Ý – TTN29: Mùa Chay Như Hình Mẫu Cho Công Việc Của Tổng Tu Nghị

(ANS – Turin) – Tại trung tâm của “cuộc đối thoại trong Thánh Thần” đang diễn ra tại TTN29 ở Turin-Valdocco, giây phút suy niệm cá nhân trở nên sâu sắc hơn vào Thứ Tư Lễ Tro.

Trong khi công việc trong các Ủy ban hiện đã đi vào nhịp độ ổn định – không ngừng xác định lại và điều chỉnh các động lực nhóm để tối ưu hóa đối thoại giữa các tham dự viên – 225 Nghị viên đã cùng quy tụ vào giữa trưa tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu để cử hành nghi thức Thứ Tư Lễ Tro, đánh dấu khởi đầu của Thánh lễ do Cha Giuseppe Roggia chủ sự. Liên hệ với tập quán nông thôn rắc tro lên ruộng đồng và vườn tược – tro được tích lũy trong mùa đông từ những đống lửa sưởi ấm – Cha Roggia nhấn mạnh rằng biểu tượng phụng vụ của ngày ngày hôm nay nên được nhìn nhận như một cử chỉ canh tân hơn là chỉ đơn thuần than khóc.

“Thời gian 40 ngày mà chúng ta đang bước vào không nhằm mục đích dìm chúng ta vào một nỗi thương khó thiêng liêng”, ngài giải thích. “Nó không đơn thuần là việc hy sinh bằng cách cắt giảm tiêu dùng, mà đúng hơn dấn thân vào một hành trình hướng đến sự viên mãn của sự sống. Việc từ bỏ điều gì đó hay dành thêm thời gian để cầu nguyện phải giúp chúng ta đi sâu hơn vào chính tâm hồn mình. Hơn là một thời gian khổ chế, Mùa Chay nên được sống như một thời gian của sự hồi sinh.”

Nhiều người hiện diện đã nhận ra sự tương đồng giữa những lời phụng vụ và công việc đang tiếp diễn của Tu hội Salêdiêng. Cũng như Mùa Chay chuẩn bị cho sự canh tân, Tổng Tu Nghị cũng vậy, khi đặt nền tảng cho tương lai, xác định những nơi mà đoàn sủng Salêdiêng có thể được gieo trồng một cách mới mẻ.

Vào buổi đầu mùa xuân, công việc đầu tiên là rải rắc những thứ có vẻ chỉ là “rác thải” – nhưng thực ra, đó là một sự tập trung phong phú của khoáng chất, làm hồi sinh mảnh đất đã cạn kiệt do canh tác trước đó. Đồng thời, lớp tro này còn tạo nên một rào cản bảo vệ chống lại những sâu bệnh có hại. Đây là một quá trình hướng đến hy vọng, đảm bảo sự sinh trưởng của những gì sẽ thực sự nuôi dưỡng và đem lại niềm vui. Thoạt đầu, đôi tay có thể lấm lem bụi đất, hơi thở có thể trở nên nặng nề, nhưng kinh nghiệm đã cho thấy rằng công việc này là thiết yếu.

“Những ngày sắp tới là để chúng ta hòa giải với người khác và với chính mình”, Cha Roggia kết luận. “Đây là một hành trình mà chúng ta lặp lại để làm mới một câu hỏi căn bản: Điều gì thực sự định nghĩa tôi như một con người?” Suy tư này không chỉ áp dụng cho từng cá nhân mà còn cho toàn thể gia đình Salêdiêng khi tiến khi họ cùng tiến bước.

Visited 17 times, 1 visit(s) today