Zambia – “Được cứu khỏi Đường phố” – Bộ phim tài liệu của Quỹ Don Bosco tại Makululu

(ANS – Kabwe) – Chúng phải sống lang thang trên đường phố khi vẫn còn là những đứa trẻ. Austin nghèo khổ, Felix bị cha mẹ say xỉn đánh đập, Emmanuel thì bị bỏ rơi… Chúng kiếm sống bằng việc vận chuyển thực phẩm, thu gom chai nhựa, ăn xin. Chúng bắt đầu hít keo để quên đi sự cô đơn và nhanh chóng trở nên nghiện ngập. Đường phố làm biến chất và huỷ hoại chúng. Chúng là những trẻ em nghèo khổ và đơn độc của Kabwe, những người sống một cuộc sống hoàn toàn dựa trên những thủ đoạn để tồn tại, trừ khi chúng gặp một bàn tay dang rộng để đón lấy và mang đến cho chúng một cơ hội. Bộ phim tài liệu “Được cứu khỏi Đường phố”, do Quỹ Don Bosco Makululu sản xuất, được dành riêng cho chúng và những câu chuyện chuộc lại của chúng.

Các Salêdiêng chăm sóc trẻ em đường phố qua công cuộc Don Bosco Makululu ở thành phố Kabwe. Đây là một trong những thành phố lớn nhất trong cả nước và nằm ở tỉnh trung tâm của Zambia; Công cuộc truyền giáo Salêdiêng nằm ở nơi được coi là khu định cư không chính thức lớn nhất của cả nước và là một trong những khu vực rộng nhất của Châu Phi.

Trước đây, khu vực này có những mỏ đồng và chì khiến đất, không khí và nước bị ô nhiễm trầm trọng – thực tế, thành phố này nằm trong số mười thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Hiện tại, các mỏ đã bị đóng cửa và nhiều người bị mất việc vì điều đó. Tuy nhiên, cư dân của các làng mạc lân cận vẫn đến Kabwe vì họ tin rằng cuộc sống ở thành phố sẽ dễ dàng hơn, nhưng một khi đến nơi, họ mới khám phá ra rằng họ không có việc làm và phải tìm kiếm công việc tạm thời để sống qua ngày.

Hầu hết các gia đình không để đáp ứng các nhu cầu giáo dục cho con cái vì sự nghèo đói tột cùng. Gia đình đổ vỡ, lạm dụng rượu, gái mại dâm và tỷ lệ tử vong cao do các bệnh như HIV/AIDS, là những vấn đề phổ biến nhất ảnh hưởng đến dân cư ở đây. Chính vì vậy, nhiều trẻ em và thanh thiếu niên bỏ nhà ra đi hoặc bị bỏ rơi trên đường phố.

Những trẻ vị thành niên đến Don Bosco Makululu thường là mười, mười hai, mười bốn tuổi… Đứa nhỏ nhất chỉ mới bảy tuổi khi được tìm thấy trên đường phố. Chúng cần gì? Tất cả mọi thứ: Trước hết là một mái nhà, sự chăm sóc, sự an toàn. Và chúng tìm thấy câu trả lời và sự ấm áp tại “Ciloto”, một cô nhi viện dành cho trẻ em đường phố và là một phần của công cuộc Salêdiêng. Ở đó, chúng có thể lấy lại tuổi thơ của mình, dù việc vượt qua những cơn nghiện và chấn thương tâm lý là một quá trình tốn nhiều thời gian.

Các Salêdiêng đang hoạt động ở Makululu cho hay: “Trường học của chúng tôi chào đón tất cả trẻ em gặp khó khăn, đôi khi chúng tôi tiếp nhận những đứa trẻ 14 tuổi không biết đọc biết viết. Chúng không còn được chấp nhận ở trường công nữa. Chúng tôi tổ chức các lớp học cho chúng để chúng có thể bắt đầu việc học tập của mình. Chúng tôi có hơn một nghìn học sinh trong trường. Trong tương lai, chúng sẽ có thể tìm được một công việc và không phải lo về bữa ăn hằng ngày.”

Để kể về câu chuyện cuộc đời của chúng và làm nổi bật công việc của các Salêdiêng với các em, Quỹ Don Bosco ở Makululu đã sản xuất bộ phim tài liệu “Được cứu khỏi Đường phố”, có sẵn bằng tiếng Ý và tiếng Anh trên Youtube – trước đó, bộ phim này đã được Quỹ Truyền Giáo Salêdiêng “Don Bosco” ở Warsaw.

Để biết thêm thông tin,

vui lòng truy cập: http://www.donboscomakululu.org/ 

Visited 15 times, 1 visit(s) today