Ý – TTN29 Đi Được Nửa Chặng Đường: Giữa Những Suy Tư Thiêng Liêng Và Viễn Cảnh Truyền Giáo

(ANS – Turin) – Cuối tuần, ngày 15-16 tháng 3 năm 2025, tại Tổng Tu Nghị 29 (TTN29), các tham dự viên đối diện với một thách đố kép: trước hết, đánh giá hành trình đã đi được một nửa chặng đường, để tiếp thêm động lực cần thiết cho những tuần tiếp theo; thứ hai, mở ra một tầm nhìn rộng hơn vượt ra ngoài chính Tổng Tu Nghị, xét theo bối cảnh kỷ niệm 150 năm Chuyến Xuất Phát Truyền Giáo Salêdiêng đầu tiên (1875 – 2025).

Cha Pascual Chávez, Nguyên Bề Trên Cả, đã khai mạc phiên họp vào ngày thứ Bảy với một suy tư sâu sắc về các chủ đề mà các tham dự viên cùng nhau đào sâu. Ngài nhấn mạnh sự liên tục giữa các Tổng Tu Nghị sau Công Đồng Vantican II, đặc biệt là hành trình của Dòng Salêdiêng Don Bosco giữa hai chiều kích: trung thành với Thiên Chúa và đáp ứng các nhu cầu của người trẻ. Cha Nguyên Bề Trên Cả chia sẻ: “Ngày nay, người Salêdiêng được mời gọi để tái khẳng định trọng tâm của sứ mạng: trở nên chứng nhân và người mang tình yêu của Thiên Chúa, đặc biệt dành cho những người nghèo khổ nhất và bị bỏ rơi”. Ngài nhấn mạnh thêm: “Sứ mạng này được thực hiện trong đời sống cộng đoàn, trong tinh thần đồng trách nhiệm với người đời, tạo nên một chủ thể mục vụ mới”, như TTN24 đã chỉ ra.

Tổng Tu Nghị không chỉ đơn thuần là một kế hoạch tổ chức mà còn là một chuyển động của Thần Khí. Để nắm bắt ý nghĩa trọn vẹn của nó, bài suy niệm về câu Tin Mừng Matthêu 18,20 [“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”] do Cha Eunan McDonnell, Giám tỉnh Ireland hướng dẫn, đã mang lại nhiều ánh sáng. Ngài nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một sự hiện diện trong từng cá nhân, mà còn là sự hiện diện giữa những người quy tụ lại. Đó là một thực thể kết hợp cả nhóm. Đức Giêsu sẵn sàng dành thời gian của Ngài cho chúng ta”. Vì thế, cộng thể không chỉ là một nhóm của những nhà giáo dục giới trẻ, mà còn là một hành trình thiêng liêng được chia sẻ.

Chuyến đi đến Genoa: một suy tư về sứ mạng truyền giáo

Cuộc hành trình đến Genoa, trong đó có điểm dừng chân tại bến cảng – nơi Don Bosco đã xúc động tiễn biệt mười Salêdiêng đầu tiên lên đường đến “Tân Thế Giới”, không chỉ là một chuyến tham quan mang tính lịch sử mà còn là một nguồn cảm hứng mạnh mẽ để xem xét lại động lực truyền giáo được chính đấng sáng lập chúc lành. Ban đầu, họ được sai đến Buenos Aires vào cuối thế kỷ 19 để trợ giúp những người di dân Ý, vừa nâng đỡ đời sống thiêng liêng, vừa chăm lo đời sống vật chất. Những người con trẻ trung và can đảm của Don Bosco, dưới sự dẫn dắt của Cha Giovanni Cagliero, đã hiện thực hóa giấc mơ vươn tới vùng Patagonia huyền thoại. Ngày nay, các Salêdiêng cũng được mời gọi để đón nhận những thách đố mới với tinh thần rộng mở và khả năng thích nghi, nhưng vẫn trung thành với đoàn sủng của mình.

Chủ đề hạt nhân 2: Chia sẻ Linh đạo và Sứ mạng trong CEP

Hành trình suy tư này đã mở đường cho ngày thứ Hai, 17 tháng 3, một ngày hoàn toàn dành riêng cho Chủ Đề Hạt Nhân số 2:

– Chia sẻ linh đạo và sứ mạng trong Cộng Đoàn Giáo Dục – Mục Vụ;

– Giáo dục và loan báo Tin Mừng;

– Khám phá những cách thể hiện mới của đoàn sủng Salêdiêng.

Tất cả được đặt trong bối cảnh ngày càng nhiều sự đồng trách nhiệm của người đời trong sứ mạng Salêdiêng.

Các đường hướng làm việc của sáu ủy ban Tổng Tu Nghị nhấn mạnh đến hành động cụ thể, dựa trên những thành quả của các Tổng Tu Nghị trước:

– Hoàn thiện các suy tư của TTN28 về sứ mạng chung;

– Thăng tiến đời sống thiêng liêng và tông đồ;

– Cộng tác với người đời để đảo bảo sự bền vững tài chính cho sự hiện diện của Salêdiêng, nhưng không bao giờ loại trừ người nghèo.

Những mô hình hiện diện mới và những cách thể hiện mới của đoàn sủng Salêdiêng cần được khám phá, để thúc đẩy sự hiệp thông đích thực với người trẻ, kể cả trong các lĩnh vực như sinh thái toàn diện và văn hóa kỹ thuật số.

Visited 27 times, 1 visit(s) today