Baghdad, Iraq ngày 8.3.2021 – Một hành trình mang lại hy vọng cho toàn thể nhân loại; một hành trình đến với cội nguồn của những tôn giáo có cùng tổ phụ Áp-ra-ham; một hành trình để tái khẳng định giá trị tình huynh đệ của con người: có rất nhiều cách diễn giải cho chuyến đi của Đức Thánh Cha tại I-rắc. Vỏn vẹn ba ngày, nhưng chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ mãi khắc sâu không chỉ vào lịch sử của đất nước này, mà còn trong nhiệm kỳ giáo hoàng của ĐTC Phanxico và cả cuộc đời của riêng Ngài. Như Đức Thánh Cha đã nói khi chào mừng dân chúng tại sân vận động “Franso Hariri” ở Erbil: “I-rắc luôn ở lại với tôi, và ở trong tim tôi.”
Vào thứ Sáu, ngày 5.3.2021, tại Baghdad, trong buổi gặp mặt công khai đầu tiên với các giám mục, hàng giáo sỹ và các cộng đoàn tu sỹ của I-rắc, trong cương vị mục tử của Hội Thánh toàn cầu, Đức Thánh Cha tỏ lời cám ơn các giám mục và các linh mục vì luôn giữ sự gắn bó với giáo dân của họ bất chấp những thập kỷ vừa qua có rất nhiều sự đau khổ và thử thách. Đức Thánh Cha cổ võ họ bền đỗ trong sứ vụ này, “để đảm bảo rằng giáo hội Công Giáo ở I-rắc, mặc dù nhỏ như hạt cải (cf. Mt 13: 31-32), tiếp tục làm cho cuộc lữ hành của đất nước này triển nở như một tổng thể.” Những từ này thậm chí còn có giá trị hơn nếu người ta nhớ đến nơi mà chúng được tuyên bố là nhà thờ chính tòa Công Giáo Si-ri “Đức Mẹ Ơn Cứu Chuộc”, tại đây vào năm 2010 đã có 48 tín hữu chết trong một cuộc tấn công.
Ngày tiếp theo, khi Đức Thánh Cha đến Đồng bằng Ur, quê hương của Áp-ra-ham – vị tổ phụ của ba tôn giáo độc thần – ngài đã gửi một thông điệp về sự thống nhất và tâm linh nhưng cũng cụ thể. Ngài đã tóm tắt thông điệp của mình bằng câu nói: “Chúng ta nhìn lên trời cao và bước đi trên mặt đất”. Đây là lý do vì sao mà ngài nhấn mạnh rằng thế giới hôm nay “thường quên mất Thượng Đế hoặc đưa ra một hình ảnh méo mó về Ngài, các tín hữu được mời gọi làm chứng cho sự tốt lành của Người, thể hiện tình phụ tử của Người thông qua tình huynh đệ của chúng ta, và ĐTC cũng nhắc lại rằng “Thiên Chúa đầy lòng nhân từ và sự chống đối xúc phạm nhất là báng bổ danh Ngài khi ta ghét bỏ anh chị em mình.”
Hôm qua, Chúa Nhật, ngày 7 tháng 3, Đức Thánh Cha ghé thăm vùng tự trị của người Kurd ở I-rắc, ngài di chuyển giữa Mosul, Quaraqosh và Erbil: ba nơi chính bị tác động theo những cách khác nhau bởi làn sóng của trào lưu chính thống quá khích.
Ở Mosul, Đức Thánh Cha đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân của cuộc chiến, và cũng cầu xin Chúa rằng “xin cho những người đã làm ra những tổn hại này cho anh chị em của họ biết ăn năn, được cảm hóa bởi quyền năng của lòng thương xót Chúa”.
Ở Qaraqosh, được chào đón bằng một đám đông cổ vũ, Đức Thánh Cha đã khích lệ Ki-tô hữu bằng những lời lẽ của đức tin: “Bây giờ là lúc tái xây dựng và bắt đầu lại, dựa hoàn toàn vào ân sủng của Thiên Chúa, Người luôn dẫn dắt số phận của mỗi người chúng ta và của mọi dân tộc. Các con không đơn độc. Giáo hội hoàn vũ luôn sát cánh bên các con, bằng lời cầu nguyện và lòng bác ái cụ thể.”
Cuối cùng, ở sân vận động Erbil, Đức Thánh Cha đã chủ sự phần phụng vụ Thánh thể trước sự chứng kiến của hàng vạn tín hữu. Nhớ lại nhiều vế thương đã ghi dấu trên toàn nước I-rắc, nói chung, và cộng đồng Ki-tô hữu nói riêng, Đức Thánh Cha lần nữa chỉ ra con đường phải theo: “Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta con đường của Thiên Chúa, con đường Người đã đi và trên đó Người kêu gọi chúng ta theo bước Người… Người sai chúng ta, không phải để cải giáo, nhưng như là các môn đệ truyền giáo của Người, bất kể nam hay nữ được kêu gọi để làm chứng rằng Tin Mừng có sức mạnh thay đổi cuộc đời.”
Chuyển ngữ: Vi Vũ
Visited 4 times, 1 visit(s) today