Hãng Thông Tấn Salêdiêng (ANS) – Sa-lê-diêng Brazil, Tỉnh Dòng Recife (BRE) thuộc đông bắc quốc gia đã khởi sự điểm hiện diện mới vào tháng vừa rồi tại Oeiras. Đây là công cuộc đầu tiên tại bang Piauí, ở giữa những người nghèo nhất tại Liên Bang Brazil. Hai tu sỹ Sa-lê-diêng phụ trách điểm hiện diện mới này đề ra hai mục tiêu rõ ràng: giáo dục và phúc âm người trẻ theo phong thái Don Bosco.
Cha trưởng hiện diện Zé Pereira kể cho chúng ta nghe về những ngày đầu của công cuộc. Ngài cũng tham dự Ban Đào Luyện Amós Santiago de Carvalho.
- Ngày 06/02: Những ngày này, trời nóng đến 40 độ. Chúng tôi cũng sẽ cộng tác với cha xứ của giáo xứ Rất Thánh Mân Côi nơi chúng tôi sống. Giáo xứ này có 25 cộng đoàn vùng nông thôn. Chúng tôi dự định tổ chức nguyện xá ngày lễ tại mỗi cộng đoàn này với sự trợ giúp của các thiện nguyện viên mà chúng tôi sẽ đào tạo.
- Ngày 8 tháng 2: Sáng nay, khi tôi đến tiệm bánh dùng cà phê, một cậu bé đến gần đánh giày cho tôi. Tôi bắt đầu bắt chuyện. “Con có cha hoặc có mẹ không?” Bà ngoại của cậu mới qua đời cách đó vài ngày. Cậu được 18 tuổi sống cùng bạn gái. Cậu có một bé gái 3 tuổi. Sự chân thành của cậu nhắc nhớ tôi cuộc nói chuyện giữa Don Bosco và cậu bé Bartolomeo Garelli. Tôi cho cậu ta tiền boa, một ổ bánh mì và café. Cậu chào tôi với niềm vui và tri ân. Cậu tên là João Marcos. Để giúp trẻ nghèo mà Don Bosco được mời đến Oeiras, tại Piauí sertão. “… Cho đến hơi thở cuối cùng cha vẫn sống cho giới trẻ của cha.” Tôi cũng nhớ đến hội viên Zé Maria, ở Juazeiro do Norte. Ngài đã lập Câu Lạc Bộ Shoe Shine nhằm giúp đỡ và cầu nguyện cho trẻ nghèo ở Cariri.
- Ngày 9 tháng 2: Ngày mai, Amos và tôi sẽ thăm cha João de Deus ở Oeiras. Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi sẽ hỏi ngài: dành cho chúng tôi một khoảng thời gian trong chương trình phát trên Đài Ki-tô Vua, một khoảng thời gian trong chương trình “Thời Hòa Bình” của cha João Carlos, và một khoảng thời gian khác để nói về đặc sủng của Don Bosco (Với Don Bosco và Thời đại).
- Ngày 10 tháng 2: Hôm nay, chúng tôi đến nói chuyện và nhờ cha João giúp đỡ mua mảnh đất tốt để Tu Hội có thể xây Trung Tâm Trẻ trong tương lai. Ngài nói cho chúng tôi biết ngài sẽ tìm cho chúng tôi sớm. Ngài nói: “Bởi người trẻ trân quý Sa-lê-diêng ở đây. Ngài cho biết thêm: “Thiên Chúa quan phòng đã đưa các ngài về đây.” Ngài đã chăm sóc giáo xứ Oeiras trong 40 năm. Ngài đã thành lập 6 trường nông nghiệp, trạm phát thanh, xây dựng thờ Thánh Gia nơi ngài đang phục vụ, cũng như vô số kế hoạch xã hội giúp những gia dình nghèo. Ngài cũng giúp đào rất nhiều giếng và bể nước trong vùng đất hiểm trở. Ngài quả là vĩ đại!
Trung Hoàn SDB chuyển ngữ
Visited 4 times, 1 visit(s) today