
ANS – Turin) – Buổi chiều đầu tiên của tiến trình phân định cho Tổng Tu Nghị 29 đã diễn ra hôm nay tại Aula Magna, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của tuần lễ quan trọng dành cho việc bầu chọn Tân Bề Trên Cả và các thành viên của ban Tổng Cố Vấn.
Được hướng dẫn bởi Cha Amedeo Cencini, linh mục dòng Bác Ái Thánh Canossa, các nghị viên đã bước vào hành trình lắng nghe, cầu nguyện, và chiêm niệm, xoay quanh chủ đề hy vọng và tầm quan trọng của việc phân định thiêng liêng.
Phiên làm việc bắt đầu lúc 16:00 với một khoảnh khắc cầu nguyện và lời khẩn xin Chúa Thánh Thần, mời gọi các nghị viên tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa trong tiến trình phân định này. Ngay sau đó, Cha Alphongse Owoudou, Điều hành viên Tổng Tu Nghị, đã khai mạc buổi họp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống tuần lễ này với một tâm hồn rộng mở và sẵn sàng đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa.
Tiếp theo, Cha Stefano Martoglio, Chủ tọa Tổng Tu Nghị, đã giới thiệu cha Amedeo Cencini với hội nghị, mô tả ngài như một vị đồng thành thiêng liêng dày dặn kinh nghiệm, đặc biệt được trang bị để đồng hành với thời khắc quan trọng này bằng sự khôn ngoan và cái nhìn sâu sắc.
Những chia sẻ của Cha Amedeo Cencini: Niềm Hy Vọng – Trung Tâm của Sự Phân Định
Trong bài phát biểu của mình, cha Cencini đã trình bày một suy tư hết sức ý nghĩa về chủ đề “Say mê Chúa Kitô, tận hiến cho giới trẻ”, liên kết nó với bối cảnh thực tại của Giáo Hội và xã hội ngày nay. Ngài nhấn mạnh rằng hy vọng chính là chân trời dẫn lối cho Tổng Tu Nghị và là yếu tố cốt yếu giúp đối diện với những thách đố của thế giới hiện đại.
Cha Cencini mời gọi các nghị viên nhìn nhận phân định như một tiến trình gắn liền cách nội tại với niềm hy vọng, giải thích rằng:
- Phân định là hy vọng: Phân định chỉ có thể diễn ra trong khuôn khổ của niềm hy vọng, bởi chính hy vọng đem lại năng lượng, cổ võ niềm tin, và thúc đẩy những quyết định can đảm.
- Hy vọng là phân định: Niềm hy vọng đích thực, đặt nền tảng trên đức tin, không phải là sự chờ đợi thụ động, mà là một sự tín thác vững vàng vào Thiên Chúa, giúp chúng ta dám mạo hiểm và dấn thân cách táo bạo, như Don Bosco đã làm.
Ngài tiếp tục khẳng định rằng hy vọng là một niềm tin phát triển thành lòng tín thác và tạo ra tính ngôn sứ, biến đổi cuộc sống ngay cả trong những lúc khủng hoảng. Đặc biệt, ngài mời gọi các nghị viên vun trồng một niềm hy vọng “biết hy vọng ngay cả khi không còn hy vọng”, như Thánh Phaolô đã dạy (Rm 4,18), nhất là trong những thời kỳ khó khăn của Giáo hội và đời sống thánh hiến.
Kinh chiều và Chầu Thánh Thể: Kết thúc trong chiều kích thiêng liêng
Sau bài suy niệm sâu sắc, buổi tối tiếp tục với cử hành Kinh Chiều tại Vương Cung Thánh Đường lúc 19:30, tạo nên một khoảnh khắc hiệp thông thiêng liêng sâu sắc.
Sau bữa tối, các nghị viên lại quy tụ tại Nhà Thờ Thánh Phanxicô Salê để tham dự Giờ Chầu Thánh Thể, thấm đượm tinh thần cầu nguyện và phân định. Thực hành thiêng liêng này là sự chuẩn bị thiết yếu cho hành trình sắp tới trong những ngày tiếp theo. Giờ Chầu là cơ hội để các tham dự viên phó thác công việc của Tổng Tu Nghị cho Thiên Chúa và mở rộng tâm hồn đón nhận sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.
Một Khởi Đầu Đầy Hứa Hẹn
Buổi tối khép lại trong bầu khí thinh lặng và suy niệm, đọng lại nơi các nghị viên một ý thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của sự phân định thiêng liêng. Đây là bước khởi đầu cho một tuần lễ dấn thân vào cầu nguyện và suy tư, trong đó toàn thể Gia đình Salêdiêng trên khắp thế giới sẽ hiệp thông trong lời cầu nguyện để nâng đỡ Tổng Tu Nghị.
Phân định là hy vọng, và hy vọng là phân định: Chân lý sâu xa này sẽ trở thành nguyên tắc định hướng cho những ngày làm việc sắp tới. Đây là lời nhắc nhở rằng mọi quyết định phải được soi sáng bởi ánh sáng của Chúa Thánh Thần và hướng đến thiện ích của người trẻ, đặc biệt là những em nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất.
Chuyển ngữ: Lê Nguyên