Ý – “Mạng lưới những người bảo vệ” giúp trẻ em ở trong hoàn cảnh nguy hiểm thực hiện những giấc mơ

(ANS – Rome) – “Cũng như Don Bosco đã chăm sóc những đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất, cuối cùng, chúng tôi cũng thấu hiểu cách giảng dạy của ngài, vì vậy chúng tôi không thể làm ngơ với những em phải một mình đối mặt với hành trình khủng khiếp, chạy trốn khỏi các hoàn cảnh chiến tranh hoặc nghèo đói cùng cực và đến ở quốc gia mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào”. Cha Daniel Merlin, Giám đốc Don Bosco Borgo Ragazzi đã khẳng định sự cam kết của các Salêdiêng dành cho trẻ em dễ bị tổn thương nhất, những em bị cô độc và không có điểm đến, vào ngày 25 tháng 9 tại Hội nghị “Mạng lưới những người bảo vệ. Trẻ vị thành niên nước ngoài không được đồng hành, người Giám hộ tình nguyện và sự chăm nom gia đình”.

Sự kiện này được thúc đẩy bởi “Quan sát viên Salêdiêng về Quyền của trẻ vị thành niên” và “Don Bosco Borgo Ragazzi”, phục vụ để nâng cao nhận thức về một vấn đề nhạy cảm và rất thời sự, chẳng hạn như tình trạng khẩn cấp của trẻ vị thành niên nước ngoài không được đồng hành có mặt ở Ý, và về khả năng đồng hành với thiện ý của họ, nhờ sự can thiệp của người Giám hộ tình nguyện và công cụ chăm sóc nuôi dưỡng.

Sau sự can dự của cha Merlin, người đã tóm kết tình cảnh về những trải nghiệm lo lắng cùng cực của hàng ngàn trẻ vị thành niên không được đồng hành mà con đường của chúng đã bị lạc lối khi ở Ý, nhiều người diễn thuyết khác cũng thảo luận về vấn đề này.

Trong số đó, Tiến sĩ Alida Montaldi, Chánh án Tòa án cho các trẻ vị thành niên ở Rôma, đã tập trung vào những con số mới được giới thiệu của pháp luật, người Giám hộ tình nguyện; Giới trẻ vùng Lazio và người bảo lãnh người trẻ, đã giải thích như thế về các người giám hộ tình nguyện được huấn luyện được tính vào hàng ngàn.

Alessandro Iannini, nhà điều hành của “Borgo”, nhắc lại sứ mệnh giáo dục của công cuộc Salêdiêng, “hỗ trợ những người trẻ và giúp họ hòa nhập vào xã hội.”

Khoảnh khắc cảm động nhất là lời chứng của một gia đình nhận con nuôi chào đón một thanh thiếu niên nước ngoài, tên là Disha. “Chúng tôi đã hỏi em về những gì em muốn làm sau giờ học, nhưng em đã ngập ngừng, cuối cùng em thú nhận rằng em muốn ghi danh vào Ngành Kỹ thuật, nhưng em không có khả năng. Những đứa trẻ này không còn dám mơ ước và điều đó đã thuyết phục chúng tôi giúp em trong việc thực hiện ước mơ của mình. Hôm nay, Disha đang theo học ở một trườn Đại học!”.

Theo báo cáo chính thức mới nhất của chính phủ, khoản 12.930 trẻ vị thành niên không được đồng hành có mặt ở Ý. Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo thực sự, trầm trọng hơn do sự phân cực về địa vị trong quan điểm xã hội, trừ các nỗ lực để làm sâu sắc thêm và đối thoại với nhau.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 8 times, 1 visit(s) today