Cuộc hành trình ơn gọi của sơ Augusta, Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu – qua sự cuốn hút của Thánh Gioan Bosco

(Port Moresby, Papua New Guinea – 18.09.2018) – Vào năm 2014, tôi xin đến dạy học tại trường Kỹ thuật Don Bosco và đã được chấp thuận. Tôi cũng được sắp xếp ở chung với các sơ FMA, và nhờ thế tôi biết khá nhiều về Don Bosco và các tu sỹ Salêdiêng. Có một lần, tôi được xem cuốn phim về Don Bosco với tựa đề ‘Sứ vụ Yêu thương’ (Mission to Love) và cuốn phim đã để lại nơi tôi nhiều dấu ấn mạnh mẽ. Don Bosco đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi để hiến mình phục vụ các bạn trẻ nghèo khổ và bị bỏ rơi. Tôi rất cảm kích khi xem cuốn phim này.

Tôi suy nghĩ nhiều về ơn gọi của tôi. Đến năm 2001, tôi đã quyết định dứt khoát. Song thân của tôi bắt tôi phải đi lấy chồng. Ông bà đã chuẩn bị sẵn một số tiền lớn mà nhà trai đòi phải có để thách cưới. Tôi đã cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn và trợ giúp, vì lúc đó tâm hồn tôi rối bời, đôi mắt của tôi lúc nào cũng đẫm lệ. Chúa đã nhậm lời tôi cầu xin, giúp tôi can đảm nói không với ông chồng tương lai do cha mẹ định đoạt. Bố mẹ tôi rất giận dữ và hoàn toàn thất vọng. Ông bà đuổi tôi ra khỏi nhà ngay lập tức. Ước muốn dâng mình cho Chúa nơi tôi đã chiến thắng.

Tôi đã vào dòng Thánh tâm Chúa Giêsu, và cũng gia nhập nhóm các bạn trẻ Don Bosco, giúp tìm kiếm ơn gọi cho dòng Salêdiêng. Tôi luôn xem Don Bosco như một thần tượng tuyệt vời. Khi làm việc giữa các bạn trẻ, tôi vẫn hay mời các cha Salêdiêng đến huấn đức hoặc giảng tĩnh tâm cho các bạn.

Bài viết của sơ Augusta Gaglu
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 4 times, 1 visit(s) today