Đức Thánh Cha trả lời vấn nạn: “Liệu một Bạn trẻ có thể nên Thánh không?

Có chứ! Và Nunzio Sulprizio sẽ được phong Hiển thánh vào tháng Mười năm 2018

(ZENIT, 19.07.2018) – Vào ngày 19/07/2018, qua việc thông báo sẽ phong hiển thánh cho một bạn trẻ người Ý tên là Nunzio Sulprizio (1817-1836) vào tháng Mười sắp tới trong Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục bàn về Giới trẻ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra một mẫu gương cho các người trẻ.

Là một trẻ mồ côi, Nunzio đã được bà nội nuôi cho đến 9 tuổi. Sau cái chết của bà nội, một người chú đã nhận về nuôi, nhưng lại bóc lột sức lao động và đối xử tàn bạo không thương xót với cậu. Trong tình cảnh ấy, Nunzio thường tìm đến với Nhà Tạm để làm bạn với Đức Giêsu.

Do bệnh hoại tử nơi một chân, cậu được chuyển đến bệnh viện dành cho những thứ bệnh không thể chữa lành tại Naples. Tại đây, cậu đã dâng những đau khổ của mình cho Chúa: Nunzio chia sẻ: “Chúa Giêsu đã chịu đau khổ nhiều vì tôi, vậy sao tôi lại không biết chịu đau khổ vì Ngài?”. Cậu còn nói: “Tôi muốn chết để cầu xin cho một tội nhân được hoán cải”. Ở tuổi 15, ngài được một người chú bên quân đội giới thiệu cho đại tá Felice Wochinger, người được biết đến với tên gọi “cha của kẻ nghèo khổ”. Vị đại tá quân đội này đã đón nhận và nâng đỡ cậu.

Tình trạng sức khỏe của Nunzio lúc này cũng khá hơn, nhưng cậu phải đi lại với một cây gậy. Dẫu sao, cậu vẫn dành thời gian để chăm sóc những bệnh nhân bên cạnh mình: “Tôi luôn ở lại với Thiên Chúa, khích lệ các bệnh nhân, vì mọi sự thiện hảo đều xuất phát từ Thiên Chúa”.

Nunzio đã muốn dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa, nhưng một bệnh tật không ngờ trước lại đến với cậu: Cậu biết mình đã mắc bệnh ung thư xương vào năm 1835. Vào ngày 05/05/1835, cậu đã được trao tặng cây thánh giá và xin xưng tội. Cậu nói với vị linh mục đến trao ban bí tích cho cậu rằng: “Cha hãy vui lên, từ trời con hứa sẽ sẽ luôn trợ giúp cha”. Cậu đã qua đời cùng ngày ở tuổi 19. Theo các chứng nhân kể lại, thân xác cậu dẫu bị tác động bởi bệnh tật, nhưng thật đẹp và vẫn tươi, hương thơm hoa hồng tỏa ra từ thân xác cậu. Cậu đã được an táng tại Naples trong nhà thờ Thánh Đaminh Soriano, nơi bây giờ là một điểm hành hương.

Khi phong chân phước cho cậu vào dịp khai mạc Công đồng Vatican II vào năm 1963, Đức Thánh Cha Phaolô VI, người chủ phong, đã giới thiệu cậu như một mẫu gương cho các bạn trẻ. Ngài tự đặt câu hỏi: “Liệu một bạn trẻ có thể trở nên thánh hay không? Liệu một công nhân có thể trở thành một vị thánh? Sau đó, ngài trả lời: “Nunzio không chỉ xứng đáng được phong chân phước như là một bạn trẻ và một công nhân, nhưng chính xác vì cậu là một người công nhân trẻ”.

Trong bài giảng do Thông tấn xã Vatican ghi chép, Đức Thánh Cha Phao-lô VI nói: “Nunzio Sulprizio muốn nới với các bạn trẻ rằng… tuổi trrẻ không chỉ là tuổi có những đam mê tự do, những vấp ngã không tránh khỏi, những khủng hoảng bất khả vượt thắng khiến họ rơi vào tình trạng bi quan và sự ích kỷ trong đau khổ, nhưng đúng hơn là một người trẻ thì đó là một ân ban, một cơ hội thực sự”.

Đức Thánh Cha Phaolô VI nói đến những khía cạnh “mầu nhiệm” của cuộc đời bạn trẻ người Ý này: “Thí dụ, thời thơ ấu bị mồ côi, nghèo, phải chịu nhiều buồn sầu, chẳng lẽ không mời gọi chúng ta suy nghĩ… Về mầu nhiệm đau khổ của những kẻ vô tội? Làm thế nào để một tuổi xuân đầy những chuyện bất hạnh và thất bại, lại có thể làm nở hoa ngay từ những năm đầu đời để trở thành sự thiện luôn mỉm cười, kiên nhẫn và vô tội?

Trong phần suy niệm, Đức Thánh Cha đã tỏ lòng kính trọng đối với bà nội của Nunzio, người đã nuôi dưỡng cậu trong những năm đầu đời “và có lẽ vẫn thầm thì vào một linh hồn nhạy cảm và đau khổ này những điều đầu tiên để nói chuyện với Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha Phaolô VI mời gọi các bạn trẻ hãy “làm bạn” với vị chân phước chết vào tuổi 19 này, và nêu cao sự tốt lành của cậu: “Nhân loại mà nói, sự thiện này vẫn không thể giải thích được. Nó muốn nói rằng chúng ta vẫn đang đứng trước một bí mật… của sự thánh thiện”.

ANNE KURIANPOPE & HOLY SEE
Văn Chính, SDB chuyển ngữ

Visited 15 times, 1 visit(s) today