Synod – Đức cha Buzon, SDB nói với các bạn trẻ: “Mơ ước sâu xa nhất của chúng con là gì?”

(ANS – Vatican City) – Cùng với Đức cha Luc Van Looy, SDB (Bỉ), Đức cha Patrick Buzon, SDB, cũng có bài phát biểu 4 phút tại Thượng Hội đồng Giám mục. Chúng ta có thể tìm thấy ý tưởng của ngài trong bài phát biểu dưới đây:

Đức Thánh Cha và các bạn thân mến,

Bất cứ khi nào tôi gặp những người trẻ, tôi thường hỏi họ hai câu hỏi.

Trước tiên: Bạn khỏe không? Thường thì tôi sẽ nhận được những câu trả lời có một chút mâu thuẫn về tư tưởng, giống như một nhà lãnh đạo trẻ sử dụng biểu tượng cảm xúc để mô tả cảm xúc của mình như  bên cười bên ngoài và khóc bên trong. Chúng tôi đã nghe điều đó liên tục được đề cập trong hội trường này và trong các tài liệu trước bao nhiêu người trong số họ phải gánh chịu từ các gia đình bị rối loạn chức năng, “những người lớn tuổi phán xét”, bất an, áp lực từ mọi phía, v.v.. v.v.. khiến họ dễ bị tổn thương, chán nản, thậm chí tự sát.

Khi tôi lắng nghe họ, tôi không thể giúp họ nhưng bị ảnh hưởng, và nói: điều đó không công bằng. Tuổi trẻ được cho là thời gian tốt nhất của cuộc sống và thời gian thú vị nhất, chỉ khi nó được mở ra trước họ tất cả lời hứa của nó. Thật buồn khi những người trẻ của chúng ta hôm nay bị cướp đi niềm vui sống!

Câu hỏi thứ hai tôi sẽ hỏi họ: Mơ ước sâu sắc nhất của bạn là gì? Họ đưa ra những câu trả lời khác nhau, như: hoàn thành việc học, kiếm được công việc tốt, sự an toàn, có ý nghĩa… Họ nói theo nhiều cách, nhưng tôi nghĩ câu trả lời tốt nhất với điều mà người trẻ khác nói, “Tôi không thể biết cuộc sống có nghĩa gì, nhưng tôi biết rằng, đây là cuộc sống duy nhất tôi có và tôi không muốn mất nó. Tôi muốn sống nó cách tròn đầy”.

Điều này nhắc tôi nhớ đến người thanh niên trẻ giàu có trong Tin mừng đã hỏi: “Thưa Thầy, tôi sẽ làm gì để có được sự sống đời đời?” (Mc 10,17). “Cuộc sống đời đời” có thể không phải là những từ mà giới trẻ chúng ta sẽ sử dụng ngày nay (nó là tiếng nói của những người quá sùng đạo và quá xa vời). Nhưng nếu chúng ta dịch câu hỏi này sang ngôn ngữ riêng của họ, tôi nghĩ nó sẽ giống như thế này, “Thưa Thầy, làm thế nào tôi có thể sống cuộc sống của mình đến mức tối đa?”. Để sống cuộc sống trọn vẹn – đây là điều mọi người trẻ tìm kiếm. Để khám phá cuộc sống, để trải nghiệm và tận hưởng tất cả những gì cuộc sống cung cấp. Thật không may trong việc tìm kiếm niềm vui đầy háo hức, họ thường gõ sai những cánh cửa và cuối cùng mất đi cuộc sống riêng của mình.

Chúa Giêsu không đưa ra câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của chàng thanh niên trẻ, nhưng đơn giản chỉ cho anh ta biết các điều kiện cần thiết để tìm câu trả lời – làm trống rỗng trái tim của bạn để bạn có thể nhường chỗ cho cái gì đó lớn hơn bản thân bạn; lớn lên trong khả năng trao ban cho nó chỉ là để cho bản thân bạn, điều đó là yêu thương, rằng bạn sẽ tìm thấy niềm vui của cuộc sống. Điều này được thực hiện thông qua một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và chấp nhận lời đề nghị của Ngài để đi theo Ngài. (xem Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng, trang 84)

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã trình bày một cách hoàn hảo điều đáng tìm kiếm vụ này khi ngài nói: “Các bạn trẻ thân mến, hạnh phúc mà các bạn đang tìm kiếm, hạnh phúc mà các bạn có quyền được hưởng có tên gọi và khuôn mặt: đó là Chúa Giêsu…” (Bài diễn văn tại Đại hội Giới trẻ Thế giới 2005, Cologne). Đây là mục tiêu và thách đố của Mục vụ Giới trẻ – để đồng hành với giới trẻ và dẫn dắt họ đến với Chúa Giêsu, chỉ mình Ngài mới có thể đáp ứng ước nguyện sâu sắc nhất của họ vì Ngài đến “để cho họ được sống và sống dồi dào”. (Ga 10,10)

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 2 times, 1 visit(s) today