Ý – TTN29: Một Ngày Suy Tư Và Đối Thoại, Thực Hành “Đối Thoại Trong Thánh Thần”

(ANS – Turin) – Ngày đầu tiên của những giờ suy niệm và đối thoại cho các thành viên Tổng Tu Nghị, diễn ra vào thứ Hai, ngày 3 tháng 3 năm 2025, đã được đánh dấu bởi sự tham gia nhiệt tình và sâu sắc. Sau khi có được một “cái nhìn” toàn cảnh về tình hình của Tu hội, các Ủy ban Làm việc đã quyết định đưa ra hai đổi mới quan trọng: tái cấu trúc các tài liệu sau khi tài liệu làm việc được phê duyệt và áp dụng một đề xuất tập trung vào việc lắng nghe trong Chúa Thánh Thần, như Cha Điều Hành Viên, Alphonse Owoudou đã giải thích.

Việc xác định “phương pháp” là điều cốt yếu để đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình, đồng thời tạo điều kiện cho tất cả cùng lắng nghe cách hiệu quả. Trong các Ủy ban, cũng có một “chỗ dành riêng” cho Lời Chúa, Đấng soi sáng và hướng dẫn hành trình. Vì thế, TTN29 đang diễn ra như một cuộc tĩnh tâm thiêng liêng lớn dưới hình thức của một cuộc hội thoại, với các tham dự viên mang theo trong tâm trí và con tim thực tế của những miền đất nơi họ xuất thân.

Vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 3, Cha Andrea Bozzolo và Cha Eunan McDonnell đã nhắc lại và bình luận về văn kiện cuối cùng của Thượng Hội Đồng, trong đó nêu rõ: Từ “đối thoại” diễn tả điều gì đó hơn cả một cuộc trò chuyện đơn thuần: nó hòa quyện tư tưởng và cảm xúc một cách hài hòa, tạo nên một thế giới chung đầy sức sống.” Theo cách tiếp cận của Thượng Hội Đồng, TTN29 hướng đến việc thực hành sự chuẩn bị cá nhân – qua cầu nguyện và sắp xếp tư tưởng – tiếp theo là các cuộc thảo luận nhóm nơi các tham dự viên chia sẻ quan điểm của mình và lắng nghe người khác cách chăm chú. Sau đó, tiến trình chuyển sang giai đoạn chia sẻ điều đánh động sâu xa nhất, thu thập những điểm tương đồng và khác biệt, những trực giác mang tính ngôn sứ, và những câu hỏi tiếp theo.

Ba Salêdiêng đã thực hiện phương pháp “Đối thoại trong Thần Khí” đều là những người mạnh mẽ ủng hộ tính hiệu quả của phương pháp này:

– Cha Luis Fernando Gutiérrez Cuesta, thuộc Tỉnh Dòng Tây Ban Nha – Thánh Giacôbê Tiền (SSM), đã nhấn mạnh rằng “Đây là một phương pháp vô cùng quý giá cho cả việc phân định cá nhân lẫn cộng thể. Lắng nghe, đón nhận, và lòng hiếu khách có ý nghĩa thần học sâu sắc, vì chúng khẳng định giá trị của mỗi người. Cần có một liệu lượng khiêm nhường thích đáng, nhưng mục tiêu là thực thi thánh ý Thiên Chúa.”

– Cha Daniel Federspiel, Tỉnh dòng Pháp – Nam Bỉ (FRB), đã mô tả đây là một “phương pháp mang tính cách mạng, được áp dụng thành công trong cuộc họp giữa các Bề Trên Cả với 400 tham dự viên và trong các cuộc gặp gỡ với người đời đang cộng tác với Tu hội. Nó cũng hữu ích cho việc đề cập đến các chủ đề nhạy cảm, như lạm dụng tình dục, vì nó ngay lập tức thúc đẩy một bầu khí huynh đệ giúp mọi người nhìn vào mắt nhau”.

– Cha Giampaolo Roma, Tỉnh dòng Nam Ý (IME), đã phát biểu: “Trong hai năm, chúng tôi đã sử dụng phương pháp này trong Tỉnh dòng của mình, thậm chí trong việc chuẩn bị cho TTN29. Trước đây, chúng tôi thường cảm thấy thất vọng và khó khăn khi làm việc chung, vì không ai cảm thấy mình được lắng nghe. Nhưng với phương pháp này, đối thoại trở nên chân thực hơn. Kết quả không chỉ là một tổng hợp các ý kiến khác nhau mà còn là điều gì đó thực sự mới mẻ”.

Công việc của TTN29 vào thứ Hai, ngày 3 tháng 3, khởi sự với Cha McDonnell hướng dẫn một giờ suy niệm về đoạn Tin Mừng về việc Chúa Giêsu kêu gọi mười hai Tông đồ: “Hãy chọn một câu hay một từ đánh động bạn nhất và đọng lại trong lòng. Nó gợi lên điều gì? Nó vang vọng thế nào trong tâm hồn bạn? Thiên Chúa đang muốn nhắn gửi điều gì qua từ ngữ đó? Và lời cầu nguyện nào trào dâng từ đó? Sau đó ngài khích lệ các tham dự viên “hãy để mình được thoải mái, nghỉ ngơi an bình trong sự hiện của Chúa Giêsu, thư giãn trong cách tay của Người”.

Ngày đầu tiên của những giờ suy niệm và đối thoại cho các thành viên Tổng Tu Nghị, diễn ra vào thứ Hai, ngày 3 tháng 3 năm 2025, đã được đánh dấu bởi sự tham gia nhiệt tình và sâu sắc. Sau khi có được một “cái nhìn” toàn cảnh về tình hình của Tu hội, các Ủy ban Làm việc đã quyết định đưa ra hai đổi mới quan trọng: tái cấu trúc các tài liệu sau khi tài liệu làm việc được phê duyệt và áp dụng một đề xuất tập trung vào việc lắng nghe trong Chúa Thánh Thần, như Cha Điều Hành Viên, Alphonse Owoudou đã giải thích.

Việc xác định “phương pháp” là điều cốt yếu để đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình, đồng thời tạo điều kiện cho tất cả cùng lắng nghe cách hiệu quả. Trong các Ủy ban, cũng có một “chỗ dành riêng” cho Lời Chúa, Đấng soi sáng và hướng dẫn hành trình. Vì thế, TTN29 đang diễn ra như một cuộc tĩnh tâm thiêng liêng lớn dưới hình thức của một cuộc hội thoại, với các tham dự viên mang theo trong tâm trí và con tim thực tế của những miền đất nơi họ xuất thân.

Vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 3, Cha Andrea Bozzolo và Cha Eunan McDonnell đã nhắc lại và bình luận về văn kiện cuối cùng của Thượng Hội Đồng, trong đó nêu rõ: Từ “đối thoại” diễn tả điều gì đó hơn cả một cuộc trò chuyện đơn thuần: nó hòa quyện tư tưởng và cảm xúc một cách hài hòa, tạo nên một thế giới chung đầy sức sống.” Theo cách tiếp cận của Thượng Hội Đồng, TTN29 hướng đến việc thực hành sự chuẩn bị cá nhân – qua cầu nguyện và sắp xếp tư tưởng – tiếp theo là các cuộc thảo luận nhóm nơi các tham dự viên chia sẻ quan điểm của mình và lắng nghe người khác cách chăm chú. Sau đó, tiến trình chuyển sang giai đoạn chia sẻ điều đánh động sâu xa nhất, thu thập những điểm tương đồng và khác biệt, những trực giác mang tính ngôn sứ, và những câu hỏi tiếp theo.

Ba Salêdiêng đã thực hiện phương pháp “Đối thoại trong Thần Khí” đều là những người mạnh mẽ ủng hộ tính hiệu quả của phương pháp này:

– Cha Luis Fernando Gutiérrez Cuesta, thuộc Tỉnh Dòng Tây Ban Nha – Thánh Giacôbê Tiền (SSM), đã nhấn mạnh rằng “Đây là một phương pháp vô cùng quý giá cho cả việc phân định cá nhân lẫn cộng thể. Lắng nghe, đón nhận, và lòng hiếu khách có ý nghĩa thần học sâu sắc, vì chúng khẳng định giá trị của mỗi người. Cần có một liệu lượng khiêm nhường thích đáng, nhưng mục tiêu là thực thi thánh ý Thiên Chúa.”

– Cha Daniel Federspiel, Tỉnh dòng Pháp – Nam Bỉ (FRB), đã mô tả đây là một “phương pháp mang tính cách mạng, được áp dụng thành công trong cuộc họp giữa các Bề Trên Cả với 400 tham dự viên và trong các cuộc gặp gỡ với người đời đang cộng tác với Tu hội. Nó cũng hữu ích cho việc đề cập đến các chủ đề nhạy cảm, như lạm dụng tình dục, vì nó ngay lập tức thúc đẩy một bầu khí huynh đệ giúp mọi người nhìn vào mắt nhau”.

– Cha Giampaolo Roma, Tỉnh dòng Nam Ý (IME), đã phát biểu: “Trong hai năm, chúng tôi đã sử dụng phương pháp này trong Tỉnh dòng của mình, thậm chí trong việc chuẩn bị cho TTN29. Trước đây, chúng tôi thường cảm thấy thất vọng và khó khăn khi làm việc chung, vì không ai cảm thấy mình được lắng nghe. Nhưng với phương pháp này, đối thoại trở nên chân thực hơn. Kết quả không chỉ là một tổng hợp các ý kiến khác nhau mà còn là điều gì đó thực sự mới mẻ”.

Công việc của TTN29 vào thứ Hai, ngày 3 tháng 3, khởi sự với Cha McDonnell hướng dẫn một giờ suy niệm về đoạn Tin Mừng về việc Chúa Giêsu kêu gọi mười hai Tông đồ: “Hãy chọn một câu hay một từ đánh động bạn nhất và đọng lại trong lòng. Nó gợi lên điều gì? Nó vang vọng thế nào trong tâm hồn bạn? Thiên Chúa đang muốn nhắn gửi điều gì qua từ ngữ đó? Và lời cầu nguyện nào trào dâng từ đó? Sau đó ngài khích lệ các tham dự viên “hãy để mình được thoải mái, nghỉ ngơi an bình trong sự hiện của Chúa Giêsu, thư giãn trong cách tay của Người”.

Visited 11 times, 1 visit(s) today