(Tân Hà – 24.05.2020) – Bước vào tháng năm, Gia đình Salêdiêng Tân Hà cùng với toàn thể Giáo hội sống tâm tình con thảo với Mẹ Maria, nhưng cách thức diễn tả lại mang nét riêng nơi những người con của Don Bosco. Ngoài việc lần hạt, làm hoa thiêng, Gia đình Salêdiêng Tân Hà còn cùng nhau làm tuần 9 ngày, tổ chức Dạ Hội và cùng nhau long trọng cử hành Thánh Lễ mừng kính Mẹ Phù hộ.
Từ ngày 14 đến ngày 23, các thành phần trong gia đình salêdiêng Tân hà bao gồm các Cha Thầy SDB, các Sơ FMA, Cựu học sinh, Cựu học viên, cùng với các chị em Đệ Tử FMA và các em học sinh lưu xá nam nữ đã qui tụ về nhà nguyện cộng thể Tân Hà để cùng nhau cử hành tuần 9 ngày mừng kính Mẹ Phù Hộ. Mỗi ngày đại diện mỗi nhóm sẽ có một bài sacmonet chia sẻ tâm tình về lòng yêu mến Mẹ. Những bài chia sẻ dù đơn sơ, ngắn gọn, nhưng cũng đủ để diễn hết tâm tình yêu Mẹ, cũng như cảm nghiệm được tình yêu, sự che chở của Mẹ trong cuộc sống. Đỉnh cao mỗi ngày mừng kính là giờ Chầu Thánh Thể đầy trang nghiêm và sốt sắng.
Lúc 7 giờ 30 ngày 22.05 toàn thể Gia đình Salêdiêng Tân Hà cùng nhau tham dự buổi Dạ Hội mừng kính Mẹ với chủ đề “Mẹ dõi bước đời con”. Buổi Dạ đã diễn ra trong tâm tình cầu nguyện, với những tiết mục rất sinh động, lột tả được chủ đề. Ngoài các tiết mục của các em lưu xá, kịch về Mẹ của Đệ tử FMA, hát của các cô chú Cộng tác viên, còn có tiết mục hợp xướng “…” của các em Dấn Thân.
Chiều ngày thứ 7, Thánh Lễ Mẹ Phù Hộ được cử hành cách long trọng và sốt sắng. Trước lễ, toàn thể gia đình cùng đoàn đồng tế rước hoa dâng kính Mẹ, hòa trong lời hát “Mẹ Phù Hộ”, được tất cả mọi người hát mừng với tất cả lòng sốt mến. Trong bài giảng, Cha Giám đốc Antôn gợi nhắc lại một vài tâm tình mà đại diện mỗi nhóm đã chia sẻ trong tuần 9 ngày. Đồng thời, Ngài cũng nhắc lại mẫu gương yêu mến mẹ của Don Bosco và những nét đẹp về lòng sùng kính Mẹ nơi những người con của Don Bosco. “Cứ tin tưởng vào Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria, các con sẽ thấy phép lạ là gì”. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn noi gương Don Bosco tỏ lòng yêu mến Mẹ, qua việc năng lần hạt, năng chạy đến với Mẹ, xin Mẹ là Bà giáo hướng dẫn cuộc sống như Don Bosco đã làm.
Tuần 9 ngày mừng kính Mẹ kết thúc với việc dâng thư và nhận thư của Đức Mẹ. Ai nấy đều phấn khởi vì những lời Mẹ nói thật đúng. Một em học sinh khi nhận được câu “sao con thiếu tin tưởng vào Mẹ đến thế”, em đó nói “con phải năng đến với Mẹ nhiều hơn, đúng không ạ!”.