Ngày sinh động Ơn gọi Salêdiêng Miền Bắc tại Don Bosco Đức Ninh: “Theo Chúa Kitô Sống Đời Nên Thánh”

Giữa cái nắng đổ lửa hơn 42 độ trong đợt cao điểm nắng nóng của miền Bắc, gần 800 bạn trẻ vẫn tràn đầy nhiệt huyết tựu về Giáo xứ Đức Ninh – Hưng Yên trong ngày sinh động ơn gọi Salêdiêng Miền Bắc, ngày 19 tháng 05 năm 2019. Thành phần tham dự hôm nay bao gồm các anh em Salêdiêng Don Bosco, các chị em Con Đức Mẹ Phù Hộ, Cộng tác viên và Chí nguyện viên, cùng các bạn trẻ cấp 2, cấp 3 và giới trẻ đang sinh sống và làm việc nơi các Giáo phận miền Bắc. Tất cả cùng chung tay chia sẻ và tìm hiểu về ơn gọi thánh hiến cách chung và ơn gọi của những người con bước theo tinh thần Cha Thánh Don Bosco cách riêng.

Sau màn chào đón ấm áp và đầy tình thương mến của Giáo xứ đăng cai dành cho 17 điểm hiện diện, các bạn trẻ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và bước vào bài ca chủ đề của ngày ơn gọi. Các sinh động viên thuộc Giáo họ Nông Vụ và các Sinh viên Công giáo đã cuốn hút các bạn trẻ ngay từ giây phút ban đầu trong hai vũ khúc sôi động “Theo Người” và “Giêsu của con”. Bao nhiêu mệt nhọc trong quãng đường xa giờ đây được đẩy lùi để dành chỗ cho nhiệt huyết của tuổi trẻ thả hồn theo từng cử điệu. Sau đó, cha Đặc trách Giới trẻ của Salêdiêng Miền Bắc, cha Gioan Lê Quang Vinh chính thức chào đón và khai mạc ngày sinh động ơn gọi Salêdiêng Miền Bắc trong những tràng pháo tay không ngớt.

Các sơ FMA và ca đoàn các bạn trẻ Trại Gạo – Thái Bình đã tiếp bước trong chương trình ôn hát cho Thánh lễ. Bầu khi thiêng liêng được lắng đọng để mọi người cùng chung lời ca tiếng hát dâng lên Thiên Chúa những tâm tình tha thiết của người trẻ. Cha Phaolô Đinh Văn Đông, đại diện cho anh em Salêdiêng Miền Bắc cùng đoàn đồng tế tiến ra lễ đài để bước vào giây phút cao điểm của chương trình. Thánh lễ được khởi đầu với phần giới thiệu các thành phần tham dự, được nối tiếp bằng sứ điệp Lời Chúa trong ý hướng cầu nguyện cho ơn gọi. Cha Gioan Trần Văn Cương trong bài chia sẻ Lời Chúa cũng gửi lại cho mọi người hai tư tưởng chính: chúng ta được Thiên Chúa qui tụ về đây và Ngài mời gọi chúng ta “yêu như Chúa yêu”. Đỉnh cao của ngày lễ được tiếp nối khi mọi người cùng nhau chia sẻ Thánh Thể của Đức Giêsu Kitô. Cùng chung trong một niềm tin, cùng chung trong một sứ mạng để kín múc sức mạnh thần linh, tất cả mọi người cùng xin Thiên Chúa chúc lành cho chương trình và cho ơn gọi Salêdiêng.

Phần sinh động ơn gọi được tiếp nối sau Thánh lễ với những hình ảnh rất sinh động. Điểm hiện diện Ngạn Sơn – Lạng Sơn cùng Cha Gioan Lê Quang Vinh đã cung cấp cho tất cả mọi người khái quát các ơn gọi của Giáo Hội trong thế giới ngày nay. Sau bài sinh động ơn gọi, các bạn trẻ được chia làm hai độ tuổi: từ lớp 6 đến lớp 11, từ lớp 11 đến giới trẻ, đến hai địa điểm khác nhau đã được chuẩn bị. Nơi các địa điểm đó, các bạn được hun đúc khát khao, ước vọng và tình yêu để sống thánh thiện theo Hoa Thiêng của Cha Bề Trên Cả năm nay: “Sự thánh thiện dành cho bạn và cho tôi”. Các bạn trẻ được hiểu rõ hơn về những thách đố khi sống sự thánh thiện trong thế giới hôm nay, qua đó được khuyến khích sống ơn gọi thánh thiện ngay trong chính môi trường sống của mình để vươn lên khỏi những điều tầm thường của cuộc sống.

Bữa cơm trưa được tiếp nối với các món ăn đầy tình huynh đệ. Các chương trình văn nghệ đầy màu sắc và sôi động được đan sen làm nên một bức tranh sức sống Salêdiêng tuyệt đẹp nơi miền Bắc này. Sau đó, những thắc mắc về các ơn gọi, hành trình ơn gọi… đã được các Salêdiêng Linh mục, Sư huynh Tiến, các sơ FMA và các thành phần khác giải đáp trong sự vui tươi và nhí nhảnh theo phong cách Salêdiêng. Phần thi Rung Chuông Vàng tìm hiểu về Giáo lý, Kinh Thánh, và ơn gọi Salêdiêng tràn ngập sự háo hức và tiếng cười đã xua đi biết bao mệt nhọc của các bạn trẻ.

Các phần quà được chia sẻ trong niềm vui và sự tiếc nuối. Nuối tiếc vì hôm nay thời tiết quá khắc nghiệt, nuối tiếc vì chương trình ngắn quá, nuối tiếc vì sự gặp gỡ chia sẻ về ơn gọi và sứ mạng Salêdiêng còn chưa được thỏa mãn trọn vẹn… tất cả tạo nên một sự chờ đợi những chương trình tiếp nối trong những năm tới trong một niềm hy vọng: hy vọng ơn gọi Salêdiêng, FMA cùng các thành phần khác được lớn mạnh hơn nơi miền Bắc trong tương lai và hy vọng mọi người luôn được sống thánh thiện trong chính ơn gọi của mình.

Chia tay ra về trong nụ cười và tình thương mến. Ban tổ chức, các bạn trẻ hẹn một ngày nào đó không xa lại gặp lại trong sự hiệp thông và ơn thánh Chúa để cùng hướng về một sứ mạng: tôi, bạn và tất cả các bạn trẻ trên thế giới này cùng ước mơ và thực hiện theo Chúa Kitô sống đời nên thánh trong tinh thần Salêdiêng. Hẹn một ngày sinh động ơn gọi Salêdiêng miền Bắc tiếp theo trong tình thân ái. Amen.

Xem thêm hình ảnh.

Jou Nhân, SDB

Visited 28 times, 1 visit(s) today