
(ANS – Turin) – Tổng Tu Nghị lần thứ 29 (TTN29) của Tu hội Sa-lê-diêng Don Bosco sẽ kết thúc về mặt thiêng liêng với một Thánh lễ Tạ ơn tại Vatican và nghi thức đi qua Cửa Thánh. Sự trùng hợp giữa việc kết thúc sớm nhiệm kỳ sáu năm 2020–2026 và Năm Thánh mang đến một cơ hội biểu tượng để kết thúc hội nghị Sa-lê-diêng tại Rôma.
Chặng cuối cùng này đòi hỏi những nỗ lực hậu cần đáng kể: khoảng 250 tham dự viên—gồm các Cha Giám Tỉnh, các đại biểu và đội ngũ hỗ trợ—sẽ di chuyển từ Turin đến Rôma, nhiều người mang theo hành lý đáng kể sau hai tháng xa nhà. Nhóm sẽ được đón tiếp tại các nhà Sa-lê-diêng khác nhau ở Rôma bao gồm San Callisto, Pius XI, Bufalotta, Đại học Giáo hoàng Sa-lê-diêng (UPS), và Nhà Mẹ Trung Ương. Cuộc hành hương của họ kết thúc tại mộ Thánh Phêrô, khép lại một kỳ Tổng Tu Nghị được ghi dấu bởi sự đối thoại thiêng liêng sâu sắc và sự phân định.
Các nghị viên giờ đây đang chuẩn bị trở về cộng đoàn của mình, nơi đang mong chờ sự hiện diện của họ cũng như những hiểu biết sâu sắc thu thập được tại Valdocco. Đối với hầu hết mọi người, thời điểm trở về là Chúa Nhật Phục Sinh—một lễ cử hành niềm hy vọng và ơn cứu chuộc đang tích cực định hình lịch sử. Trong suốt Tổng Tu Nghị, các tham dự viên đã liên tục suy tư về những đau khổ mà nhiều anh em từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai hoặc biến đổi khí hậu phải chịu đựng.
Đại diện một cách biểu tượng cho nỗi đau khổ tập thể này, “Huấn từ Ban Chiều” cuối cùng đã được trao cho Cha Andriy Bodnar, SDB, Phó Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng Phụ Công Giáo Hy Lạp “Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu” tại Ukraine. Lời chứng đầy xúc động của ngài đã chạm đến tất cả trái tim những người hiện diện, bao gồm cả những người đã trực tiếp trải qua những khó khăn tương tự (gồm các anh em từ Myanmar, Congo, Bán đảo Somali, Sudan và Thánh Địa), và những người đang hỗ trợ dưới nhiều hình thức khác nhau. Lời của ngài gói gọn tinh thần toàn cầu của Tổng Tu Nghị, biến đau khổ thành cam kết phục hồi phẩm giá và quyền lợi.
Bề Trên Cả, Cha Fabio Attard, đã ngỏ lời từ biệt chân thành—một lời từ biệt vẫn còn dành không gian cho những suy tư sâu sắc hơn tại Rôma. Ngài nói: “Tôi mới đến đây được hai tuần, trong khi anh em đã ở đây tám tuần rồi…” Ngài khuyến khích mọi người mang niềm vui và những kho tàng của TTN29 trở về tỉnh dòng của mình với lòng can đảm và niềm hy vọng.
Sáng ngày 8 tháng 4, hội nghị đã nhất trí thông qua văn kiện cuôi cùng —một công việc đầy thử thách, vì cần phải tìm ra ngôn ngữ chung giữa các đại biểu đến từ 136 quốc gia. Tuy nhiên, nỗ lực liên văn hóa này đã đơm hoa kết trái. Các nghị viên giờ đây mang về không chỉ một văn kiện, mà còn là ước muốn chung được đến gần Chúa hơn và “làm bất cứ điều gì Người bảo” (Ga 2,5), lặp lại lời Mẹ Maria tại Cana, vốn là tâm điểm của việc cầu nguyện và suy niệm trong suốt hội nghị.
Cha Eunan McDonnell, Giám tỉnh Ireland, đã chia sẻ một bài suy niệm sâu sắc dựa trên Tin Mừng theo Thánh Luca: “Mẹ hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Chính tiến trình đó giờ đây cũng đang chờ đợi các nghị viên—để những kinh nghiệm tại Turin, hành trình trở về, và niềm vui đoàn tụ lắng đọng không chỉ trong tâm trí, mà còn trong tâm hồn.
Vào ngày áp chót, trong một khoảnh khắc cầu nguyện kéo dài, các Sa-lê-diêng đã phó thác những hy vọng và lo âu của mình vào tay Mẹ Maria. Tiếp nối cử chỉ này, Cha Attard đã công bố một món quà đặc biệt: Vào ngày 9 tháng 4, ngày khởi hành, ngài sẽ trao tặng mỗi tham dự viên một “Mề đay Đức Mẹ”. Mề đay này đã được đặt một đêm tại Colle Don Bosco, chính nơi Thánh Gioan Bosco sinh ra và được trao phó cho sự coi sóc của Cha Thathireddy Vijayabhaskar, người vừa được bổ nhiệm làm thư ký riêng của Cha Attard.
Cha Attard nói: “Đây không phải là một cử chỉ đạo đức đơn thuần,” “mà là một hành động phó thác thực sự cho Mẹ chúng ta.”
Dự kiến rằng một trong những sáng kiến đầu tiên của vị Bề Trên Cả mới sẽ là một suy tư về lòng sùng kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu như một biểu hiện đặc sủng của linh đạo Sa-lê-diêng—theo bước chân của vị tiền nhiệm, Cha Egidio Viganò.
Chuyển ngữ: Ban Truyền Thông SDB
Visited 18 times, 1 visit(s) today