Khi cánh cửa phụng vụ của nhà thờ buộc phải đóng vì thế lực vô hình mang tên Covid, thì cha xứ cùng với bà con giáo dân giáo xứ Don Bosco Bến Cát vẫn không ngừng mở những cánh cửa khác để phụng sự Chúa và sống Tin Mừng một cách mạnh mẽ hơn.
Trong ngày 4/9, giáo xứ đã mở cổng nhà thờ để cung cấp không gian cho việc tiêm vacxin cho người dân, trong đó có sự hiện diện của các nhân viên y tế, và lực lượng bộ đội làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự và giãn cách an toàn. Công việc này sẽ kéo dài 1 tuần.
Nói về việc làm được coi là “hiếm gặp” này, cha xứ Phêrô Phạm Huy Hoàng chia sẻ: “cha nghĩ dù có bất tiện thật, và sau đó phải khử trùng sát khuẩn không gian giáo xứ lại, nhưng đó cũng là cách mình gián tiếp phục vụ cộng đồng lo cho người dân”
Trong tìnhh cảnh dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, hình ảnh các môn đệ của Chúa hòa mình với dân chúng, là một minh chứng rõ ràng nhất về sức mạnh của ngọn lửa tình yêu càng ngày càng bùng lên mãnh liệt hơn.