Haiti – Tưởng nhớ những nạn nhân trong trận động đất cách đây 9 năm (12.1.2010-12.1.2019)

(ANS – Port-au-Prince) – Vào ngày 12 tháng 1 vừa qua, đúng 9 năm sau trận động đất làm rung chuyển Haiti, một Thánh lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho các nạn nhân đã diễn ra tại Trường Nghệ thuật và Truyền thống Quốc gia (ENAM, tiếng Pháp), ngôi nhà Salêdiêng đầu tiên ở Haiti. Thánh lễ này do cha Morachel Bonhomme, phó Giám tỉnh chủ sự, quy tụ rất đông anh em SDB, các Sơ FMA, các Thầy Hậu Tập viên, Tiền Tập viện, và các Giáo viên đang công tác trong các trường học của cha Bonen, cùng với các Sinh viên của trường tuyển Salêdiêng.

Trong bài giảng, cha Bonhomme đã giải thích cho những người tham dự về tầm quan trọng của đời sống thiêng liêng đối với mỗi cá nhân khi tuyên xưng là Kitô hữu. Sau đó, ngài đã giảng giải về Tin Mừng được chọn trong Thánh lễ: Chúa Giêsu và cái chết của người bạn Ladarô. Ngài nhớ lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Matta bắt đầu từ người nữ của đức tin – “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy” – và kết thúc với lời hứa của Chúa Giêsu: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống”.

Sau đó, cha phó Giám tỉnh tiếp tục giải thích cho cộng đoàn rằng, chúng ta cần phải sẵn sàng để gặp Chúa và tất cả sự hiện hữu của con người thuộc về Chúa.

Thánh lễ này mang lại nhiều kỷ niệm cho những người hiện diện và là dịp để nhớ đến nhiều sinh viên và học sinh đã chết trong trận động đất, cũng như 3 nạn nhân khác là những người con tinh thần của Don Bosco, đó là Sư huynh Salêdiêng Hubert Sanon, là người Salêdiêng Haiti đầu tiên, và hai người Salêdiêng trẻ trong thời kỳ đào luyện.

9 năm sau, những người Salêdiêng ở Haiti vẫn tiếp tục khắc phục hậu quả của trận động đất vào ngày 12 tháng 1 năm 2010, và tổ chức Rinaldi, Văn phòng Kế hoạch và Phát triển, tiếp tục thực hiện công tác điều phối các nguồn quỹ cho cộng thể. Hơn nữa, công cuộc của các trường học của cha Bohnen, nằm ở trung tâm của La Saline và Cité Soleil, hai thị trấn tồi tàn nhất ở Port-au-Prince, tiếp tục phục vụ hàng ngàn trẻ em và người di cư trẻ, và những người Salêdiêng ở Haiti, theo lời mời mà Cha Bề Trên Cả lúc bấy giờ, cha Pascual Chávez đã gửi cho họ: Tiếp tục làm việc để trở thành “những người làm nên lịch sử, lính canh tới lúc bình minh và ngôn sứ của hy vọng”.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 3 times, 1 visit(s) today