Bài viết của cha Samuel Adnan
Quetta, Pakistan 20/10/2019. Vào ngày Chúa nhật vừa qua, các em học sinh Don Bosco đã quy tụ về trung tâm hoc vụ Don Bosco tại Quetta để cử hành việc tưởng nhớ đến cha cố Peter Zago SDB, vị đại ân nhân của các em và cũng là hình ảnh sống động của Don Bosco giữa các bạn trẻ Hồi giáo tại Pakistan.
Vùng Quetta ở tít trên núi cao (8050 feet so với mặt nước biển) và đã bị tàn phá khủng khiếp do cuộc động đất vào năm 2009. Cha Peter Zago SDB đã góp phần tái thiết khu vực này. Vào năm 2003 khi mới đặt chân đến đây, Cha Zago đã cho xây dựng một trường trung học để thăng tiến việc giáo dục cho các học sinh miền núi. Hầu hết các em học sinh tại đây đều là tín hữu Hồi giáo. Tuy nhiên, các em rất yêu mến các tu sỹ Salêdiêng, và luôn tỏ bày lòng tri ân đối với các ngài, nhất là đối với cha Zago SDB, vị đại ân nhân của các em.
Trong dịp các em học sinh quy tụ về đây, các anh em SDB cũng phổ biến cho các em nội dung của Tông thư ‘Laudato Si’ để mời gọi các em tham gia vào việc bảo vệ môi trường xanh.
GB Văn Hào, SDB lược dịch.