Ethiopia – Phỏng vấn Sư huynh Cesare Bullo, SDB: Cuộc sống bên cạnh những người nghèo

(ANS – Addis Ababa) – Sư huynh Salêdiêng Cesare Bullo, phụ trách Văn phòng Truyền giáo của Addis Ababa, Ethiopia, người đã vẽ ra lịch sử về sự hiện diện Salêdiêng ở vùng đất này, từ các cuộc gặp gỡ đầu tiên với chính phủ, với những thách thức và khó khăn gặp phải trong những năm tháng đã qua.

Là một trong những người tiên phong hiện diện truyền giáo ở đất nước này, Thầy có thể cho chúng tôi biết về những người Salêdiêng đầu tiên đã đến đây không?

Trong năm 1909, chính phủ Ý ở Eritrea nói với cha Rua, Đấng kế vị thứ nhất của Don Bosco rằng, họ muốn ủy thác cho Salêdiêng công việc quản lý các trường kỹ thuật của đất nước và của một trại trẻ mồ côi. Trong những năm tiếp theo, nhiều lời đề nghị được đưa ra để cho người Salêdiêng đến Ethiopia. Cuối cùng, từ năm 1960 đến năm 1970, ba linh mục Ethiopia từ Giáo Phận Adigrat trở thành Salêdiêng và một trong số họ, Sebhat-LeabWorku, được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Adigrat vào năm 1972. Ngài đã mở trường kỹ thuật đầu tiên ở Makallè năm 1976.

Làm thế nào để Thầy đánh giá sự phát triển về việc hiện diện của Salêdiêng ở Ethiopia trong những năm này?

Khi tôi nghĩ về những người Salêdiêng ở Ethiopia, tôi chỉ biết nói lên những lời tri ân Thiên Chúa trong tâm trí của mình. Là một trong những nhà truyền giáo tiên phong ở đất nước này, tôi tràn đầy niềm vui. Tôi thấy đặc sủng của Salêdiêng phát triển ở Ethiopia, một vùng đất mà truyền thống Chính thống giáo mạnh mẽ. Sự hiện diện của chúng tôi luôn được người dân Ethiopia và chính quyền địa phương chấp nhận.

Thầy có thể cho chúng tôi biết về một sự kiện không thể nào quên, đã trải qua trong những năm gần đây không?

Ngay sau khi tôi đến, tôi đã làm việc với trẻ em và sống niềm vui của một nhà truyền giáo. Sau đó, từ năm 1984 đến năm 1985, Ethiopia gặp phải một đợt hạn hán lớn. Đó là một thảm họa nhân đạo thực sự. Tivi liên tục lan truyền hình ảnh của trẻ em suy dinh dưỡng chỉ toàn da bọc xương.

Người Salêdiêng chúng tôi quyết định giúp đỡ những người khó khăn nhất. Chúng tôi muốn cứu càng nhiều người càng tốt. Từ nơi đây, toàn thế giới đã huy động và nhiều người đã đến xem những gì đang xảy ra: ca sĩ Bob Geldorf, nữ diễn viên Audrey Hepburn, thượng nghị sĩ người Mỹ Ted Kennedy. Và sau đó, từ Calcutta, Mẹ Têrêsa cũng đến nơi đây. Tôi thỉnh cầu Mẹ gửi một số nhà truyền giáo đến Adua và Mẹ đã nhanh chóng đáp ứng điều đó.

Như một nhà truyền giáo, thành quả lớn nhất có thể thực hiện ở Ethiopia là gì?

Tất nhiên, thành tựu lớn nhất không phải là xây dựng cơ sở hạ tầng. Thành quả lớn nhất là thấy được đức tin được lớn lên trên mảnh đất này như thế nào.

Thầy sẽ đưa ra lời khuyên gì cho những người trẻ thuộc Á tỉnh của Thầy?

Họ luôn là những con người quảng đại! Vì thế, họ đừng ngần ngại trao ban chính mình cho những người khác và cho nơi họ sống, với sự phục vụ dành cho những người nghèo khổ nhất.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 3 times, 1 visit(s) today