
(ANS – Thành Vatican) – Ngày 03 tháng 02 năm 2025 là một ngày dành cho trẻ em. Vatican lần đầu tiên tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh Quốc Tế về Quyền Trẻ Em tại Dinh Tông Tòa với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô, các nhà hoạt động, và người đứng đầu các tổ chức phi chính phủ (NGOs). Các diễn giả trên khắp thế giới đã đến để thảo luận về cuộc khủng hoảng toàn cầu, nơi hàng triệu trẻ em chưa được hưởng các quyền cơ bản của con người. Thông điệp vang lên trong suốt Hội Nghị là “không gì quý hơn cuộc sống của một đứa trẻ.”
Trong một thế giới bị đánh dấu bởi sự nghèo đói, chiến tranh, thiếu thốn giáo dục và nạn bóc lột, trẻ em ở khắp nơi đang đối diện với bất công và tình trạng dễ bị tổn thương. Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người tham dự và diễn giả vì đã biến “những căn phòng tại Dinh Tông Tòa thành một “đài quan sát” tập trung vào thực trạng trẻ em toàn cầu”.
Không chỉ đơn thuần là một nơi để quan sát, Đức Thánh Cha còn mô tả Hội Nghị như “một phòng thí nghiệm” và nhấn mạnh một câu nói của Cha Ibrahim Faltas, Đại diện dòng Phanxicô ở Thánh Địa: “Trẻ em đang dõi theo chúng ta.” Ngài giải thích rằng trẻ em đang quan sát “chúng ta để xem chúng ta đang tiến về phía trước như thế nào trong cuộc sống”.
Kết thúc bài suy tư, Đức Thánh Cha cho biết ngài có dự tính viết một Tông Huấn dành riêng cho trẻ em nhằm “đảm bảo sự tiếp nối cam kết này và thúc đẩy nó trong toàn thể Giáo Hội”.
Bảy hội thảo trong khuôn khổ Hội Nghị đã đề cập đến nhiều chủ đề: từ quyền trẻ em trong thế giới hiện đại và quyền tiếp cận giáo dục cho đến quyền vui chơi giải trí, quyền có thực phẩm và chăm sóc y tế.
Trong một trong những thông điệp đầu tiên về quyền trẻ em trong thế giới hiện đại, Hoàng Hậu Rania Al Abdullah của Jordan đã kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến mọi trẻ em, bất kể hoàn cảnh của chúng. Bà nhấn mạnh rằng đó là lời hứa mà thế giới đã đưa ra với trẻ em vì “mỗi trẻ em đều có quyền bình đẳng trong việc được bảo vệ và chăm sóc.” Hoàng hậu cũng đề cập đến một thống kê đáng báo động về trẻ em tại Gaza: 96% các em cho biết cảm thấy cái chết cận kề và gần 50% nói rằng các em mong muốn được chết. Bà đặt ra câu hỏi “Làm sao chúng ta có thể để nhân tính của mình đi đến mức này?” Hoàng hậu Al Abdullah tiếp tục khẳng định rằng chỉ khi nào con người có một nỗ lực có ý thức, thì viễn cảnh tươi đẹp về một thế giới tốt đẹp hơn mới có thể trở thành hiện thực.
Một người phát ngôn khác là nguyên Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Al Gore, đã cảnh báo về mối đe dọa của việc tàn phá sinh thái – “một gánh nặng mà chúng ta đã đặt trên vai trẻ em trên hành tinh của chúng ta”. Ông cho rằng “sự cố tình làm ngơ” đã khiến nhiều người không nhìn thấy hậu quả của sự nóng lên toàn cầu, hiệu ứng nhà kính, và các hình thức biến đổi khí hậu khác. Gore, Nhà Sáng lập và Chủ tịch Dự Án Climate Reality Project nhấn mạnh rằng không phải thế hệ hiện tại sẽ gánh chịu những hậu quả của những gì chúng ta gây ra hôm nay, nhưng là chính thế hệ con cháu của chúng ta. Ông Kamel Ghiribi, Chủ tịch Tập đoàn GKSD Investment Holding Group, phát biểu rằng “trẻ em là vẻ đẹp của thế giới”. Ông lý luận rằng chúng ta cần nhìn xa hơn việc tìm giải pháp cho nạn đói và bất công đối với trẻ em, “chúng ta cần tìm ra căn nguyên của vấn đề; tìm ra lý do tại sao”.
Ông đã thách thức mọi người hiện diện và cộng đồng quốc tế làm cho Hội Nghị Thượng Đỉnh này khác biệt với những Hội Nghị khác bằng cách đi ra khỏi những lời nói và sống lời kêu gọi hỗ trợ trẻ em ngay cả khi Hội Nghị đã kết thúc. Thay vì chỉ tụ họp lại để lắng nghe một số bài phát biểu hay, Ghiribi kêu gọi các thành viên của Hội Nghị bắt tay vào hành động. “Tôi hy vọng rằng khi chúng ta rời khỏi đây hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện những cử chỉ cụ thể”.
Kết thúc Hội Nghị – với sự tham gia của Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime, SDB, Pro-Prefetto của Thánh Bộ Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến và Các Tu Đoàn Sống Đời Tông Đồ – Đức Thánh Cha và các diễn giả khác đã ký một tuyên ngôn gồm 8 nguyên tắc về bảo vệ và chăm sóc quyền trẻ em. Và với lời kêu gọi hành động cùng mục tiêu xây dựng một tương lai công bằng, dù Hội Nghị khép lại hôm nay, nhưng sứ mạng của nó vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi mọi trẻ em được hưởng các quyền cơ bản nhất của con người.
Nguồn: Vatican News