
(ANS – La Valleta) – Trong khuôn khổ của Hội nghị về “Việc mất tích trong cuộc di cư”, đang diễn ra tại La Valleta, một phái đoàn gồm 7 người đến từ một số Tỉnh dòng Salêdiêng đã được Tổng thống Malta, H.E. Marie-Louise Coleiro Preca tiếp đón với hơn nửa giờ trò chuyện về Quyền Trẻ em và Người di cư.
Sau khi nghe câu chuyện cá nhân của Augusta Ngombu-Gboli, cũng như sau khi nhận được từ bộ phim tài liệu của cô ấy với nhan đề “TÌNH YÊU” và cuốn sách “Những cô gái không tên”, bà Marie-Louise nói với cô ấy rằng tất cả các cô gái bây giờ đều có tên và khuôn mặt giống cô ấy để biến đổi thực tế, cô đang cho họ một cái tên và tiếng nói, nhờ vào lời chứng can đảm của cô.
Augusta chia sẻ câu chuyện và sự thay đổi của cô, từ việc sống trên các đường phố và làm nghề mại dâm, đến việc trở thành một giáo viên và doanh nhân nhờ Don Bosco Fambul ở Sierra Leone, và cô chia sẻ ước mơ sẽ mở một nhà hàng ở đó và có thể mời bà ăn trưa ở đó. Tổng thống thật sự xúc động và trả lời rằng bà đã một cô con gái 27 tuổi nhưng giờ đây bà có thêm một cô con gái mới ở Sierra Leone, được gọi là Augusta và chắc chắn rằng bà sẽ giúp cô, đến mức đã đưa email và điện thoại cá nhân cho cô giữ liên lạc. Augusta định quỳ xuống như đã làm ở Châu Phi, như một dấu chỉ của lòng biết ơn, nhưng Tổng thống đã không cho phép cô ấy và bà đã ôm cô ấy, trong khi người “mẹ mới” của cô đã an ủi và động viên cô ấy.
Phái đoàn đã có cơ hội giải thích công việc của Salêdiêng ở một số nơi trên thế giới: ở Sierra Leone thông qua Don Bosco Fambul (cha Jorge Crisafulli), xung quanh các nhà ga ở Ý thông qua Salesiani per il Sociale (cha Carmine Ciavarella), và cuối cùng, về nỗ lực của các tổ chức được thực hiện tại các cơ quan Châu Âu, như sáng kiến của bộ phim TÌNH YÊU do Misiones Salesianas phát triển.
Tổng thống đã cảm ơn những người Salêdiêng vì công việc của họ và đưa ra các đề xuất và khuyến nghị để tăng tác động của công việc giáo dục và mục vụ của chúng ta. Cha Antoine Farrugia giải thích công việc của ngài với các cơ quan chính phủ ở cấp độ kỹ thuật rằng ngài đang làm việc để đem lại lợi ích cho những người trẻ nghèo khổ và cho phép họ được chăm sóc, và được Tổng thống hỗ trợ đầy đủ.
Khi nói lời tạm biệt, các trợ lý của Tổng thống đã ôm chầm lấy Augusta và cảm ơn vì lời chứng của cô, khen ngợi sức mạnh của cô và khuyến khích cô thực hiện ước mơ của mình. Đó là một khoảnh khắc rất cảm động cho tất cả mọi người, bao gồm cả Tổng thống, người đã khuyến khích chúng tôi tiếp tục làm việc ở cả cấp cơ sở và cấp độ thể chế trong các tổ chức quốc tế.
Trong một khoẳnh khắc, chúng ta đã có được một bài học cuộc sống khác từ Augusta và từ Tổng thống Malta.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ