(ANS – Palabek) – Chưa đầy một năm hiện diện trong trại tị nạn Palabek, các Salêdiêng đã chiếm được lòng tin của người dân nơi đây, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, những người đã chạy trốn chiến tranh ở Nam Sudan, họ không có gì để mang theo ngoại trừ quần áo đang khoác trên người, những người này chỉ mơ ước được trở về quê hương của họ trong bầu khí hòa bình. Như trong trường hợp của trại tị nạn Kakuma ở Kenya, Salêdiêng như một tổ chức duy nhất cư trú vĩnh viễn trong trại và Don Bosco trở thành chỗ dựa tinh thần cho những người tị nạn tại đây.
Khu vực này có diện tích khoảng 400 km2 rừng, có sức chứa khoảng 150.000 người tị nạn. Sự khoan hồng của chính phủ Uganda với những người chạy trốn chiến tranh ở Nam Sudan láng giềng đã dẫn đến nhiều trại tị nạn, từ đó cũng xuất hiện nhiều hình thức hỗ trợ và việc chăm sóc khác, chẳng hạn như việc cấp giấy phép lao động ở Uganda cho những người rời khỏi quá khứ của họ để tránh bạo lực.
Kể từ đầu năm, các Salêdiêng đã được đề xuất sự hưởng ứng trực tiếp cho những người tị nạn này. Nhóm người đầu tiên gồm 4 nhà truyền giáo đến sống trong trại Palabek, họ cố gắng duy trì hy vọng, đồng hành với các gia đình, cung cấp giáo dục và kỹ thuật cho những người nghèo, những người mà trên thực tế, không có gì sau khi trốn thoát và bí mật đến Uganda từ Nam Sudan.
Cha Ubaldino Andrade, một nhà truyền giáo Salêdiêng ở Palabek cho biết, “Họ là các bác sĩ, kỹ sư, luật sư… Những người trẻ này có tiềm năng rất lớn và chấp nhận tất cả các hoạt động được cung cấp cho họ, nhưng tiếc là trong trại tất cả họ đều có cùng một tên gọi: người tị nạn”.
Người Salêdiêng làm việc với hơn 42.000 người tị nạn trong trại Palabek, bằng với dân số của các làng lân cận. Mục đích của họ là xây dựng một trung tâm đào tạo nghề, đó là lý do mà tại sao họ mua một miếng đất bên cạnh cánh đồng với diện tích rộng khoảng 30 mẫu.
Trong một khoảng thời gian ngắn, những người Salêdiêng đã trở thành một chỗ dựa tinh thần trong trại, vì sự gần gũi của họ với những người tị nạn và việc tổ chức những nhà nguyện nhỏ với chức năng như trường học dành cho những đứa trẻ nhỏ nhất.
Những người tị nạn xây dựng nhà của họ trên một lô đất rộng 30 mét vuông, nơi họ ở cũng có một vườn rau nhỏ. Việc tiếp cận với nước uống và đào tạo người tị nạn để tăng năng suất cho những khu vườn này là một vài mục tiêu trước mắt của những người con tinh thần của Don Bosco.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ