(ANS – Lima) – Vào ngày 15 tháng 5, buổi cầu nguyện với Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu đã được tổ chức trên khắp thế giới Salêdiêng. Hàng ngàn và hàng ngàn người Kitô hữu sùng kính Đức Maria trở lại nơi họ đã trưởng thành – có thể là một Trường học, một Nguyện xá, một Giáo xứ, một Trung tâm Thanh thiếu niên, một nhà Lưu xá, một Cơ quan Truyền giáo Salêdiêng, một Trung tâm tiếp nhận trẻ… Điều này đã diễn ra hầu hết ở các nhà Salêdiêng, các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu ở Peru hoặc của nhiều nhóm trong Gia đình Salêdiêng.
“Khắp nơi ở Peru, chúng tôi cử hành Tuần 9 ngày kính Mẹ Phù Hộ” là biểu hiện của sự hân hoan của Gia đình Salêdiêng địa phương. Nó không chỉ là một câu khẩu hiệu nhưng đó là sự thật. Những ai đã biết đến người Salêdiêng đều biết rằng trong căn tính của đặc sủng của họ, luôn có tình yêu dành cho Mẹ của Chúa Giêsu được cầu khẩn dưới tước hiệu Phù hộ các Giáo hữu.
Chẳng hạn, trong Đền thờ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu ở quận Breña, ở Lima, đã được sửa chữa lại hoàn toàn; trong suốt hành trình kéo dài chín ngày, có các Thánh lễ vào các giờ khác nhau, và lúc 7 giờ tối, Buổi cầu nguyện bắt đầu với sự tham gia của hàng trăm tín hữu đến đọc kinh Mân côi, tham dự Thánh lễ và cầu xin Đức Maria ban ân sủng đặc biệt. Đền thờ được khánh thành vào năm 1921, nhờ vào sự làm việc chăm chỉ của nhiều người Salêdiêng, và trên hết là cha Carlo Pane, một vị linh mục nổi tiếng.
“Chúng tôi đang tiếp tục hành trình chuẩn bị để kỷ niệm 100 năm của Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu ở Breña, vào năm 2021”, nhà sử học David Franco Córdoba viết, “được khánh thành như một công trình quốc gia để tỏ lòng sùng kính vì 100 năm độc lập của Peru. Năm 1917, trong quá trình xây dựng ngôi đền này: ‘Đây sẽ là một công trình bất hủ tồn tại lâu hơn đồng thiếc, mà trong những thế kỷ tới sẽ nói rằng một thế hệ các tín hữu và những người yêu nước đã qua đây’”.
Quả thực, để cử hành ngày lễ kỷ niệm tuyệt vời này, một video được sản xuất với tiêu đề được lấy từ cụm từ xuất hiện trong giấc mơ của Don Bosco, trong đó Đức Trinh Nữ Maria đã thốt lên: Hic domus mea, inde gloria mea (Đây là nhà của Mẹ, từ đây, vinh quang của Mẹ sẽ tỏ hiện) .
Nhà sản xuất, Tulio Manuel Mesta viết rằng: “Tôi chỉ trao gửi lại một số tình cảm và ân huệ mà tôi luôn nhận được từ sự trợ giúp của Mẹ Phù hộ các Kitô hữu của chúng ta”.
Trong các ngôi nhà hoặc trung tâm khác của toàn Gia đình Salêdiêng, buổi cầu nguyện được tổ chức với sự tham gia của hàng ngàn tín hữu, và một trong những chủ đề chính được các nhà thuyết giảng đề xuất đó là sự thánh thiện, theo Hoa Thiêng của Cha Bề Trên Cả năm 2019.
Do đó, chúng ta thấy rằng Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu thực sự được tôn vinh ở mọi khắp ở Peru: Lima, Callao, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Piura, Huaraz, Huancayo, Ica …
Gia Thi, SDB chuyển ngữ