Cho dù ở bất cứ phương trời nào thì người Việt vẫn luôn hướng lòng về quê hương đất nước, vẫn giữ gìn, phát huy những gia sản văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.
CN 26/1/2020 (ngày mùng 2 Tết Canh Tý) vừa qua, hơn 700 người Việt sinh sống và làm việc tại Manila, Philippines đã quy tụ tại Học viện Thần học Quốc tế của Dòng Don Bosco tại Parañaque để cùng nhau tổ chức ngày Tết thật đầm ấm, ý nghĩa và đậm nét văn hóa dân tộc.
Chương trình đón tiếp bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng mùng Hai Tết. Đúng 8 giờ 30 là Thánh Lễ đầu năm để tạ ơn Thiên Chúa và cầu bình an cho năm mới. Sau đó là chương trình văn nghệ mừng Xuân với 9 tiết mục đặc sắc. Các tiết mục do chính các dòng tu và các bạn trẻ đóng góp. Thánh Lễ và chương trình văn nghệ năm nay được live stream trực tiếp để những người thân ở Việt Nam hoặc ở khắp nơi cũng có thể hiệp thông và đồng hành với cộng đồng người Việt tại Manila trong dịp Tết.
Sau chương trình văn nghệ là tiệc liên hoan đầu năm. Dịp Tết là dịp để trở về, để đoàn tụ, sum họp và dành thời gian cho nhau. Vì thế, bữa tiệc thật đặc biệt và được các anh chị em chuẩn bị khá công phu với hầu hết các món ăn đặc trưng của ngày Tết như Bánh Chưng, Bánh Tét, Dưa món và các loại mứt… Bên cạnh đó còn có những món ăn quen thuộc như: Phở, Bún riêu, Heo quay, Bê thui, Tôm nướng, Bánh xèo, Bánh tráng trộn, Chè đậu xanh và trái cây các loại…
Các gian hàng trò chơi năm nay khá sôi nổi vì có nhiều sự sáng tạo và chuẩn bị công phu như trò chơi gọi Lô-tô, Chuột về nhà, Du lịch Việt Nam…. Năm nay, trò chơi đá gà đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Trong bối cảnh ngày Tết và để trả lại cho trò chơi đá gà những giá trị và ý nghĩa như một trò chơi dân gian thuần túy. Trò chơi đá gà năm nay được tổ chức không nhằm mục đích ăn thua cá cược, mà chỉ đơn giản là mang lại niềm vui, niềm hứng khởi cho mọi người trong những ngày đầu Xuân.
Chương trình kết thúc lúc 15 giờ 30 chiều. Mọi người cùng nhau dọn dẹp khuân viên và ra về với niềm vui, sự mãn nguyện cùng với nhiều cảm xúc đặc biệt.
Cha Antôn Phạm Duy Tân (Giáo phận Long Xuyên) bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự ngày Tết tại Philippines. Mặc dù xa quê hương nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì cộng đồng người Việt nơi đây đã cùng nhau tổ chức một ngày Tết rất Việt Nam. Điều ấn tượng nhất với tôi là tinh thần làm việc của quý thầy, quý sơ và các bạn trẻ. Họ đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Khuân viên tổ chức được trang trí rất đẹp và ai cũng cảm thấy thoải mái.”
“Con chân thành cảm ơn các Cha, các thầy, các anh chị em đã góp phần làm nên một ngày Tết Việt Nam ý nghĩa nhất, để du học sinh tụi con cảm nhận được không khí Tết và vơi đi nỗi nhớ nhà!”. Bạn Gia Khương (Giáo Phận Bà Rịa) thộ lộ.
Cũng cùng tâm trạng đó, bạn Nguyễn Thị Thùy Trang (Gia Kiệm – Đồng Nai) trải lòng: “Hôm nay con rất vui vì được các thầy dòng Don Bosco tổ chức một buổi họp mặt cho người Việt ở Philippines. Là một người con xa nhà, con rất ấn tượng với sự hy sinh và lòng nhiệt tình của mọi người ở Don Bosco. Sự yêu thương của các cha, các thầy mang đến cho tụi con nhiều bình an và niềm vui. Sự đoàn kết của mọi người khiến việc tổ chức hôm nay suôn sẻ và thành công tốt đẹp.”
Bạn Thùy Dung (Giáo phận Kon Tum) là MC dẫn chương trình vui vẻ chia sẻ cảm nhận của bản thân: “Về với cái Tết Việt tại Don Bosco là những nụ cười, là những tình cảm ấm áp như khi về nhà vậy. Vui lắm khi được làm quen với nhiều bạn bè, các thầy, các sơ, các tu sỹ từ khắp nơi. Điều ấn tượng nhất vẫn là sự hy sinh to lớn của các thầy Don Bosco và sự quảng đại đóng góp của các dòng cùng quý ân nhân đã thật sự làm nên một ngày Tết Việt – nghĩa tình Việt.”
Sơ Thanh Hải (Dòng Môn Đệ Chúa Giêsu Thánh Thể – DGE) phấn khởi cho biết: “Điều ấn tượng nhất với tôi chính là Thánh Lễ được chuẩn bị rất chu đáo. Bên cạnh đó, mọi người đã dành những điều tốt nhất cho ngày Tết. Tôi cảm thấy hào hứng và ấm áp khi được trải nghiệm niềm vui Tết với cộng đồng nơi đây. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân Ngài đã dành cho tôi và tôi cũng chân thành tri ân tới quý thầy Don Bosco đã hy sinh, quảng đại với lòng nhiệt thành để tổ chức một ngày Tết thật ý nghĩa. Xin Thiên Chúa chúc lành và luôn đồng hành với quý Thầy.”
Bạn Yến Vy (Giáo phận Ban Mê Thuột) đã rất nhiệt tình trong công tác chuẩn bị cho ngày Tết chia sẻ: “Tôi cảm thấy thực sự rất hạnh phúc. Tôi cảm nhận được tình người, cái quý giá của không khí ngày Tết xa nhà. Mọi người đến từ nhiều nơi khác nhau, xuất thân và địa vị xã hội cũng khác nhau nhưng đã quy tụ và cùng nhau làm việc để tạo nên một ngày Tết tuyệt vời, cảm giác như là anh em chung một nhà vậy. Thật hạnh phúc khi nhìn thấy những người xung quanh mình hạnh phúc.” Khi được hỏi đâu là điều ấn tượng nhất, bạn chia sẻ thêm: “Điều ấn tượng nhất là tinh thần đoàn kết, chung sức làm việc, chuẩn bị cho ngày Tết, tinh thần hy sinh, trách nhiệm cực kỳ tuyệt vời của các thầy, cha, các tu sỹ và các bạn trẻ.”
Ngày Tết cũng đã qua nhưng hương vị và dư âm của ngày Tết thì vẫn còn đó, đọng lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm đẹp, những cảm xúc thật đặc biệt.
Thiên Phong, SDB
Xem thêm ảnh: https://photos.app.goo.gl/W3qBC6WnWkgUtBdDA