✝️✝️Vĩnh biệt anh Antôn Nguyễn Ngọc Thành- một người nhiệt thành trong Ơn gọi CTV Salêdiêng.✝️

    Anh Antôn Nguyễn Ngọc Thành là một trong những người cùng Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ (khi còn làm Bề trên Á tỉnh SDB VN) đặt nền móng cho CTV Salêdiêng Việt Nam.
 
    Năm 1994 anh cùng Cha Phêrô, thầy Josaphat Trần Quang Đại, anh Giuse Ngô Văn Hiền, chị Teresa Thủy… đi đến nhiều nơi để mời gọi và đào luyện về linh đạo CTV Salêdiêng Don Bosco…
 
    Khi Hiệp hội CTV Salêdiêng Việt Nam được thành lập năm 1995 anh trở thành Điều phối đầu tiên cho đến năm 2004. Được sự thúc đẩy và động viên của Cha Giám tỉnh Gioan Nguyễn Văn Ty anh tích cực quảng bá Ơn gọi CTV cho nhiều nơi có sự hiện diện của dòng Don Bosco. Tiếp đó anh là thanh viên tích cực của Hội đồng tỉnh hội và là Điều phối Trung tâm Phanxicô Salê.
 
    Trong giai đoạn đầu thành lập, hoạt động của CTV gặp không ít khó khăn, nhưng anh Thành quan hệ rộng, dấn thân tốt cả về Đạo và Đời nên được nhiều người nể phục, nhờ đó các sinh hoạt của CTV Salêdiêng Việt Nam được thuận lợi hơn và từng ngày phát triển, lan tỏa.
Dù ở cương vị nào anh cũng là người nhiệt thành trong Ơn gọi yêu thương phục vụ giới trẻ. Anh Antôn Thành là người thẳng thắn và luôn có cái nhìn phản biện trước nhiều vấn đề, nhờ đó giúp Hội Đồng Tỉnh xem xét các vấn đề một cách kỹ càng, thấu đáo trước khi thực hiện.
 
    Điều đặc biệt hơn, từ “hạt giống” đầu tiên anh gieo, sau đó vợ anh (chị Thanh) rồi con gái anh- chị Maria Nguyễn Thị Huyền Châu gia nhập CTV Salêdiêng. Chị Châu từng bước trưởng thành trong Ơn gọi và được tín nhiệm bầu làm Điều phối Trung tâm Phanxicô Salê. Tiếp đó được bầu làm Quản trị Hội đồng tỉnh NK 2017-2020 và 2021-2023.
 
    Những ngày anh trở bệnh nặng, đúng thời điểm Covid-19 bùng phát trở lại. Ngày chị Teresa Trần Thị Minh Thu qua đời, Cha Giuse Trần Văn Hiển (Ủy viên SDB) và Hội Đồng Tỉnh và đại diện các Trung tâm sắp xếp đến nhà riêng của gia đình anh ở Thạnh Lộc (Q.12) thăm và động viên anh. Lúc đó, bệnh tình ung thư của anh ở giai đoạn cuối nhưng anh luôn tin tưởng, phó thác vào tình yêu thương của Chúa. Anh chia sẻ có những lúc rất đau đớn nhưng anh phó dâng cho Chúa tất cả những đau đớn ấy cho Chúa, xin Chúa chúc lành cho Hiệp hội CTV Salêdiêng VN, cầu nguyện cho Giới trẻ.
 
    Theo chị Châu, trước khi ra đi anh Thành rất tỉnh táo, vẫn trò chuyện với vợ con. Đặc biệt hơn, trước đó vài ngày anh vẫn nằm xem trận cầu giữa VN- Malaysia (anh rất mê bóng đá). Đêm 15/6 trước khi được Chúa gọi về khoảng 15 phút anh vẫn gặp gỡ, trò chuyện với vợ và con cái trong gia đình; sau đó anh lịm dần và đi vào giấc ngủ ngàn thu bên Chúa và vòng tay yêu thương của Mẹ Maria và Thánh An tôn (Bổn mạng của anh) lúc 23 giờ ngày 15/6/2021.
 
    Anh ra đi để lại bao nhiều niềm thương tiếc nơi Quý Cha, Quý Sơ, Quý Sư huynh và anh chị em CTV. Hiệp hội CTV Salêdiêng VN biết ơn anh, cầu nguyện cho anh sớm hưởng vinh phúc Thiên đàng bên Cha Thánh Gioan Bosco.
 
    Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Sài Gòn đang thực hiện giãn cách nên các Trung tâm và anh chị em CTV không thể đến viếng anh, vĩnh biệt anh và tham dự thánh lễ cuối cùng với anh được, mong anh hiểu và thông cảm cho Hội Đồng tỉnh (cựu và mới), cho tất cả anh chị em CTV anh nhé!
Thay mặt Hiệp hội CTV Salêdiêng VN xin Chia buồn với chị Thanh, chị Châu và tang quyến.
 
    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn An tôn được lên chốn nghỉ ngơi và hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng A men
 
TM Tỉnh hội
Roco Lê Hữu Phước
(Phó Điều phối)
 
Visited 2 times, 1 visit(s) today