(Hat Yai, Thái Lan – 14.09.2018) – Trong suốt 160 năm qua, Thánh trẻ Đaminh Saviô đã được nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới biết đến. Nhiều bạn đã cố gắng bắt chước gương mẫu thánh thiện nơi Ngài. Saviô qua đời vào ngày 09 tháng Ba năm 1857. Cha Thánh Don Bosco đã viết lại cách vắn tắt tiểu sử của Đaminh Saviô và tập sách nhỏ đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Các trường học Salêdiêng tại Thái Lan cũng đã tổ chức mừng kính Đaminh Saviô với nhiều hoạt động đa dạng và khá phong phú. Trường Saengthong Vitthaya ở thành phố Hat Yai, miền nam Thái Lan, là một ví dụ điển hình. Trường có 3.600 học sinh và đa số theo Phật giáo. Tuy nhiên, hình ảnh của Đaminh Savio đã trở nên rất quen thuộc đối với các em học sinh trong trường.
Từ ngày 14 tháng 9 vừa qua, nhà trường đã dành 5 ngày để tổ chức lễ hội tôn vinh Đaminh Saviô. Vào ban sáng, các em học sinh có vài phút cầu nguyện chung, sau đó các em được nghe về tiểu sử của vị Thánh trẻ, kèm theo những tiết mục văn nghệ như múa hát… Vào ngày lễ chính, tất cả các em dù lương hay giáo, đều tham dự Thánh lễ kính Thánh Saviô. Buổi lễ kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ.
Các em học sinh được mời gọi bày tỏ những quyết tâm, giống như Saviô đã thực hiện xưa kia. Một em học sinh Phật giáo đã chia sẻ như sau:
“Em sẽ bắt chước Saviô bằng cách thực hiện 3 điều sau đây:
- Em cố gắng trở nên một Phật tử tốt lành. Saviô ngày xưa cũng là 1 tín hữu. Em phải làm những gì Đức Phật dạy bảo để trở nên một tín hữu gương mẫu. Ngay từ lúc còn nhỏ, Saviô đã rất siêng năng đi nhà thờ và rủ các bạn cùng đi. Khi trời bên ngoài rất lạnh với tuyết phủ khắp nơi, Saviô đã cho bạn của mình mượn đôi găng tay cho bớt lạnh để kéo bạn đi nhà thờ chung với mình.
- Điều thứ hai, em sẽ cố trở thành bạn tốt đối với các bạn chung quanh. Em không bao giờ phản bội hay nói xấu bạn bè. Thấy 2 người bạn sắp đánh nhau, Savio đã đứng ra can ngăn. Vì Saviô là một người bạn rất tốt, nên các bạn kia đã nghe theo.
- Cuối cùng, em sẽ bắt chước Saviô luôn tôn trọng người khác. Saviô rất quý trọng Don Bosco. Em cũng sẽ làm như thế, và không bao giờ gây phiền hà cho những người lớn tuổi hoặc làm gì khiến họ phật lòng.
Đây là 3 điều quyết tâm em sẽ thực hiện để trở nên giống Saviô”.
Bài viết của anh Thanakorn Thongrasom
Văn Hào, SDB chuyển ngữ