(ANS – Rôma) – Đức Thánh Cha trước hết là một Giám mục, Giám mục Giáo phận Rôma. Hôm qua, với tư cách là một vị mục tử, ngài đã gặp các linh mục chánh xứ trong giáo phận của mình, cuộc gặp mặt truyền thống vào đầu Mùa Chay, và đưa ra những chỉ dẫn hữu ích cho tất cả các Kitô hữu trong hành trình tiến gần đến Lễ Phục Sinh này.
Trước hết, Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại những cám dỗ của sự tự mãn: “Chúng ta không phải là người của Chúa theo sáng kiến của chúng ta, và bởi công đức của chúng ta, chúng ta sẽ và sẽ luôn là thành quả của hành động thương xót của Chúa … Đừng bao giờ quên điều đó, Chúa bảo chúng ta: ‘ngoài ta ra, các con không thể làm gì được!’ “
Đây là lý do tại sao Đức Thánh Cha ca ngợi “ân huệ của nước mắt”, nghĩa là ân sủng của thời điểm khi một cá nhân nhận ra rằng mình đã dần dần từ bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình: nó cũng xảy ra với các linh mục và tu sĩ khi họ phụ thuộc quá nhiều vào chính họ, trên tài sản của chính họ, “khi bạn đưa ra quyết định của mình và dựa vào các tiêu chí trần tục và không truyền giáo.” Nhưng trong ân sủng của sự khóc lóc, có sự khởi đầu của hành trình hoán cải.
Đề cập đến kinh nghiệm của người dân Israel trong cuộc Xuất hành, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng trong “trò chơi tình yêu” do Thiên Chúa đưa ra, “làm cho sự vắng mặt bị đe dọa và sự hiện diện được ban tặng lại”, sự hòa giải với dân của Người được thực hiện và từ điều này đến một sự trưởng thành mới trong mối quan hệ với Thiên Chúa.
“Các anh em thân mến, đây là ý nghĩa của Mùa Chay mà chúng ta sẽ sống”, Đức Thánh Cha giải thích. “Trong các giảng tĩnh tâm mà anh em sẽ thuyết giảng cho mọi người trong cộng đồng của anh em, trong các nghi thức sám hối mà anh em sẽ cử hành, có can đảm để hướng đến sự hòa giải với Thiên Chúa, hướng đến tình yêu nồng nàn và ghen tị của Ngài.”
Tiếp tục, Đức Thánh Cha đã chỉ cho các linh mục sự can đảm của Môi-sê, một con người đã nhắc nhớ Thiên Chúa rằng chính Ngài là người chịu trách nhiệm cho dân của mình: “Chúng ta phải nói như những người đàn ông, không phải là những kẻ yếu đuối!”.
Cuối cùng, ngài nhắc lại rằng “tội lỗi làm hư chúng ta” và ngài cũng trích dẫn tai họa của sự lạm dụng trong Giáo hội như một ví dụ rõ ràng về tội ác mà ngay cả những người tu sĩ cũng có thể làm được. Tuy nhiên, ngài nói tiếp: “Thiên Chúa đưa chúng ta đến cầu thay cho anh chị em của chúng ta và phân phát cho những con người, qua bàn tay thanh sạch của chúng ta, ơn cứu độ sẽ được thực hiện”; vì điều này, ngài đã mời các linh mục đừng ngại sống và làm việc hết mình để giúp ích cho sự hòa giải giữa Thiên Chúa và loài người.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ