(ANS – Rome) – Costantino Vendrame sinh tại San Martino di Colle Umberto, thuộc Giáo phận Vittorio Veneto (Treviso), vào ngày 27 tháng 8 năm 1893. Cha mẹ của ngài là ông Pietro và bà Elena Fiori, cả hai đã dạy ngài yêu mến công việc và sự hy sinh, và trên hết là yêu mến Thiên Chúa. Từ khi còn nhỏ, Constantino làm nhiều chú ý với trí thông minh và lòng tốt của cậu. Cậu đã hoàn tất trung học tại một Trường Dòng ở Vittorio Veneto, và vào năm 1913, cậu thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một người Salêdiêng, cậu bước vào Tập viện ở Ivrea.
Sau những trải nghiệm đầu tiên ở Nguyện xá Chioggia, cậu được kêu gọi phục vụ đất nước của mình, và tham gia vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1915-18) cùng với những người Salêdiêng khác, ngài đã trải qua kinh nghiệm khắc nghiệt cả trong thân xác và tinh thần. Ngài thụ phong linh mục ở Milan vào tháng 3 năm 1924, và nhận Thánh giá Truyền giáo ở Valdocco vào tháng 10, tại Vương cung Thánh đường Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu, và ngày 30 tháng 11, ngài đã đến Ấn Độ. Ngày 23 tháng 12, ngài ở Shillong, Assam, một vùng núi phía Đông Bắc Ấn Độ, dưới thời Tây Tạng, ở biên giới với Trung Quốc, giữa các bộ lạc Khasi và Yaintia.
Ngài có nhiệm vụ tiếp cận với các cư dân của khu vực này, và chưa đầy một năm, ngài được bổ nhiệm làm Cha xứ của thành phố. Cha đã thăm viếng các làng mạc, tiếp cận các vùng ngoại ô, qua các con đường đồi núi gồ ghề và mệt mỏi, gặp gỡ gia đình và trẻ em, không phân biệt chủng tộc và tôn giáo, bắt đầu với các Nguyện xá Salêdiêng, làm cho Chúa Giêsu và Tin mừng của Ngài được biết đến là nhiệm vụ hàng đầu của cha, làm vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn cho đến khi kết thúc cuộc đời vào ngày 30 tháng 1 năm 1957, tại Dibrugarh. Giống như một câu chuyện cổ tích, không chỉ với số lượng người trở lại và chịu phép rửa mà ngài đã thực hiện, nhưng đó còn là thành quả của sứ mệnh phi thường của ngài vẫn tiếp tục truyền cảm hứng với sự kinh ngạc của nhiều người. Cầu nguyện là bí quyết về sức mạnh của ngài, tình yêu dành cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu là nguồn cảm hứng cho tất cả công việc của ngài.
Cả thành phố quê hương của ngài và Giáo phận Vittorio Veneto đều đã dành tình cảm cho người đồng hương của mình và mau chóng thúc đẩy Án Phong Chân phước cho ngài vì điều đó cũng liên quan đến những người trẻ, và để giữ cho sự nhiệt thành truyền giáo và cam kết loan báo Tin mừng đáng chú ý của cha Costantino cho thế giới hôm nay.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ