🌸🌸Á tỉnh Đông Timor mở khu tạm cư cho các nạn nhân lũ lụt🌸🌸

 
👉👉Bài viết của cha Abilio E. Correia Guterres, SDB
 
✅✅Dili – Comoro, Đông Timor 18/05/2021. Vào sau lễ Phục sinh vừa qua, Đông Timor đã trải qua một trận lũ lụt khá nghiêm trọng. Bốn mươi người đã thiệt mạng hoặc bị nước cuốn trôi, đến nay vẫn chưa tìm thấy xác. Đường xá và hệ thống cầu cống bị phá huỷ rất nhiều. Nhiều người mất hết nhà cửa và tài sản. Thậm chí cho đến hôm nay, nhiều nơi tại thủ đô Dili vẩn còn bị chìm trong nước.
Đứng trước tình cảnh này, cộng thể Salêdiêng tại Comoro đã mở rộng cửa để dân chúng đến tá túc và tạm cư, cho đến khi cuộc sống ổn định trở lại.
Một số người đã trở về nhà sau khi cơn lũ qua đi. Tuy nhiên vẫn còn một số khá đông ở lại, vì nhà cửa của họ đã bị tàn phá hoàn toàn.
Vì thế, các anh em Salêdiêng tại đây đã quyết định mở một khu tạm cư để họ có chỗ lánh nạn. Trong hơn 1 tháng qua, họ vẫn phải ở tạm tại nhà đa năng của cộng thể trong tình cảnh rất khó khăn và thiếu thốn mọi sự.
Các tổ chức từ phía chính phủ và các ân nhân cũng đã hỗ trợ để giúp anh em chúng tôi xây dựng khu tạm cư.
Vào buổi chiều ngày 17/05 vừa qua, Đức Cha Virgilio do Carmo SDB, Tổng Giám mục giáo phận Dili đã đến làm phép khu nhà nơi đây. Khoảng 200 người đã tham dự nghi thức.
Xin cám ơn các vị ân nhân đã có lòng hảo tâm giúp đỡ.
Đông Timor là một quốc gia rất nghèo. Các anh em SDB tại Á tỉnh TLS (Đông Timor) đang cùng với chính phủ đẩy mạnh công việc thăng tiến đất nước, bằng cách chăm lo đến sứ vụ giáo dục thế hệ trẻ.
 
Văn Hào, SDB chuyển ngữ
Visited 8 times, 1 visit(s) today