
Các bạn trẻ thân mến,
Đáng lý ra những ngày này, theo thường lệ, chúng ta đang nô nức để trở lại trường học hay công sở, nơi mà mỗi người được gặp lại thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp và là nơi mà ước mơ của chúng ta đã đang được chấp cánh từng ngày, thì giờ đây, chúng ta đang phải ở nhà như một hậu quả của cơn dịch bệnh Covid 19.
Có lẽ chúng ta đang cảm nhận rất nhiều cảm giác tiêu cực của cơn đại dịch này. Hằng ngày qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta nhìn thấy những hình ảnh sự kiện của cái chết, của sự bất lực, của cái đói, của sự bất công, của sự thờ ơ. Và lẽ đương nhiên, có thể chính chúng ta đang ở trong những tình cảnh khó khăn như thế. Dù vậy, giữa những tối tăm đó, chúng ta cũng nhận ra nhiều ánh sáng của sự sống đang dần cháy lên và từng bước xua đuổi bóng tối: đó là ánh sáng nơi các bác sĩ, nơi các tình nguyện viên, nơi những người đang dấn thân phục vụ trong bất cứ công việc nào, và nơi tất cả những tấm lòng hảo tâm đang hướng về những người anh em đồng loại đang đau khổ. Chúng ta nhận ra trong bức tranh hy vọng này hình bóng của những người Công giáo, từ những linh mục tu sĩ cho đến giáo dân; từ những người trẻ đến những người già; từ những nhà Dòng, giáo xứ cho đến các nhóm nhỏ tự phát khác, tất cả đang làm sáng lên đức tin về một Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, một đức cậy khi tình yêu thương đang chiến thắng sự dữ và một đức ái hướng đến việc phục vụ cho tất cả mọi người.
Vì thế, thay vì thất vọng, cha mời gọi các bạn nhìn vào điểm sáng này. Trong mọi hoàn cảnh, người trẻ, đặc biệt người công giáo trẻ luôn có cơ hội và được mời gọi để cống hiến đức tin, niềm hy vọng và cả tình mến cho thế giới. Hãy trở nên một điểm sáng “phục vụ” nơi gia đình, khu xóm hay bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện. Hãy tận dụng bất kỳ cơ hội nào dù là trực tiếp hay trên các trang mạng Xã hội để cùng làm cho bầu khi xã hội được tươi tắn và tích cực hơn.
Để góp thêm vào bức tranh tích cực này và cũng như để khích lệ các bạn, cha gửi đến các bạn những tâm tình của Cha Bề Trên Cả. Ngài gửi đến cho chúng ta mẫu gương tử đạo của một người trẻ Pakistan và mời gọi mỗi người trẻ cũng hãy trở nên những chứng nhân cho ngày hôm nay. “Hoàn toàn có thể trở nên một vị Thánh trong thời đại hôm nay”.
Tâm Tình Của Cha Bề Trên Cả Angel Fernendez Artime
Những người bạn tốt lành của cha và độc giả của Bản tin Salêdiêng thân mến, cha chào các bạn rất thân ái vào đầu năm học mới này nơi mà chúng ta tin tưởng sẽ đầy tràn niềm hy vọng, những kế hoạch mới, một bầu không khí gia đình tốt đẹp và ước vọng sống cách mãnh liệt ngay cả khi phục vụ người khác. Cha nói “ngay cả” bởi vì không thể coi là đương nhiên rằng tất cả những người trẻ tuổi đều muốn phục vụ người khác; vẫn còn nhiều, rất nhiều người trẻ như thế.
Chúng con biết đấy, Cha rất thích chia sẻ với chúng con những sự kiện trong cuộc sống đã chạm đến trái tim cha. Đó là lý do tại sao hôm nay, trước bao nhiêu dự định, ước mơ và triển vọng cho năm học mới, cha muốn kể cho chúng con nghe câu chuyện của một chàng trai trẻ. Anh ấy rất giống rất nhiều người trẻ nơi các cộng thể, sân chơi và nhóm của chúng ta: những người thừa sai tình nguyện trẻ tuổi, những người trẻ tuổi đang làm công việc xã hội, hoặc sinh động viên nơi các nguyện xá và trung tâm trẻ, những người thích ở cùng nhau, những người bạn cùng tiếp tục chia sẻ vẻ đẹp của cuộc sống.
Chàng trai này là một cựu học sinh Salêdiêng đến từ Pakistan, người “chỉ đơn giản là” đã chấp nhận cho mình bị nổ tung — một người tử vì đạo — để cứu sống hàng chục người. Chắc chắn, cha không yêu cầu chúng con làm điều này nhưng cha đang nói với chúng con rằng những người trẻ có khả năng làm mọi thứ, ngay cả những hành động vĩ đại nhất của chủ nghĩa anh hùng.
Câu chuyện về Akash Bashir
Cuộc sống của Akash Bashir bình thường một cách đáng ngạc nhiên. Sinh ra trong một gia đình khiêm tốn có đức tin sâu sắc và chân thành, Akash là một thanh niên Công giáo và trong quá khứ là một học sinh Salêdiêng. Cậu ấy đã học tại một trong những trường Salêdiêng của chúng ta ở Pakistan, ở Youhanabad, khu Công giáo của thành phố Lahore.
Akash đã có một cuộc sống bình thường như bất kỳ người trẻ nào khác trên thế giới. Thời gian được dành cho gia đình và bạn bè, ở trường học và nơi làm việc, chơi thể thao và cầu nguyện. Tất nhiên, ở một quốc gia như Pakistan, nơi có đức tin Hồi giáo bảo thủ, việc trở thành một người Công giáo trẻ là vấn đề quan trọng không chỉ vì đức tin, không chỉ là danh hiệu hay truyền thống gia đình, mà đó còn là bản sắc. Điều khiến anh trở nên khác biệt là chọn lựa quan điểm đơn giản nhưng quan trọng trong suốt cuộc đời ông: đó là sự phục vụ. Mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống của Akash là một hành động phục vụ; trên thực tế, anh ta đã chết khi phục vụ cộng đồng khu phố của mình. Anh ấy đã phục vụ và cống hiến bản thân mình đến mức hiến dâng chính cuộc sống của mình.
Vào ngày 15 tháng 3 năm 2015, trong khi Thánh lễ đang được cử hành tại Giáo xứ Thánh Gioan ở Youhanabad, một nhóm bảo vệ bao gồm các tình nguyện viên trẻ tuổi, mà Akash Bashir tham gia, đang làm công việc bảo vệ tại cửa vào. Có điều gì đó bất thường xảy ra vào ngày hôm đó, Akash nhận ra rằng một người với chất nổ dưới lớp quần áo của mình đang tìm cách tự cho nổ tung mình bên trong nhà thờ. Anh giữ cậu lại, nói chuyện với cậu và ngăn cậu bước vào, nhưng nhận ra rằng không thể ngăn cậu lại, anh nói với cậu: “Tôi sẽ không để cậu qua được dù phải từ bỏ mạng sống của mình”. Ngay lúc đó, Akash ôm chặt lấy anh, dùng cơ thể làm lá chắn để ngăn chặn vụ nổ. Vì vậy, kẻ đánh bom liều chết đã bắt đầu cuộc tấn công. Cựu sinh viên trẻ của chúng ta đã chết, hy sinh mạng sống của chính mình để cứu mạng sống của hàng trăm người bao gồm cả trai, gái, bà mẹ, thanh thiếu niên và nam giới đang cầu nguyện vào thời điểm đó bên trong nhà thờ. Akash khi đó mới 20 tuổi.
Sự kiện này gây ấn tượng sâu sắc cho chúng ta với tư cách là những người Salêdiêng và gia đình Salêdiêng. Đương nhiên, chúng ta không thể và không muốn quên Akash. Chúng ta có thể nói rằng cuộc sống giản dị, bình thường của anh ấy chắc chắn là một tấm gương rất ý nghĩa và quan trọng cho những Kitô hữu trẻ sống ở Lahore, và trên khắp Pakistan và thế giới Salêdiêng của chúng ta.
Mẹ anh nói: “Akash là một mảnh ghép trong trái tim tôi. Nhưng niềm hạnh phúc của chúng tôi lớn hơn nỗi đau của chúng tôi vì nó không chết vì nghiện ngập hay tai nạn. Con tôi là một thanh niên đơn sơ đã chết theo lối của Chúa, nó đã cứu Linh mục và giáo dân. Akash đã là vị thánh của chúng tôi rồi ”.
Ngày nay, em trai của Akash, Arsalan, là một phần của đội an ninh trong nhà thờ của họ. “Chúng tôi không ngăn cản nó vì chúng tôi không muốn cản trở con cái mình phục vụ Giáo hội,” mẹ anh ấy nói.
Những người tử đạo trẻ của ngày hôm nay
Có thể có những người đã quên giá trị của phục vụ. Có lẽ người Công giáo chúng ta đã quên rằng điều răn yêu thương của Thiên Chúa cũng bao hàm tình yêu thương và sự phục vụ đối với người lân cận. Akash hiểu rất rõ điều đó và đã hóa thân vào cuộc đời tuổi trẻ của mình. Trung thành trong những việc nhỏ, anh ấy cũng có thể trung thành trong những việc lớn. Thông qua việc hy sinh mạng sống của mình, anh ấy đã cứu hàng trăm gia đình. Cái chết của Akash Bashir phản ánh tình yêu của Chúa Giê-su trên Thập giá vì phần rỗi của nhiều người.Không nghi ngờ gì nữa, đời sống phục vụ, cầu nguyện thâm sâu và đơn giản, và yêu người lân cận là những dấu hiệu thu hút rõ ràng nhất của hệ thống giáo dục Salêdiêng. Mỗi học sinh trong bất kỳ lãnh vực hoạt động nào của chúng ta đều biết rằng để đạt đến sự thánh thiện, tất cả những gì cần có là hạnh phúc, yêu thương Thiên Chúa và những người mà chúng ta yêu quý; chăm sóc những người mà chúng ta thậm chí không biết; có trách nhiệm trong các bổn phận hằng ngày; phục vụ và cầu nguyện. Akash Bashir là ví dụ sống động cho điều này. Anh ấy là một tấm gương về sự thánh thiện cho bất kỳ người Công giáo nào, một tấm gương cho tất cả các người trẻ Công giáo trên thế giới. Như vậy, hoàn toàn có thể trở thành một vị thánh ngày nay!
Nói một cách cụ thể, Akash đại diện cho những người theo Công giáo trẻ Pakistan và những người thuộc các cộng đồng công giáo nhỏ khác. Akash Bashir là tiêu chuẩn, biểu tượng và tiếng nói của rất nhiều người Công giáo bị tấn công, bắt bớ, làm nhục và tử vì đạo ở các quốc gia không theo Công giáo. Akash là tiếng nói của rất nhiều người trẻ dũng cảm, những người có khả năng cống hiến mạng sống của mình cho Đức tin bất chấp nghèo đói, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, sự thờ ơ, bất bình đẳng xã hội, phân biệt đối xử và những khó khăn trong cuộc sống.
Cha trích dẫn ở đây một số vị thánh hoặc chân phước trẻ tuổi : Thánh Đaminh Saviô(+1857), Thánh Maria Goretti (+1902), Á Thánh Pier Giorgio Frassati (+1925), thánh José Sánchez del Río (+1928) và chân phước Carlo Acutis (+2006), người gần đây được phong chân phước.
Họ có lẽ như một “vị thánh vô danh”, cuộc đời và sự tử đạo của Akash Bashir trong thế giới ngày nay là ánh sáng của Đức tin bùng lên từ bóng tối của hận thù.Cuộc đời của Akash là bằng chứng hùng hồn về Giáo hội Công giáo ngày nay, nhắc nhở chúng ta về những cộng đồng Kitô hữu đầu tiên trong quá khứ. Họ bị ngập chìm trong các nền văn hóa và triết học đối lập với Đức tin của Chúa Giêsu Kitô. Các cộng đoàn của Công vụ Tông đồ cũng chỉ là một thiểu số, nhưng có một đức tin vô biên vào Thiên Chúa. Cuộc đời và sự tử đạo của thanh niên Pakistan 20 tuổi này khiến chúng ta nhận ra quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng vẫn đang sống và vẫn hiện diện ở những nơi ít được mong đợi nhất — nơi người hèn mọn, nơi bị bắt bớ, người trẻ, và nơi “những người nhỏ bé ” của Chúa.
Akash Bashir, cựu học sinh Salêdiêng đến từ Pakistan, là một chứng từ sống động cho Hệ thống Giáo dục dự phòng của chúng ta, một tấm gương cho những người trẻ của chúng ta và một phước lành cho các cộng đồng tôn giáo nhỏ của chúng ta.Cha cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho tất cả chúng con (gia đình, Cộng đồng và Công việc) , và một khởi đầu năm học tươi đẹp. (Cha BTC Angel)
Lm Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh, SDB