(ANS – Roma) – Vào những ngày đầu tháng 5, cha Ángel Fernández Artime, Bề Trên Cả Tu Hội Salêdiêng Don Bosco đã gửi một lá thư cho cha Michale Biju, Tổng Cố Vấn Vùng Nam Á cũng như cho các Giám tỉnh và các tu sỹ Salêdiêng Ấn Độ.
Lá thứ với mục đích diễn tả cũng như minh chứng cho các hội viên cũng như dân chúng địa phương về sự “gần gũi, tình cảm huynh đệ cũng như sự quan tâm lớn lao” của chính ngài cũng như của toàn thể Tu hội.
Cha Angel. F. Artime ý thức về sự rộng lớn của đất nước Ấn Độ nên đề phòng những sự khái quát hóa dễ dàng; tuy nhiên, những tin tức từ chính các Salêdiêng cũng như từ phương tiện truyền thông quốc tế diễn tả một tình huống thật sự rất khó khăn đang diễn ra trên toàn đất nước Ấn Độ.
Bề Trên Cả đã nhận xét: “Trong số những nơi đang phải chịu đau khổ nhiều nhất, lại là những nơi các cộng thể Salêdiêng chúng ta hiện diện nhiều nhất”. Và ngài trích dẫn những trạng huống kinh hoàng được Gia đình Salêdiêng ở các nơi như Calcutta, Mumbai và Shillong ghi lại.
Khi suy tư về nhiều vấn đề mà ngài được thông báo cho biết, người kế vị thứ 10 của Don Bosco đã cảm thấy trái tim như tan vỡ: Các khó khăn liên quan tới việc tìm kiếm sự trợ giúp y tế cũng như sự chăm sóc tương ứng, mà nó xảy ra trên toàn thể đất nước, cũng như cho việc di chuyển, ngay cả trong tình huống khẩn cấp…
Bề Trên Cả chia sẻ sự gần gũi của ngài: “Anh em hội viên thân mến, không phải cha là người giải thích cho anh em cũng như cho đồng bào của anh em biết rõ về tình trạng sống hàng ngày của anh chị em… nhưng cha thật sự muốn anh chị em cảm nhận sự gần gũi của cha cũng như của toàn Tu hội, của tất cả các hội viên và Gia đình Salêdiêng trên toàn thế giới.”
Như một sự khích lệ trước thực tại có thể là nguy cơ làm suy yếu các cõi lòng, ngài đã ca ngợi sự đóng góp to lớn của Gia đình Salêdiêng trong những tháng vừa qua: “Việc đáp trả lại với thách đố toàn cầu này trong những tháng gần đây quả là đáng khâm phục cho toàn thể thế giới Salêdiêng. Anh em đã đáp trả thật nhiệt tình và với sự quảng đại to lớn cho những nhu cầu cấp thiết nhất, anh em đã có nhiều nỗ lực và sáng kiến… bằng chứng là nhiều anh em hội viên đã qua đời do nhiễm bệnh từ khi cơn dịch bắt đầu.”
Với tất cả những điều này, Bề Trên Cả tái khẳng định rằng: “Sự đau khổ của anh em không làm cho chúng tôi thờ ơ.” Và rồi, như ngài đã nói trong sứ điệp Hoa thiêng năm 2021, ngài đã gợi nhắc về Niềm Hy vọng trong Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu không thể mờ nhạt ngay cả trong cơn đại dịch. Và trong tháng Năm chúng ta dâng hiến “từng người và mọi người anh chị em cho Mẹ Trên Trời, xin Mẹ gìn giữ đời sống của anh chị em, giúp tất cả chúng ta nâng đỡ những sự lao nhọc của anh chị em với sự gần gũi và tinh liên đới.”
Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ