CHA BỀ TRÊN CẢ – LÁ THƯ TỪ TẤM LÒNG BIẾT ƠN CỦA MỘT CÔ GÁI TRẺ

Chia sẻ của cha Bề Trên Cả trong Bản tin Salêdiêng

       “Đang khi ngồi xếp lại mấy mẩu giấy và ghi chú, cha tìm thấy một phong bì với một lá thư bên trong. Một cô gái trẻ đã đưa nó cho cha khi cha đến thăm ngôi nhà có tên Americana ở Brazil, thuộc tỉnh dòng Salêdiêng tại São Paolo.”

       Thân ái và mến chào anh em, những người bạn của đoàn sủng Don Bosco!

       Thật vui khi được gửi đến anh em đóng góp giản đơn của cha mỗi tháng. Cha xem đó như lời chào nhằm khuyến khích anh em tiếp tục sát cánh bên nhau trong “không gian” (Bản tin Salêdiêng) rất đỗi thân thương này với Don Bosco, ngài đã thành lập nó vào năm 1877. Trong nhiều bản tin được xuất bản trong suốt cuộc đời của Don Bosco (ngài đã sống 11 năm sau ngày thành lập Bản tin Salêdiêng), chính ngài đã tường thuật cho độc giả của mình về những gì đang được thực hiện ở Valdocco và trong các nhà Salêdiêng khác. Bất cứ khi nào có thể, ngài đều khiến các trẻ và độc giả của mình phấn khích với những tin tức đến từ châu Mỹ, đầu tiên là Argentina và sau đó đến các quốc gia khác.

       Cha tin rằng ngày nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng có nhiệm vụ khơi dậy lòng phấn khích với sự thiện, được thực hiện bằng cách làm cho sự thiện được biết đến và hiện diện ngay cả trong nỗi đau, giống như chúng ta tại thời điểm này. Cha không chỉ nói về 15 tháng dài chịu đựng Covid vừa qua, mà đặc biệt là cả đau khổ tột cùng Brazil và Ấn Độ đang phải gánh chịu. Hiện thực hôm nay khiến chúng ta luôn phải khép mình trước ánh nhìn và cả nỗi đau của người khác. Cuộc sống là thế này: có quá nhiều thứ để biết ơn và rất nhiều lý do để vui mừng pha lẫn với những cảm xúc khác khiến chúng ta phải khóc và đứng về phía những người đau khổ.

       Ai đã đọc những bài viết của cha trong suốt bảy năm qua sẽ nhận ra rằng trên hết, cha cố gắng chia sẻ với mọi người những điều cha đã kinh nghiệm trong đời, điều gì đó trong số những “phép mầu” mà Chúa đã cho phép cha khám phá và nhìn thấy trên toàn thế giới, và chia sẻ những chứng từ đơn giản chạm đến con tim. Đây là điều cha muốn trình bày với mọi người bây giờ:

       Chuyện xảy ra khi cha đang ngồi xếp lại các mẩu giấy và ghi chú, cha tìm thấy một phong bì với một lá thư bên trong. Một cô gái trẻ đã đưa nó cho cha khi cha đến thăm ngôi nhà có tên Americana ở Brazil, thuộc tỉnh dòng Salêdiêng tại São Paolo.

       Cha nhớ rằng trong chuyến thăm đó, cha đã trải qua một cuộc gặp gỡ đối thoại rất thú vị và sâu sắc nhất với những bạn trẻ, cả nam lẫn nữ từ 16 đến 24 tuổi. Cha và các bạn ấy đã nói chuyện suốt hai giờ đồng hồ về chủ đề “con người và sự thánh thiêng”. Cha đã có một cuộc trao đổi tuyệt vời với khoảng 100 người trẻ từ nhà Salêdiêng đó.

       Khi tìm thấy lá thư, cha đã đọc lại nó và tin rằng, với sự cho phép của Elian, cha phải chia sẻ thông điệp đơn sơ này từ trái tim của cô gái trẻ ấy, người đã nhận thấy một nơi ở, một bầu khí, và những con người trong một nhà Salêdiêng đã thay đổi cuộc đời cô. Cha tự nghĩ: “Don Bosco, người rất nhiệt tâm làm cho mọi người biết rằng sự thiện đang được thể hiện và cách hệ thống giáo dục và truyền giáo của ngài biến đổi cuộc sống của những người trẻ ngài chăm nom, cũng sẽ rất vui khi biết được nhiều người trẻ ngày nay đang nói gì.” Lẽ đương nhiên không phải tất cả đều hạnh phúc, nhưng nhiều trong số các em cảm thấy niềm vui tại những nhà của Don Bosco, nơi các em tìm được sân chơi và bạn bè để chia sẻ, một trường học chuẩn bị cho các em vào đời, một nhà thờ giúp các em tự do đến với Chúa, và một mái ấm chào đón các em vô điều kiện, như đã diễn ra với Elian.

       ——-

       Sự khác biệt trong cuộc sống của tôi

       Trong thư của mình, cô ấy viết:

       Americana, ngày 12 tháng 10 năm 2017

       Kính gửi Cha Ángel,

        Tên con là Elian T.S., và con 17 tuổi. Con rất lo lắng vì xét cho cùng, không phải lúc nào bọn con cũng được vinh dự có được sự hiện diện và quan tâm của một người, là đại diện cho những người làm công việc cao đẹp và vĩ đại, những người đã làm cho đời con khác đi.

       Con có thể nói rằng bất kỳ ai biết hoặc thậm chí chỉ cảm nghiệm đôi chút về công việc của người Salêdiêng, sẽ biến đổi chứ không như họ đã từng nữa, bất kể tôn giáo, dân tộc hay màu da. Những lời dạy, giá trị và lòng mến được truyền đến những người trẻ chúng con có sức ảnh hưởng to lớn, để lại dấu ấn cho chúng con suốt đời.

       Con nhớ mình đã đến Americana vào năm 2005, lúc bảy tuổi. Mặc dù xuất thân từ tôn giáo khác, con bắt đầu hòa vào tất cả những niềm vui thích khi được biết và trở thành một ai đó trong thế giới Salêdiêng. Từ khi tiếp xúc với những chuyện kể và công việc của Don Bosco, con có thể hiểu thêm về cuộc sống, những điều mà rất nhiều người trẻ trên thế giới đang tìm kiếm nhưng không thể tìm được. Con có thể nhận thấy rằng khó khăn trong cuộc sống có thể được vượt qua nhờ sự giúp đỡ, sự gần gũi và đơn giản chỉ cần một nụ cười vào một buổi chiều cuối ngày. Con biết rằng các linh mục trong nhà này, nơi con đã dành nhiều thời gian có thể là những người bạn tốt, những người tư vấn và không có gì đẹp hơn khi có Chúa hành động trong cuộc sống của chúng con.

       Con không bảo rằng mọi chuyện luôn luôn dễ dàng. Nhiều lúc cảm giác mệt mỏi và thất vọng trỗi dậy, nhiều lúc con muốn bỏ dở những khó khăn và công việc, nhưng may mắn thay, giống như Don Bosco, con đã gặp được những người (mà gương mặt của họ con vô cùng yêu mến), những người luôn ủng hộ con. Họ đã không “để con một mình.” Họ là những người đã mở lòng, bày tỏ và dạy con cách yêu như Chúa Giêsu đã yêu và như Don Bosco, Cha và Thầy của Thanh Thiếu Niên yêu trẻ của ngài. Vì vậy, con đã tham gia Nhóm Truyền giáo, Nhóm Corazón de Jesús (Thánh Tâm Chúa Giêsu), và Nguyện xá thánh Đaminh Savio, nơi con dành thời gian của mình và điều đó tuy đơn giản, nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với con vì nụ cười của những trẻ em mà con biết và con cảm thấy rằng mọi thứ đều xứng đáng.

       Con biết con đã nói rất nhiều, nhưng không lời nào mà con nói hay viết ra đây đủ để bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm của con đối với con người của đức tin này, người đã hiến thân cho những người trẻ và những người nối gót ngài hôm nay — những người Salêdiêng, những người nam và nữ trong nhà của Don Bosco. Thật tuyệt vời!

        Cảm ơn cha vì tất cả và vì đã là Bề Trên Cả của chúng con.

        Với lòng mến tuyệt vời,

       Elian T.S.

       ——-

       Đây là bức thư của cô gái trẻ đó. Cha không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu. Có thể cô ấy đang học Đại học hoặc đang bắt đầu một giai đoạn khác của cuộc đời. Có thể cô ấy đang có một công việc, hoặc có thể cô ấy đang suy nghĩ về tương lai của mình và những kế hoạch cho cuộc đời mình, có thể, có thể. Nhưng điều cha không nghi ngờ là những gì cô ấy mang trong lòng (bức thư này là một bằng chứng nhỏ nhưng quý giá cho điều đó) sẽ cho cô ấy sức mạnh để trở thành một người phụ nữ tuyệt vời và trao ban những gì tốt nhất của mình cho người khác. Đó là điều mà giáo dục và những gia đình hướng đến: chuẩn bị hành trang vào đời để có thể luôn trao ban những gì tốt nhất của bản thân cho người khác.

       Xin Thiên Chúa Suối Nguồn Sự Sống chúc lành cho mọi người!

       Don Angel

       Nguồn: https://www.infoans.org/en/sections/messages-of-the-rector-major/item/13068-letter-from-a-grateful-heart

Bọt Biển chuyển ngữ

Visited 21 times, 1 visit(s) today