấu hổ vì tỏ ra sự nhân hậu! Những người nuôi dưỡng sự dịu hiền trong lòng tìm thấy rằng sự thương mến như thế dẫn tới lương tâm bình an và đào sâu niềm vui ngay cả giữa những khó khăn và hiểu lầm.” (Address, April 21, 2014)

* Hạnh phúc không do mua bán. Bạn đừng bị choáng ngợp: “Đồng tiền là tiên là phật, … là sức bật của tuổi trẻ…” Không đâu! Thật thế, “Bất kỳ khi nào các con cố mua lấy hạnh phúc, chẳng mấy chốc các con ý thức rằng nó đã tan biến. Hạnh phúc ta có thể mua được chẳng tồn tại lâu. Chỉ niềm hạnh phúc của tình yêu mới tồn tại mãi! Con đường của tình yêu thật đơn giản: yêu Thiên Chúa và yêu người lân cận, yêu mến anh chị em, yêu mến bất kỳ ai gần bên mình và bất kỳ ai cần yêu thương và thiếu thốn bất kỳ cái gì… Tình yêu là bản trắc nghiệm tối hậu.” (Address, August 15, 2014)

Bạn muốn không bao giờ phải hối tiếc ư? Hãy tiến bước theo sự khôn ngoan chân thật đó. Chúc bạn thành công.

Visited 49 times, 1 visit(s) today