HUẤN TỪ CỦA CHA BỀ TRÊN CẢ – 01/04/2020

Chúng ta phải tiếp tục nghĩ tới làm cách nào để trợ giúp ngay lập tức những người thiếu thốn hơn cả, những gia đình gặp phải khó khăn trong cuộc sống, những người nghèo khổ hơn cả, những người không còn công ăn việc làm, nhưng người không có gì để ăn. 

Bài huấn dụ:

    Anh em hội viên, các thành viên gia đinh Salêdiêng thân mến, những ai có thể nghe thấy cha nói đây., các thày  cô, các giáo lý viên, huynh trưởng, các bạn trẻ. Cha gửi lời chào thăm anh chị em lúc này đây, với nỗi lòng đau đớn với những nạn nhân của cuộc đại dịch cúm Coronoa, một thảm họa chạm tới toàn thể nhân loại, tới rất nhiều quốc gia, cả trăm ngàn người chết vào lúc này, chạm tới cả cộng thể chúng ta nữa. Đã có tới 14 hội viên chết vì cơn dịch này.

Chúng ta sống trong thời kỳ đau thương, khó khăn. Cùng với Đức Thánh Cha, chúng ta cam kết như đại gia đình SDB trên khắp thế giới cầu nguyện. Trước quảng trường thánh Phê rô trống rỗng, ngài cùng hiệp thông với toàn thế giới, với người dân Kitô hữu, những người có tín ngưỡng hay không.

Sứ điệp ngài gởi đến chúng ta qua lời Tin Mừng là: Chúng con đừng có sợ hãi.

Anh chị em thân mến, cha nghĩ rằng thời điểm chúng ta sống đây, cùng với lòng thương cảm, chúng ta còn có kinh nguyện, mạnh mẽ, cảm nhận sâu xa lòng phó thác và bình tâm.

Cùng lúc đó, cha rất mừng vì thấy có nhiều anh em có sáng kiến khác nhau trong gia đình SDB, sống tư cách công dân với những quy định chính quyền mời gọi tuân giữ.

Cha muốn nói thêm điều này làm thế nào chúng ta hãy nghĩ tới làm cách nào để trợ giúp ngay lập tức những người thiêu thốn hơn cả, những gia đình gặp phải khó khăn trong cuộc sống, những người nghèo khổ hơn cả, những người không còn công ăn việc làm, nhưng người không có gì để ăn.

Cha luôn ở gần anh chị em, bạn hữu Don Bosco. Don Bosco tiếp tục đồng hànH với chúng ta. Xin Đức Mẹ Phù Hộ  ban bình an cho chúng ta.

 

Visited 3 times, 1 visit(s) today