
Cộng thể Thần học Rinaldi, 14.08.2021 — Đứng trước các thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi, Don Bosco đã từng nói với các em bằng cả tâm hồn của mình: “Cha đã nguyện hứa với Chúa là cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời, Cha vẫn sống cho các trẻ nghèo khổ của cha!”. Với cùng một tâm tình như thế, sáng thứ Bảy vừa qua, ngày 14.08.2021, dù không có một người trẻ nào bên cạnh, không có một thân nhân hay bất kỳ một khách mời nào, các thầy: Giuse Hồ Chính, Antôn Ngô Mạnh Lâm, Gioan. B Nguyễn Trọng Nhân, Gioan B. Nguyễn Duy Quang và thầy Giuse Phạm Văn Thông đã nói lên lời cam kết vĩnh viễn để trọn đời thuộc về Chúa, thuộc về Hội dòng Salêdiêng Don Bosco vì vinh danh Chúa và phần rỗi linh hồn người trẻ.
Trong bối cảnh dịch bệnh đanh hoành hành dữ dội, thánh lễ tuyên khấn trọn đời được tổ chức một cách hết sức đơn sơ, âm thầm nhưng không kém phần trang nghiêm, sốt sắng. Tất cả những người tham dự thánh lễ này đều là thành viên của Cộng thể Thần Học Philip Rinaldi. Trong đó, cha Giám đốc Giuse Lê Ngọc Anh cử hành thánh lễ với vai trò chủ tế và là người đại diện cha Bề trên cả tiếp nhận lời khấn của các khấn sinh.
Khởi đầu thánh lễ, cha chủ tế đã kêu gọi mọi người hiện diện cùng mở lòng ra với Thiên Chúa và bước vào sự hiệp thông với các anh em Salêdiêng, với giới trẻ, với gia đình, thân nhân, bằng hữu… những người còn sống cũng như đã qua đời, dù không có sự hiện diện thể lý nhưng vẫn đang hướng lòng về thánh lễ này. Trong bài giảng, ngài tiếp tục chia sẻ một cách sâu sắc và súc tích về lối đường của người môn đệ Đức Giêsu, về bản chất của đời thánh hiến Salêdiêng, về tầm quan trọng và sự cấp bách của việc đồng hành và cứu giúp người trẻ trong thế giới hôm nay.
Ngay sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn trọn đời. Đây là giây phút rất thiêng liêng, cảm động và mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với từng khấn sinh. Qua việc tuyên khấn với sự tự do và ý thức, các khấn sinh được Hội dòng Salêdiêng Don Bosco chính thức đón nhận vào số các hội viên đã cam kết với lời khấn trọn đời. Để từ đây, các thầy vĩnh viễn thuộc về Chúa, thuộc về Hội dòng và thuộc về người trẻ.
Cứ như thế, thánh lễ được tiếp tục diễn ra một cách hết sức trang nghiêm, sốt sắng và thực sự sâu lắng.
Thánh lễ kết thúc với lời cám ơn của thầy Antôn Ngô Mạnh Lâm – người đại diện các khấn sinh nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Tu hội, Tỉnh dòng và Cộng thể, bày tỏ lòng biết ơn tới cha mẹ, thân nhân và quý ân nhân. Thầy cũng dành một lời cám ơn đặc biệt tới các bạn trẻ là những người đã luôn đồng hành và sẽ mãi là những đối tượng thương yêu của các khấn sinh trong bước đường thánh hiến của mình.
Trước những gì đã diễn ra, tuy các khấn sinh có đôi chút tiếc nuối vì không thể nói cách trực tiếp với những người đã bước vào cuộc đời của họ một lời cám ơn chân thành tận đáy lòng nhưng tất cả đều toát lên một niềm hạnh phúc lớn lao. Chính trong bối cảnh này, các thầy đã có cơ hội để cảm nghiệm tiếng gọi của Chúa một cách mãnh liệt, riêng tư và cá vị hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, một thánh lễ tuyên khấn không khách mời, không ồn ào, không náo nhiệt… đã giúp các thầy nhìn thấy cách tỏ tường điều gì là cốt yếu và thiết thân nhất với các thầy trong đường dâng hiến của mình. Quả vậy, các thầy được Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ trong một Cộng thể với các anh em Salêdiêng để yêu thương. Chính tại nguồn mạch này mà các thầy được nuôi dưỡng, được lớn mạnh trong đức tin và đức ái Kitô giáo để can trường ra đi thực thi sứ mạng tông đồ người trẻ với niềm vui tươi, hy vọng.
Hồ Chính, SDB
Visited 230 times, 1 visit(s) today