Giáo xứ Đức Mẹ Phù hộ ở Rapolo, Papua New Guinea mừng lễ Mẹ về trời với nhiều ý nghĩa

Bài viết của cha Moise Palaku, SDB

Rapolo, Papua New Guinea 17/08/2020. Vào ngày Chúa nhật 16/08 vừa qua, giáo xứ Đức Mẹ Phù hộ tại Palaku của chúng tôi đã cử hành Thánh lễ long trọng với nhiều ý nghĩa :

+ Mừng lễ Mẹ Maria lên trời.

+ Kỷ niệm sinh nhật Don Bosco lần thứ 205

+ Kỷ niệm 1 năm ngày thành lập giáo xứ

+ Tri ân Đức Cha Francesco Panfili, SDB vì sự hy sinh lớn lao của Ngài đối với giáo phận Rabaul. Ngài mới được Đức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận cho về nghỉ hưu.

+ Ban bí tích thêm sức cho 121 em thanh thiếu niên nam nữ trong giáo xứ

+ Sáu tân tòng lãnh nhận bí tích rửa tội

+ 11 em thiếu nhi rước Thánh Thể lần đầu tiên

Đức Cha Francesco Panfilo, SDB chủ sự Thánh lễ hôm nay. Trong bài giảng, Ngài ngỏ lời cám ơn mọi người đã cùng cộng tác với ngài trong những tháng ngày vừa qua để Ngài có thể chu toàn trách vụ chủ chăn của mình tại giáo phận Rabaul. Đức Cha nhắc lại cuộc hành trình 56 năm của Ngài trong ơn gọi thánh hiến Salêdiêng. Ngài cũng mong mỏi các con cái của Cha Thánh Gioan Bosco sẽ tiếp tục quảng đại dấn thân để phục vụ các thanh thiếu niên nghèo khổ tại vùng truyền giáo xa xôi này.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today