Peru – Cam kết của “Missioni Don Bosco” với các gia đình ở Peru

       (Hãng thông tấn Salêdiêng – ANS) Piura, Peru, 27/08/2021 – Bất chấp tình trạng dịch bệnh khẩn cấp ở Peru, những người Salêdiêng vẫn tiếp tục công việc không mệt mỏi vì các trẻ em và gia đình của các em. “Missioni Don Bosco” – Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng ở Turin, ghi lại tình hình trong một báo cáo được công bố trên trang web của mình.

       Ở Peru, hậu quả của đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến các trẻ em và gia đình. Công việc của các Salêdiêng thuộc “Fundación Don Bosco” ở Piura, Arequipa, Cusco, Misiones de la Selva, Lima, Chosica và Callao, là một tia hy vọng: họ đang giúp đỡ 40.500 gia đình đang gặp khó khăn cùng cực bằng cách gửi thực phẩm và các nhu yếu phẩm để giúp mọi người đối phó với tình trạng khẩn cấp vô thời hạn này.

       Những người con của Don Bosco đang làm việc mỗi ngày để hỗ trợ càng nhiều gia đình càng tốt, những gia đình đang gặp khó khăn như Vania, một bé gái 9 tuổi sống trong một khu vực nghèo của San Juan de Miraflores, thuộc quận Lima. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Cùng với hai anh trai của mình, Vania sống trong một ngôi nhà gỗ không có điện, nước uống hoặc hệ thống thoát nước; dù trong tuyệt vọng, cả cha và mẹ em đều vẫn luôn làm mọi thứ vì con, thế nhưng giờ đây đã chẳng còn hy vọng nào.

       Carlos sinh ra tại vùng Cusco, nay đang sống ở San Juan de Miraflores, cách Trung tâm Don Bosco cho trẻ hè phố 20 km; cho đến vài năm trước, hoàn cảnh của cậu giống như của Vania. Cha của em – người duy nhất có việc làm – qua đời, trong khi mẹ lại không có việc làm. Alex, em trai út của Carlos, bị khuyết tật bẩm sinh và trong vài năm, tình trạng của Alex trở nên xấu hơn cho đến khi em qua đời khi tuổi còn nhỏ. Đối với Carlos, đó là một điều rất khó khăn, nhưng bất chấp những vấn đề khủng khiếp của gia đình và sự thiếu thốn từ gia đình, nhờ có những người Salêdiêng, Carlos có thể hiện thực hóa ước mơ của mình để hướng tới một công việc tốt.

       Carlos đang học học kỳ thứ 5 của khóa học nghề Điện tử. Cậu ấy là một cậu bé rất nhạy bén với một mục tiêu rõ ràng: sớm trở thành một chuyên gia giỏi. Với mong muốn được thực hành, học nghề bằng cách làm việc chăm chỉ, khoảng thời gian bị phong tỏa hoàn toàn làm cho cậu cảm thấy ước mơ và hy vọng về một cuộc sống mới của mình vụt tắt, nhưng giờ Carlos đã dần điều chỉnh lại, dù sức khỏe vẫn chưa ổn hẳn.

       Missioni Don Bosco viết: “Chúng tôi tại Missioni Don Bosco muốn giúp đỡ tất cả trẻ em của 40.500 gia đình, để giúp các cô bé như Vania dám ước mơ như Carlos đã ước mơ. Một sự trợ giúp thực sự có thể tạo nên khác biệt chính là học bổng, đó là sự hỗ trợ đặc biệt cho phép giải tỏa ít nhất một phần nào đó cho những gia đình nghèo nhất khỏi mối lo liên quan đến việc chu cấp cho con cái, nhưng không chỉ có vậy. Nhận con nuôi đường dài cũng là một cách thức cơ bản để bảo vệ quyền được học tập và dinh dưỡng của nhiều trẻ em có nguy cơ nhìn thấy tương lai của mình bị tàn lụi ”.

       Missioni Don Bosco

       Nguồn: https://www.infoans.org/en/sections/news/item/13515-peru-commitment-of-missioni-don-bosco-for-peruvian-families

Bọt Biển chuyển ngữ

Visited 44 times, 1 visit(s) today