Những tâm hồn biết đón nhận Đức Kitô thì sẽ được chữa lành.
Thánh Luca tả lại rằng sau khi Chúa Giêsu chịu chết, mặc dù mấy người phụ nữ báo tin rằng họ đã thấy Chúa sống lại, nhưng có hai môn đệ vẫn quyết định rời kinh thành Giêrusalem đi về Emmau. Trên quãng đường này, họ đã chẳng nhận ra Thầy mình đã sống lại và đang đồng hành, lắng nghe họ. Chỉ tới khi ngài đồng bàn và bẻ bánh, lòng họ mới bừng cháy niềm vui và nhận ra thầy đã sống lại thật. Vết thương linh hồn được chữa lành và ngay lập tức họ trở lại Giêrusalem báo tin cho các môn đệ.
Tương tự, trong bài đọc I, ông Phêrô và Gioan đã chữa lành một người què bẩm sinh bằng cách cho anh ta Đức Giêsu Kitô. Ngay lập tức “anh đứng phắt dậy, đi lại được; rồi cùng với hai ông, anh vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa.” Đón nhận Chúa, anh ta được chữa lành cả về thân xác lẫn linh hồn.
Hơn hai tuần trước tôi đi xức dầu ở bệnh viện Xuyên Á cho một người đàn ông đã luống tuổi, bị ung thư, mười năm chưa xưng tội. Biết được tình cảnh tôi giúp ông dọn mình xưng tội. Ông nói không còn rõ phần vì yếu, phần vì hai hàng nước mắt giàn giụa khiến ông phải liên tục ngắt quãng câu nói nhưng vẫn đủ để tôi nghe những lời thú tội. Tôi ban phép xá giải và ông được xức dầu và lãnh nhận Mình Thánh Chúa. Giây phút đó ông mới thực sự sống. Người thân nói cho tôi biết trong suốt mười năm qua vì cảm thấy bất xứng nên ông vẫn đi lễ nhưng không dám rước lễ.
Nhưng điều làm tôi cảm động hơn là trong tôi đang con đang làm nghi thức thì chị vợ đứng gần đó không ngừng khóc thành những nghẹn ngào. Chị không có đạo! Sau đó, chị liên tục nói với tôi “vì con mà anh ấy phải chịu vậy”. Tôi lắng nghe rồi nói với chị mấy lời an ủi và động viên. Khi tôi ra về, hai vợ chồng vẫn giàn giụa nước mắt nhưng bấy giờ là giọt nước mắt hạnh phúc vì bắt đầu từ giây phút đó họ mới thực sự sống lại mặc dầu bệnh tình vẫn còn đó.
Chúa phục sinh để phục hồi những hồng ân đã mất để con người một lần nữa được sinh ra trong ân sủng. Xin cho chúng ta biết mở lòng như hai môn đệ trên đường Emmau, để nhờ đó được sức mạnh phục sinh của Đức Kitô sẽ chữa lành và thánh hóa tâm hồn chúng ta trong ân sủng ngài.