Trong mấy ngày trước lễ Mẹ Phù Hộ năm nay, anh em Don Bosco và sinh viên thuộc Cộng thể Don Bosco Vạn Phúc đã phải nhập viện cấp cứu vì sự cố về ẩm thực. Vì thế, các cha phải nhờ các anh em Salêdiêng từ cộng thể khác đến giúp cử hành lễ Mẹ Phù hộ cho cộng đoàn giáo xứ, và cha Gioan B. Trần Ngọc Phát, SDB thuộc Điểm hiện diện Mỹ Sơn – Lạng Sơn được cử đến để đồng hành với giáo dân Giáo xứ Vạn Phúc.
Trong biến cố ấy, tuy nhiều người giáo dân vẫn còn bàng hoàng và lo lắng cho các cha và các sinh viên, nhưng việc mừng lễ Mẹ Phù Hộ vẫn được diễn ra như đã chuẩn bị từ trước.
Tiếng chuông chiều đổ vang nơi giáo đường. Các Cộng tác viên, các Sinh viên và giáo dân cũng tham dự khá đông đủ, dẫu cha xứ và các em sinh viên còn mệt nhưng cũng cố gắng đến tham dự với cộng đoàn.
Khởi đầu là phần dâng thư cho Đức Mẹ và dâng hoa kính Mẹ. Đây thật là giây phút tâm tình và sâu lắng. Tất cả được gói gọn trong muôn sắc hoa, hương, nến và trang phục lộng lẫy của các sinh viên, các thiếu nhi, và các mẹ trong hội Mân côi. Đấy cũng là tâm tình của cả cộng đoàn trong ngày quy tụ hôm nay để tôn vinh Mẹ Maria.
Kết thúc phần dâng hoa, mọi người cùng vào tham dự Thánh lễ long trọng mừng lễ Mẹ Phù Hộ.
Thánh lễ kết thúc với một truyền thống tốt đẹp của con cái Don Bosco khi mừng lễ Mẹ Phù Hộ, mỗi người đều lên nhận lời nhắn nhủ của Mẹ Phù Hộ gởi đến mỗi người.
Lạy Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, xin nhận lời chúng con nguyện xin. Chúng con xin tạ ơn Mẹ về những lời hướng dẫn đường đời trong thư của Mẹ. Xin Mẹ phù hộ cho cộng đoàn SDB Vạn Phúc và xin Mẹ ban ơn bình phục cho các cha và các em sinh viên. Amen.
Ngọc Phát, SDB