(Rôma, 15.09.2019) – Trong đợt xuất phát truyền giáo Salêdiêng lần thứ 150 sẽ được cử hành tại Valdocco vào ngày 29 tháng 09 tới đây, có 36 anh em SDB sẽ đón nhận Thánh giá truyền giáo và sẵn sàng lên đường. Trong số này, tỉnh dòng Việt nam đóng góp 7 hội viên. Các vị truyền giáo tương lai đang trải qua 4 tuần lễ định hướng và đào sâu thêm về linh đạo truyền giáo Salêdiêng. 36 anh em sống như một cộng thể huynh đệ tại Tarcisio, gần hang toại đạo Thánh Callisto, và cùng chia sẻ với nhau về sự phong phú của các nền văn hoá đa dạng trên khắp thế giới. Mỗi ngày, anh em cũng thay nhau cho huấn từ tối (good night talk) và nói lên những suy nghĩ cùng những kinh nghiệm đã trải qua trong hành trình ơn gọi của chính mình. Sau đây là tóm tắt bài chia sẻ huấn từ tối của Sư huynh Gioan Lã Thành Long.
“Tôi là Sư huynh Gioan Long, đến từ Việt Nam. Tỉnh dòng của chúng tôi có hơn 330 hội viên, bao gồm cả Phụ tỉnh Mongolia. Tôi và 7 anh em khác sẽ không còn tên trong danh sách hội viên của tỉnh dòng Việt Nam sau khi lãnh nhận Thánh giá truyền giáo vào cuối tháng này. Trong số 330 hội viên SDB Việt Nam, có 11 anh em đang làm việc tại các tỉnh dòng khác và 26 anh em đang đi tu nghiệp ở nước ngoài.
Cám ơn Chúa, vì Tỉnh dòng của chúng tôi có số hội viên Sư huynh khá đông. Hiện nay, chúng tôi đang có 36 Sư huynh đã khấn trọn và 25 Sư huynh đang trong thời kỳ khấn tạm. Hầu như mọi năm, Tỉnh dòng của chúng tôi đều có các tân khấn sinh là những anh em Sư huynh. Hai năm trước, trong số 10 tân hội viên đã có 5 anh em (50%) tuyên khấn lần đẩu và chọn ơn gọi Sư huynh Salêdiêng.
Nhiều người hỏi tôi, tại sao tôi lại chọn ơn gọi Sư huynh? Tại các quốc gia vùng Á đông như tại Việt Nam, người ta rất trân quý các linh mục và hình ảnh các tu sỹ không phải là giáo sỹ không được ưa chuộng cho lắm. Vì vậy, chọn sống hình thái Sư huynh trong ơn gọi Thánh hiến Salêdiêng vẫn luôn là 1 thách đố lớn lao. Nhưng tôi đã quyết định chọn ơn gọi này vì nhiều lý do.
Trước tiên, tôi thâm tín rằng ơn gọi Thánh hiến là một huyền nhiệm khởi phát từ chính Thiên Chúa. Tôi đã gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều linh mục, triều cũng như dòng. Tôi cũng quan sát và học hỏi được rất nhiếu điều quý giá từ các linh mục Salêdiêng, như cha Giám đốc Học viện, cha Tập sư, các cha Giám đốc tại các cộng thể mà tôi đã sống… Nhưng tôi đã thực sự bị lôi cuốn và quyết định chọn ơn gọi Sư huynh Salêdiêng, với lý do và động lực sâu xa nhất, đó là phát xuất từ gương sáng của 1 Sư huynh lão thành: “Thầy Vinh sơn Chuyên hiện đang sống tại cộng thể Bến cát.
Thầy Chuyên năm nay đã 88 tuổi. Thầy làm việc quần quật cả ngày thay vì nói. Trong thời gian tu sinh tại cộng thể Bến cát, tôi đã quan sát, đã nghiền ngẫm và đã học hỏi nơi thầy rất nhiều điều. Thầy không bao giờ vắng mặt trong các giờ sinh hoạt chung của cộng thể: giờ ăn, giờ kinh sáng kinh chiều, giờ sách thiêng, giờ lần hạt v.v.. Thầy sống rất khiêm tốn và giản dị, nhưng tiếp đón các anh em hội viên rất ân cần và chu đáo khi anh em ghé thăm cộng thể. Tôi chưa bao giờ nghe thầy ta thán hay chỉ trích một ai. Tâm hồn của thầy rất an bình, nhẹ nhàng và thư thái. Thầy ít nói, nhưng cuộc sống bình lặng của thầy là một bài giảng sống động mà thầy đã nói cho anh em chúng tôi rất nhiều. Năm nay thầy đã luống tuổi, không còn hoạt bát như xưa, nhưng thầy vẫn thường xuyên hiện diện giữa đám trẻ khi chúng đến vui chơi. Lưng thầy đã còng, tay chân thầy đã run rảy, nhưng thầy vẫn còn hay đi vòng quanh nhà để nhặt nhạnh ve chai đem bán lấy tiền giúp đỡ những gia đình nghèo khó chung quanh… Cuộc sống của thầy khá dung dị, nhưng hoà quyện trong sự kết hơp với Chúa rất sâu xa. Tôi khá ấn tượng về gương sáng nơi thầy Vinh sơn Chuyên, một cây đại thụ lão thành trong tỉnh dòng Salêdiêng Việt Nam. Đó là lý do tôi quyết định chọn ơn gọi Sư huynh Salêdiêng.”
Bài chia sẻ của Sư huynh Gioan Lã Thành Long SDB, hội viên sẽ đi truyền giáo tại vùng Amazon, Brazil
Văn Hào, SDB chuyển ngữ
