(Hãng thông tấn Saledieng – ANS) Roma 08.06.2021 – Trong 2 tuần cuối tháng năm và tuần đầu tiên của tháng 6, các đại biểu, tu sĩ và giáo dân từ khắp các Tỉnh dòng trên thế giới đã tham gia vào ba buổi tập huấn trực tuyến được tổ chức bởi Ban Mục vụ Giới trẻ. Sáng kiến này đã được hình thành nhằm đáp lại nhu cầu của các Tỉnh dòng trong việc định hình và chia sẻ các chìa khóa mục vụ và luân lý về giáo dục tình cảm – tính dục cho giới trẻ, dựa trên các tiêu chí giáo dục. Số người tham dự rất đông và đại diện cho các thực tế khác nhau: tổng số có 580 người xuyên suốt 3 ngày.
Với năng lực và kỹ năng tuyệt vời, giáo sư Javier de la Torre đã giới thiệu đến tham dự viên những vấn đề rất tế nhị và quan trọng ở câp độ giáo dục – mục vụ, nhưng cũng ở cấp độ cá nhân.
Trong buổi gặp đầu tiên, những chìa khóa mục vụ và luân lý để giáo dục tính dục tình cảm cho giới trẻ đã được cung cấp. Họ đã bắt đầu từ một phạm vi hiểu biết mà ở đó không đủ những mô hình giáo dục tính dục để đi đến những nguyên tắc của giáo dục tính dục hình thành con đường của tri thức – trái ngược với sự thiếu hiểu biết, của sự cởi mở và giao tiếp – trái ngược với im lặng, của sự quan tâm và chấp nhận sự đa dạng và dễ bị tổn thương. Một con đường dẫn từ “mù tình cảm” đến điều chỉnh các sợi dây tình cảm, đến việc tiết chế những ham muốn trong một xã hội chủ nghĩa hưởng thụ, đến việc đánh giá các giới hạn, đến những quy tắc, đến việc củng cố bản thân như những nhà giáo dục trong sự thận trọng và cân bằng.
Trong buổi gặp thứ hai, sự chú ý được dành cho sự đa dạng giới (câu hỏi về đồng tính và khuynh hướng tính dục), tập trung vào các tiêu chí giáo dục như là một lĩnh vực mục vụ. Họ vượt ra khỏi những lý thuyết, những khuôn sáo, với một định hướng của sự gặp gỡ và đồng hành mục vụ.
Ngày hội thảo thứ 3 tập trung vào giới trẻ và tình dục từ những quan điểm của những yếu tố dễ bị tổn thương liên quan đến họ, và do đó, trên mạng xã hội và nội dung khiêu dâm (những nguy cơ và việc tránh khỏi), sức mạnh của truyền thông, sự cô đơn, sự mong manh của các gia đình và bạo lực. Cơ thể trong quá trình chuyển đổi và những trải nghiệm mà nó phải trải qua: sa mạc bên trong tuổi trẻ.
Thật là thú vị để thấy được cách giáo dục giới tính thay đổi sau Tông huấn Niềm vui của Tình yêu (Amoris Laetitia) và Niềm vui của Tin Mừng (Evangelium Gaudium), thông qua sự quan tâm mục vụ về mối liên kết “tình dục” cung cấp sự chú ý về giáo dục đến nhu cầu được đón nhận, quý trọng, tình cảm, chăm sóc, tương giao, tình yêu và tính dục.
Do đó, cần phải giáo dục những cử chỉ yêu thương và ngôn ngữ cơ thể, ước muốn thực sự trao thân (Amoris Laetitia 284). Từ tình yêu chính mình và cho chính mình đến tình yêu người khác và cho người khác, và sau đó với người khác và cho những người khác; giáo dục về sự cởi mở vượt ra khỏi những quy tắc và tố cáo các tệ nạn. Suy nghĩ về các con đường của sự phát triển và hình thành lương tâm, của tự hiểu biết và tự làm chủ bản thân và sự phát triển của các khả năng (AL 280). Giáo dục về các giới hạn, chuẩn mực và thách đố. Giáo dục một tính dục có trách nhiệm với những trải nghiệm có ý nghĩa và hiện hành để làm việc dựa trên những khuynh hướng, thói quen, đức tính và quyết định.
Đồng hành với những yếu đuối bằng cách đảm bảo rằng họ được hòa nhập vào cộng đồng theo logic của lòng thương xót và logic của sự phát triển.
Vi Vũ chuyển ngữ