Những vụ thảm sát mới ở Mali, Burkina Faso làm gia tăng sự bất ổn của Sahel

Ít nhất 95 người thiệt mạng trong đêm từ ngày 9 đến 10 tháng 6.

(Zenit, 13.06.2019) – Cuộc đụng độ giữa người dân Peuls và Dogons có lẽ là căn cớ của vụ thảm sát cư dân của ngôi làng Sobame Da, thuộc vùng Mopti, ở trung tâm Mali, nơi có ít nhất 95 người thiệt mạng trong đêm từ ngày 9 đến 10 tháng 6 năm 2019. 50 người đàn ông được trang bị vũ trang đầy đủ trên xe bán tải và xe máy đã tấn công ngôi làng vào giữa đêm. Phụ nữ, trẻ em và người già cũng không được dung thứ.

Người ta hoài nghi rằng vụ thảm sát được thực hiện bởi một nhóm vũ trang Peuls, một nhóm người chăn nuôi du mục, có lẽ là để trả thù cho cuộc tàn sát vào ngày 24 tháng 3, khi ít nhất 160 người thuộc nhóm dân tộc Peuls bị mất mạng trong vụ tấn công ngôi làng của Ogossagou đã nhận trách nhiệm bởi những kẻ thợ săn Dogons.

Theo các nguồn tin của Giáo hội địa phương liên lạc với hãng thông tấn xã Fides, vào Chúa Nhật, ngày 9 tháng Sáu, một cộng đồng Công giáo lớn trong làng đã tổ chức lễ thêm sức cho một nhóm người trẻ ở Sobame Da.

Giáo hội Công giáo và Tin lành ở Mali đang cố gắng ngăn chặn các cuộc xung đột giữa người Hồi giáo Peuls và các dân số khác của đất nước. Các cuộc đụng độ giữa các dân tộc du mục, thường là do các phong trào du mục và những người nông dân định cư diễn ra thường xuyên ở các vùng khác nhau của Châu Phi, nhưng trong những năm gần đây với sự lan tràn của vũ khí chiến tranh, chúng đã trở nên đẫm máu hơn.

Một điều báo động nữa là vụ thảm sát xảy ra ở Burkina Faso ở khu vực Arbinda ở khu vực biên giới với Mali, do một nhóm thánh chiến gây ra vào Chủ nhật ngày 9 tháng 6, làm chết của 19 người và 13 người bị thương.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 3 times, 1 visit(s) today