
Bản tóm tắt bằng tiếng Anh về bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
(Zenit, 13.02.2019) – Trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 13 tháng 2 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục bài giáo lý về Kinh Lạy Cha. Sau đây là bản tóm tắt bằng tiếng Anh của Vatican:
* * * * *
Anh chị em thân mến: Trong phần chia sẻ tiếp theo về kinh Lạy Cha, chúng ta tiếp tục học hỏi từ Chúa Giêsu cách cầu nguyện mà chính Ngài đã dạy. Lời cầu nguyện đích thực được thực hiện trong chiều sâu mật thiết của cõi lòng mà chỉ Thiên Chúa mới nhìn thấy. Đó là một cuộc đối thoại thầm lặng, như ánh mắt lướt qua giữa hai người đang yêu. Theo cách này, người Kitô hữu không bỏ quên cuộc sống xung quanh, mà đúng hơn là đưa con người và các nhu cầu của họ vào lời cầu nguyện. Chúng ta nhận thấy từ “Tôi” không bao giờ xuất hiện trong kinh Lạy Cha. Thay vào đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện rằng: “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện”. Phần sau của lời cầu nguyện chuyển từ “của Cha” sang “của chúng con”: “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con”. Việc sử dụng số nhiều này cho thấy rằng, lời cầu nguyện của Kitô giáo không bao giờ chỉ xin cho nhu cầu của một người, nhưng luôn luôn là thay mặt để xin cho cả người khác. Trong lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta có mở lòng với tiếng khóc của người khác không? Chúng ta đều là con của Chúa, và đến cuối đời, chúng ta sẽ bị xét xử về cách chúng ta đã yêu. Không phải là một tình yêu ủy mị mà là một tình yêu cụ thể và đầy lòng trắc ẩn, như chúng ta gặp thấy trong câu Lời Chúa: “Khi chúng con làm điều đó cho một trong số ít những người anh em này, là chúng con đã làm cho Thầy” (Mt 25,40).
Cha gửi lời chào đến những người hành hương và các du khách nói tiếng Anh hiện diện trong Buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Thụy Điển, Úc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Phi Luật Tân và Hoa Kỳ. Cha cầu xin Chúa ban niềm vui và bình an trên tất cả chúng con và gia đình của chúng con. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng con!
Sỏi trắng