Ý- Chiều Kích Thần Nghiệm Sâu Xa Của Đời Sống Salêdiêng

(ANS – Turin) – “Anh em thân mến, tôi đã chọn chủ đề cho tuần tĩnh tâm thiêng liêng của chúng ta theo viễn cảnh của “chiều kích thần nghiệm trong đời sống Salêdiêng của chúng ta”. Sự thật là chính tại đây mà dự phóng tông đồ của Don Bosco được tìm thấy, và chúng ta được mời gọi làm cho nó trở thành của mình; cũng chính tại đây mà toàn bộ căn tính đoàn sủng của chúng ta được đặt nền tảng”. Với những lời này, Cha Nguyên Bề Trên Cả Pascual Chávez, đã chính thức mai khạc tuần tĩnh tâm dành cho các tham dự viên của Tổng Tu Nghị 29. Ngài được trao trách nhiệm hướng dẫn các bài suy niệm trong ba ngày để giúp các tham dự viên suy tư và chuẩn bị cho các quyết định cần đưa ra.

Buổi sáng và buổi chiều của ngày thứ hai dành cho việc lắng nghe và suy niệm, được phong phú thêm bởi Thánh Lễ do Cha Eunan McDonnell, Bề Trên Tỉnh dòng Thánh Patrick tại Ireland, chủ sự.

Trong những suy tư của mình, Cha Chávez nhắc nhở những người tham dự: “Đời sống thánh hiến Salêdiêng của chúng ta là một hành trình khởi đi từ Tình Yêu của Đức Giêsu, Đấng không ngừng dõi theo chúng ta, yêu thương chúng ta, kêu gọi chúng ta, và chiếm lấy chúng ta. Điều này có nghĩa là toàn bộ đời sống thánh hiến của chúng ta được ghi dấu bởi tình yêu và phải được sống theo dấu chỉ của tình yêu ấy. Nó cũng không được sống thiếu niềm vui, ngay cả trong những lúc gian nan thử thách. Chính từ đây mà sự thanh thản, nét rạng rỡ, và sự phong nhiêu của đời sống thánh hiến tuôn chảy, làm cho nó trở nên thật hấp dẫn”.

Nhận thức này, Cha Chávez giải thích, là nền tảng của người Salêdiêng khi hiến thân cho người trẻ, giúp họ vượt qua những đau khổ gây ra bởi tội lỗi của thế gian. “Sự tận hiến trọn vẹn cho sứ mệnh giới trẻ, đặc biệt là những em nghèo khổ, túng thiếu, và gặp nguy hiểm, là cách thức cụ thể nhất để chúng ta, khi bước theo Đức Kitô, có thể sống đức ái Kitô giáo. Đức ái này sẽ luôn đòi hỏi sự từ bỏ chính mình và, đôi khi sẽ bị “thế gian thù ghét”. Trong Thánh Lễ, Cha McDonnell đã đưa ra một suy niệm về Tin Mừng, nhấn mạnh đến nhu cầu phải thay đổi góc nhìn để đến gần hơn với cách nhìn của Thiên Chúa. “Chúng ta phải học cách đi đến bờ bên kia, vì tư tưởng của Ngài không phải là tư tưởng của chúng ta, ý định của Ngài cũng không phải là ý định của chúng ta”. Sau đó, Cha McDonnell cũng mời gọi các đại biểu thực hiện một cuộc xét mình: “Liệu những chiến lược của chúng ta có thực sự là ý muốn của Thiên Chúa, hay chúng ta cũng giống như các Pharisêu, đang cố ý ép Thiên Chúa vào khuôn khổ mong đợi của mình? Cha McDonnell cũng chia sẻ một kinh nghiệm cá nhân đã giúp ngài vượt qua cách nhìn đơn thuần của con người và hiểu rõ hơn về nhu cầu đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Trong khi đang cầu nguyện dọc theo một bãi biển đầy gió, ngài quan sát thấy một chú chó đang chạy ngược chiều gió, trong khi những con mòng biển lại để cho mình được cuốn theo dòng không khí. “Chúng ta có thể bước vào Tổng Tu Nghị này với những kỳ vọng nhất định, nhưng chúng ta phải để cho bản thân được Thiên Chúa làm cho ngạc nhiên, tin tưởng vào sự hướng dẫn của Ngài”.

Visited 26 times, 1 visit(s) today